326. EM ĐÓNG VAI TÊN GÌ?
Trong hơn 30 năm được cùng với các bạn trẻ làm văn nghệ mua vui thiên hạ, tôi đã học được rất nhiều bài học từ người trẻ.
Một trong những cái dễ thương của các “tài tử trẻ” là niềm tin họ dành cho nhau, và cho người dàn dựng sân khấu, soạn kịch bản. Tháng này qua tháng khác, mỗi tuần họ đều đặn đến bên nhau tập múa, tập diễn xuất... mà không bao giờ hỏi “Em đóng vai gì? Em mang tên gì trong vở kịch?” Họ chỉ vui tập với nhau, tận hưởng những giờ tập luyện, tuy mệt mà vui, bên nhau. Rồi đến ngày trình diễn, tiến ra sân khấu diễn xuất hết mình, đóng trọn vai trò họ được mời gọi.
Các bạn đóng vai lính, không bao giờ hỏi “Em đóng vai tên gì?”, vì lính trong kịch đâu có tên ! Khi nào vua tiến ra sân khấu, thì họ ra theo, mang theo lộng tàn che vua. Vua đi vào trong màn, thì họ đi theo vàọ Họ đơn sơ đóng trọn “vai phụ” của mình, xong rồi cười vui vẻ với nhau sau hậu trường, chẳng lo nghĩ đến phần kết cuộc của vở kịch làm chi, vì họ tin giao chuyện ấy cho người sọan kịch, hay kẻ dàn dựng sân khấu.
Tuy họ chỉ ra sân khấu khi đến phiên, diễn một đọan ngắn rồi biến mất, ít khi được ra lại vào phần chung cuộc, thế nhưng thiếu họ, thì vở kịch buồn lắm. Vở kịch làm sao thành công được, nếu không có các vai phụ ấy! Tuy được mời gọi đóng vai phụ, nhưng các “tài tử trẻ” vẫn vui nhận, và đóng trọn vẹn vai mình một cách thật dễ thương!
*****
Vào những tuần cuối năm phụng vụ cũ và đầu năm phụng vụ mới, các bài sách thánh trong thánh lễ thường nhắc đến thời cánh chung, ngày Chúa Giê-su ngự đến. Từ những bài này, thêm vào con số năm 2000, một số người thích nói tiên tri về ngày tận thế, về những điềm dữ...
Ai nói, mặc ai, các bạn trẻ vẫn vui sống cho trọn “ngày hôm nay” của họ. Không phải họ không tin vào ngày Chúa Giê-su lại đến trong vinh quang, nhưng họ tin giao, phú thác chuyện ấy cho Chúa Cha, Đấng soạn kịch bản, Đấng dàn dựng vở kịch. Phần họ, họ chỉ cố gắng đóng trọn “vai phụ” mà Chúa mời họ đóng trong vở kịch cuộc đời, ngay lúc này và chính nơi đây - “here and now”.
Ai trong chúng ta biết chắc chắn phần nhập khúc “overture” của cuộc đời nhân loại! Ai trong chúng ta có thể biết chắn chắn phần chung khúc của vở kịch ngàn năm, triệu năm!
Ngay cả Chúa Giê-su cũng không biết: “ Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người CON cũng không, chỉ có CHÚA CHA biết mà thôi” (Mác-cô 13: 32)
Một điều tôi biết chắc chắn, điều mà các bạn trẻ, “tài tử trẻ” dạy cho tôi là tin giao phần chung cuộc cho Chúa dàn dựng, rồi đem hết sức mình đóng cho trọn “vai phụ” đã được Chúa thương giao phó, vui sống trọn ngày hôm nay, và vững tin, sau khi tôi biến mất khỏi sân khấu cuộc đời, vở kịch vẫn tiếp diễn, và phần chung khúc sẽ rất hay, vì đạo diễn, người soạn kịch bản chính là CHÚA CHA.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân