THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY Mt 5, 20-26
Lời Chúa: “Đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.”
Suy niệm: Yêu thương là chấp nhận nhau.
Nhu cầu về đời sống xã hội là nhu cầu căn bản của con người để cùng nhau sống vươn lên. Thế nhưng, cũng thật phiền toái khi cuộc sống chung có những xung đột, gây ra hận thù, thậm chí dẫn đến loại trừ nhau. Chúa Giêsu mời gọi mọi người, khi sống trong cộng đoàn, cần phải biết chấp nhận sự khác biệt, biết nhường nhịn, biết tha thứ, để cuộc sống luôn hiệp nhất trong tình yêu thương.
Làm hòa với nhau để của lễ được đẹp lòng Chúa..
Chúng ta đang có một cộng đoàn để chung sống với nhau, bên cạnh nhau, đi chung với nhau trên con đường cuộc đời. Vì thế những xung đột là điều dễ hiểu, những xúc phạm nặng đến nhau thì ít, nhưng những phiền lòng nho nhỏ thì không thiếu, do hiểu lầm, ganh tỵ … Thật không dễ kiềm chế, khi có ai đó xúc phạm đến mình. Hãy biết cầu nguyện với Chúa Giêsu, Đấng đang mời gọi ta đứng lên để đi đến với người anh em, đến với lòng quảng đại, nhịn nhục và biết tha thứ. Đừng chờ họ đến với ta, cũng đừng phàn nàn, oán trách vì những khuyết điểm của họ, bởi chính mình cũng còn nhiều thiếu sót. Hãy luôn nhìn nhận mình và mọi người đều là anh em với nhau, vì tất cả đều là con Thiên Chúa. Khi tham dự Thánh Lễ là đón nhận mầu nhiệm Chúa Giêsu chết cho mọi người. Ta cũng phải chết cho nhau, để của lễ dâng được đẹp lòng Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con can đảm thực thi Lời Chúa chỉ dạy.
Lời Chúa: “Đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.”
Suy niệm: Yêu thương là chấp nhận nhau.
Nhu cầu về đời sống xã hội là nhu cầu căn bản của con người để cùng nhau sống vươn lên. Thế nhưng, cũng thật phiền toái khi cuộc sống chung có những xung đột, gây ra hận thù, thậm chí dẫn đến loại trừ nhau. Chúa Giêsu mời gọi mọi người, khi sống trong cộng đoàn, cần phải biết chấp nhận sự khác biệt, biết nhường nhịn, biết tha thứ, để cuộc sống luôn hiệp nhất trong tình yêu thương.
Làm hòa với nhau để của lễ được đẹp lòng Chúa..
Chúng ta đang có một cộng đoàn để chung sống với nhau, bên cạnh nhau, đi chung với nhau trên con đường cuộc đời. Vì thế những xung đột là điều dễ hiểu, những xúc phạm nặng đến nhau thì ít, nhưng những phiền lòng nho nhỏ thì không thiếu, do hiểu lầm, ganh tỵ … Thật không dễ kiềm chế, khi có ai đó xúc phạm đến mình. Hãy biết cầu nguyện với Chúa Giêsu, Đấng đang mời gọi ta đứng lên để đi đến với người anh em, đến với lòng quảng đại, nhịn nhục và biết tha thứ. Đừng chờ họ đến với ta, cũng đừng phàn nàn, oán trách vì những khuyết điểm của họ, bởi chính mình cũng còn nhiều thiếu sót. Hãy luôn nhìn nhận mình và mọi người đều là anh em với nhau, vì tất cả đều là con Thiên Chúa. Khi tham dự Thánh Lễ là đón nhận mầu nhiệm Chúa Giêsu chết cho mọi người. Ta cũng phải chết cho nhau, để của lễ dâng được đẹp lòng Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con can đảm thực thi Lời Chúa chỉ dạy.