328. MÙA THƯỜNG NIÊN
Ngày hôm nay, thứ hai sau chúa nhật lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa, chúng ta cùng nhau trở lại “Mùa Thường Niên” sau hai tháng vui với đợi chờ Giáng Sinh trong mùa Vọng, và sung sướng “ăn mừng” lễ Giáng Sinh, “Ba Vua”. .. trong mùa Giáng Sinh.
Không biết có phải Giáo Hội vì sợ chúng ta rơi vào cảm giác “Monday Blue” hay không mà lại kể cho chúng ta câu chuyện sau đây trong Thánh Lễ hôm nay: “Đến ngày ông En-ca-na dâng hy lễ, ông thường chia các phần cho bà Pơ-nin-na, vợ ông, và cho các con trai con gái bà ấy. Còn bà An-na, thì ông chia cho một phần ngon, vì ông yêu bà, mặc dù Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được. Bà kia, đối thủ của bà, cứ chọc tức bà, để hạ nhục bà, vì Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được. Ông vẫn làm như thế năm này qua năm nọ, mỗi lẫn bà lên Nhà của Đức Chúa; còn bà kia cứ chọc tức bà như thế. Bà khóc và không chịu ăn. Ông En-ca-na, chồng bà, bảo bà: An-na, sao em khóc? Sao em không chịu ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? Đối với em, anh lại không hơn mười đứa con trai sao?” (1Sa-mu-en, 1: 4-8). “
*****
Nếu trong những lần dẫn bồ đi “shopping”, mà bạn lại mượn lời này để nói với “người ấy”: “Đối với em, anh lại không hơn mười món đồ này sao?” Thì chắc “người ấy” sẽ mượn tiếng chim hót để đáp lời: “Chíp! Chíp, chíp!!!”
Nếu trong những lần, ngồi trong chiếc xe bóng loáng, bạn gối đầu lên ngực người ấy rồi mượn lời này mà nói: “Đối với anh, em lại không hơn chiếc xe ‘sport’ này sao?” Thì chắc người ấy sẽ xin hẹn bạn: “Lần sau chúng mình đi ‘daté trên xe ‘bus’ nhe em!!!”
Cái thuở “Anh là tất cả”, “Em là trọn niềm mong ước!” ấy đã qua đi, và bây giờ, gia đình chúng ta lại vào “Mùa thường niên”. Đây chính là mùa của màu xanh hy vọng, mùa mà chúng mình, những kẻ đã qua mùa hẹn hò chờ đợi, đã hưởng trọn niềm vui mừng hết sinh nhật đứa này đến lo chuẩn bịsinh thêm đứa nữa (cho chẵn chục!!!), câu nói này của En-ca-na bỗng trở thành “không có gì quý hơn”! Nhưng mong sao, đừng trở thành “quý hiếm”!
Cái thuở ngất ngây “quỳ bên cung thánh, hồn con thiết tha kêu cầu Chúa”: “Ngài là tất cả đời con” đã qua rồi, đời tu chúng ta cũng đã vào “Mùa thường niên”, mùa của phẩm phục màu xanh hy vọng. Chính lúc này câu nói của En-ca-na lại trở nên khẩn thiết: “Đối với con, TA lại không hơn mười dự án tông đồ đó sao?”
Và đối với chúng ta, những kẻ sống đời vợ chồng, độc thân, hay tu trì, hy vọng của chúng ta chính là Chúa Giê-su: “Đối với con, có được Ta là Đấng ban phát mọi ơn, lại không hơn mười ơn con đang xin sao?”
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân