Thứ ba sau Chúa Nhật I mùa Chay
Khuôn mặt nhân hậu
„CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.“ (Tv 145, 8)
„Sự tổng hợp chân dung Chúa là ở trong câu 8: Chúa là đấng "chậm giận và giàu tình thương." Đó là những lời nhắc nhớ sự dẫn nhập mà Thiên Chúa đã tỏ hiện trên núi Sinai, nơi Người nói: "Đức Chúa ! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín " (Xh 34:6). Chúng ta có ở đây một sự chuẩn bị để xưng đức tin trong Thiên Chúa của Thánh Gioan Tông đồ, ngài nói với chúng ta cách đơn giản rằng Người là tình yêu: "Deus caritas est" (Thiên Chúa là tình yêu) (x. 1 Gioan 4:8,16).
Ngoài việc suy tư về những lời tốt đẹp này, những lời chứng tỏ cho chúng ta một Thiên Chúa "chậm giận và giàu tình thương," luôn sẵn sàng tha thứ và giúp đỡ, sự chăm chú của chúng ta cũng tập trung vào chính câu 9 tốt đẹp: "Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên." Một lời nói phải được suy nghĩ, một lời an ủi, một sự chắc chắn góp phần cho đời sống chúng ta." Về việc này, Thánh Phêrô Chrysologus ( sinh khoảng năm 380 và chết vào khoảng năm 450), bộc lộ mình với những lời này trong "Bài Diễn Thuyết Thứ Hai về sự Ăn Chay": ‚Những công trình của Thiên Chúa thật vĩ đại': Nhưng sự cao cả mà chúng ta thấy trong sự vĩ đại của Tạo Vật, quyền năng này thua xa sự cao cả của lòng thương xót.“ (Bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày hôm thứ Tư 1/2 trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, ngài dành ra để suy tư về thánh vịnh 145,1-13, VietCatholic.net)
Bạn thân mến,
Hôm qua chúng ta đã cùng suy niệm lòng nhân hậu tuyệt vời của Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta hãy để Đức Thánh Cha dẫn chúng ta khám phá sâu hơn lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Với lời Thánh Vịnh 145, 8-9, Đức Thánh Cha đã vẽ lại cho chúng ta một chân dung rất tuyệt vời của Thiên Chúa. Ngài là ai vậy? Là Đấng từ bi nhân hậu, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Dừng bước nơi đây, chúng ta cùng trở về lại với cuộc đời mình, để đi tìm lại những „nét mặt nhân hậu của Thiên Chú“ ở trong cuộc đời của chúng ta. Nét mặt đó chúng ta thấy trên chặng đường nào trong cuộc đời của chúng ta? Chúng ta hãy lấy thời gian, cả lúc cầu nguyện, cũng như trong ngày sống, để làm sống lại kinh nghiệm về lòng nhân hậu của Thiên Chúa giành cho chúng ta.
Giờ đây, những kinh nghiệm đó có giá trị gì đối với chúng ta? Nhắc nhớ chúng ta điều gì? Giúp cho đời sống đức tin của chúng ta như thế nào? Và chúng ta cần có thái độ nào về lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa.
Vâng, không có gì cao cả hơn lòng nhân hậu thương xót của Thiên Chúa.
Trong ngày sống hôm nay, xin mời Bạn hãy vẽ một bức chân dung diễn tả lòng nhân hậu của Thiên Chúa trong cuộc đời của Bạn.
Lạy Chúa, Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Chúng con tin tưởng như vậy,
Nhưng xin Chúa củng cố niềm tin của chúng con,
Vì chúng con ý thức mình yếu đuối và mỏng dòn,
Và quyền lực của sự dữ lại mạnh hơn chúng con,
Chúng luôn luôn muốn nhốt chúng con
vào trong căn nhà của sợ hãi,
nơi chúng con chỉ còn thấy đêm tối và lạnh lẽo.
Lạy Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Suốt cả cuộc đời chúng con tin tưởng vào Ngài mà thôi. Amen
Khuôn mặt nhân hậu
„CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.“ (Tv 145, 8)
„Sự tổng hợp chân dung Chúa là ở trong câu 8: Chúa là đấng "chậm giận và giàu tình thương." Đó là những lời nhắc nhớ sự dẫn nhập mà Thiên Chúa đã tỏ hiện trên núi Sinai, nơi Người nói: "Đức Chúa ! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín " (Xh 34:6). Chúng ta có ở đây một sự chuẩn bị để xưng đức tin trong Thiên Chúa của Thánh Gioan Tông đồ, ngài nói với chúng ta cách đơn giản rằng Người là tình yêu: "Deus caritas est" (Thiên Chúa là tình yêu) (x. 1 Gioan 4:8,16).
Ngoài việc suy tư về những lời tốt đẹp này, những lời chứng tỏ cho chúng ta một Thiên Chúa "chậm giận và giàu tình thương," luôn sẵn sàng tha thứ và giúp đỡ, sự chăm chú của chúng ta cũng tập trung vào chính câu 9 tốt đẹp: "Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên." Một lời nói phải được suy nghĩ, một lời an ủi, một sự chắc chắn góp phần cho đời sống chúng ta." Về việc này, Thánh Phêrô Chrysologus ( sinh khoảng năm 380 và chết vào khoảng năm 450), bộc lộ mình với những lời này trong "Bài Diễn Thuyết Thứ Hai về sự Ăn Chay": ‚Những công trình của Thiên Chúa thật vĩ đại': Nhưng sự cao cả mà chúng ta thấy trong sự vĩ đại của Tạo Vật, quyền năng này thua xa sự cao cả của lòng thương xót.“ (Bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày hôm thứ Tư 1/2 trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, ngài dành ra để suy tư về thánh vịnh 145,1-13, VietCatholic.net)
Bạn thân mến,
Hôm qua chúng ta đã cùng suy niệm lòng nhân hậu tuyệt vời của Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta hãy để Đức Thánh Cha dẫn chúng ta khám phá sâu hơn lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Với lời Thánh Vịnh 145, 8-9, Đức Thánh Cha đã vẽ lại cho chúng ta một chân dung rất tuyệt vời của Thiên Chúa. Ngài là ai vậy? Là Đấng từ bi nhân hậu, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Dừng bước nơi đây, chúng ta cùng trở về lại với cuộc đời mình, để đi tìm lại những „nét mặt nhân hậu của Thiên Chú“ ở trong cuộc đời của chúng ta. Nét mặt đó chúng ta thấy trên chặng đường nào trong cuộc đời của chúng ta? Chúng ta hãy lấy thời gian, cả lúc cầu nguyện, cũng như trong ngày sống, để làm sống lại kinh nghiệm về lòng nhân hậu của Thiên Chúa giành cho chúng ta.
Giờ đây, những kinh nghiệm đó có giá trị gì đối với chúng ta? Nhắc nhớ chúng ta điều gì? Giúp cho đời sống đức tin của chúng ta như thế nào? Và chúng ta cần có thái độ nào về lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa.
Vâng, không có gì cao cả hơn lòng nhân hậu thương xót của Thiên Chúa.
Trong ngày sống hôm nay, xin mời Bạn hãy vẽ một bức chân dung diễn tả lòng nhân hậu của Thiên Chúa trong cuộc đời của Bạn.
Lạy Chúa, Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Chúng con tin tưởng như vậy,
Nhưng xin Chúa củng cố niềm tin của chúng con,
Vì chúng con ý thức mình yếu đuối và mỏng dòn,
Và quyền lực của sự dữ lại mạnh hơn chúng con,
Chúng luôn luôn muốn nhốt chúng con
vào trong căn nhà của sợ hãi,
nơi chúng con chỉ còn thấy đêm tối và lạnh lẽo.
Lạy Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Suốt cả cuộc đời chúng con tin tưởng vào Ngài mà thôi. Amen