325. LỄ MẸ ĐI VIẾNG

Ngày 31 tháng 5, ngày cuối tháng hoa, tháng hoa nở rộ trong vườn nhà, ngoài dồng nội, tháng gió hạ đưa hương hoa tỏa lan khắp miền, Giáo Hội mừng nhớ mầu nhiệm tình yêu thôi thúc ĐỨC MẸ mang HƯƠNG TIN MỪNG tỏa lan lên miền đồi núi Giu-đê-a.

Thánh Lu-ca khi kể lại Tin Mừng này trong chương 1, câu 39- 45, đã dùng những từ ngữ nói lên sự thôi thúc, sinh động của Tin Mừng, của Tình Yêu:

- Đức Ma-ri-a VỘI VÃ LÊN ĐƯỜNG (câu 39)

- VỪA NGHE TIẾNG bà Ma-ri-a chào (c.41)

- thì đứa con trong bụng NHẢY LÊN (c. 41)

- được TRÀN ĐẦY Thánh Thần (c.41)

- LIỀN (c.42)

- KÊU LỚN TIẾNG (c.42)

- tai tôi VỪA nghe tiếng em chào, thì đứa con ĐÃ NHẢY LÊN VUI SƯỚNG (c.44)

Nhận được tin mừng, cưu mang chính TIN MỪNG trong bụng, Đức Ma-ri-a đã không từ từ chuẩn bị, rồi tà tà đi viếng bà Ê-li-sa-bét, nhưng Mẹ đã VỘI VÃ LÊN ĐƯỜNG mang TIN MỪNG đến chia sẻ với người chị em.

Ông Gioan đã không dợi mẹ mình mời Đức Ma-ri-a vào nhà, chào hỏi, “trà nước” xong mới phản ứng, nhưng VỪA nghe tiếng Đức Ma-ria thì đã NHẢY LÊN vui sướng (c.44).

Bà Ê-li-sa-bét đã không thong thả thầm thỉ, ghé tai Mẹ Ma-ri-a để chúc phúc, nhưng LIỀN KÊU LỚN TIẾNG: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ” (c.42).

Trước tình yêu, ai lại tà ta!

Được tin mừng, ai lại cất dấu!

Được TÌNH YÊU CHÚA, không lẽ chúng ta lại dửng dưng!

Đón nhận TIN MỪNG, không lẽ chúng ta lại “chôn dấu”!

Tình Yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng ta dấn thân, và dấn thân ngay, lăn xả vào với hết lòng nhiệt thành để đem Chúa Giê-su đến cho người chị em, người anh em, để cùng Mẹ cất tiếng:

”Linh hồn con ngợi khen Đức Chúa,

Thần trí con nhảy mừng trong Thiên Chúa,

Đấng Cứu Sống con!” (Lu-ca 1: 47),

và cùng thánh Phao-lô lớn tiếng:

Lạy Chúa, “vô phúc cho con nếu con không rao giảng Tin Mừng” của Chúa (1Cô-rin-tô 9: 16).

Bạn trẻ ơi, các nước truyền giáo đang cần Bạn! Không đi rao giảng được nhiều năm, thì cũng gắng nghĩ xem có thể nào “volunteer” cho Tin Mừng được vài tháng, một năm không!

Bạn ạ, các trẻ em trong giáo xứ bạn đang ngóng chờ Bạn rao giảng Tin Mừng cho các em lắm đó. Các chương trình giáo lý cho thiếu nhi, cho kẻ dự tòng đang cần Bạn dấn thân.

Ước gì hình ảnh của người thiếu nữ trẻ đẹp Ma-ri-a “vội vã lên miền núi” thôi thúc Bạn và nêu gương cho Bạn dấn thân phục vụ Tin Mừng.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân