Lm Vũ Huyến, CmC
“Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Nguời từ cõi chết trỗi dậy.” Mt 17,9
Sự kiện mà ba tông đồ được chứng kiến hôm nay: Chúa Giêsu biến hình “mặt người sáng chói như mặt trời” (c.2) Có ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người” (c.3) Nên ba tông đồ sung sướng quá còn xin với thầy dựng ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê và một cho ông Ê-li-a. Tiếp đến có đám mây đến bao phủ Chúa Giêsu, Mô-sê và Ê-lia. Đã vậy lại còn tiếng phán ‘Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! (c.5) Tất cả các việc xảy ra liên tục làm các tông đồ choáng váng mặt mà ngã sấp mặt xuống đất. (c.6)
Chúa nghiêm cấm các tông đồ không được nói với ai về dữ kiện trên cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy”. (c.9) Trong mùa chay thánh này nếu chúng ta biết năng cầu nguyện, khổ chế con người, và làm phúc bố thí có lẽ chúng ta cũng được biến đổi nội tâm chứ!
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu chúng con không được phúc chiêm ngưỡng dung nhan Chúa như các tông đồ. Nhưng hằng ngày khi tham dự thánh lễ và rước lễ có lẽ chúng con không khác gì ba tông đồ: chiêm ngưỡng, động chạm đến Chúa, nhất là được biến nên Mình-Máu thánh Chúa trong con. Xin Chúa ở với chúng con suốt đời thì chúng con được toại nguyện vô ngần. Amen.
“Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Nguời từ cõi chết trỗi dậy.” Mt 17,9
Sự kiện mà ba tông đồ được chứng kiến hôm nay: Chúa Giêsu biến hình “mặt người sáng chói như mặt trời” (c.2) Có ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người” (c.3) Nên ba tông đồ sung sướng quá còn xin với thầy dựng ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê và một cho ông Ê-li-a. Tiếp đến có đám mây đến bao phủ Chúa Giêsu, Mô-sê và Ê-lia. Đã vậy lại còn tiếng phán ‘Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! (c.5) Tất cả các việc xảy ra liên tục làm các tông đồ choáng váng mặt mà ngã sấp mặt xuống đất. (c.6)
Chúa nghiêm cấm các tông đồ không được nói với ai về dữ kiện trên cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy”. (c.9) Trong mùa chay thánh này nếu chúng ta biết năng cầu nguyện, khổ chế con người, và làm phúc bố thí có lẽ chúng ta cũng được biến đổi nội tâm chứ!
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu chúng con không được phúc chiêm ngưỡng dung nhan Chúa như các tông đồ. Nhưng hằng ngày khi tham dự thánh lễ và rước lễ có lẽ chúng con không khác gì ba tông đồ: chiêm ngưỡng, động chạm đến Chúa, nhất là được biến nên Mình-Máu thánh Chúa trong con. Xin Chúa ở với chúng con suốt đời thì chúng con được toại nguyện vô ngần. Amen.