324. MẸ BÉ ELIAN
Từ ngày nhân viên INS đến bắt bé Elian đem về trao cho cha bé, báo chí, truyền hình đua nhau đăng tải hình ảnh người lính chỉa súng vào bé, và hình ảnh cha con bé đang vui với nhau. Hình ảnh mẹ bé hầu như đi vào quên lãng. Không biết ngày Mother’s Day sắp tới, người ta có nhắc cho Elian về mẹ bé không nhỉ? !!!
Một người mẹ đã mong cho con mình được đến đất của tự do (!), chấp nhận mọi giá để cho con mình được hưởng tự do.
Thật vậy, mẹ bé đã trả bằng một giá rất dắt: Mạng sống của chính mình. Khát vọng ấy, cái gía đắt ấy, giờ đây như treo trên sợi chỉ. Không biết “người ta” có hiểu cho chăng, có đáp lại chăng?
*****
Cũng vì “Ta khát” (Gioan 19: 28), khát cho sự tự do của chúng ta, con cái của Người, mà Chúa Giê-su đã trả một giá thật đắt: Mạng sống của chính Ngài. Chính Ngài, qua bí tích Rửa Tội, đã kết hiệp chúng ta trong cái Chết và Sống Lại của Ngài, để chúng ta được tự do, đưa chúng ta đến bờ đất nước tự do là Nước Trời, thế mà “người ta” và lắm khi chính chúng ta đang tìm cách đưa chúng ta trở lại chốn “ngục tù vĩ đại” của tội lỗi. Không lẽ chúng ta quên cái gía thật đắt của Chúa Giê-su đã trả cho chúng ta sao?
”Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rô-ma 5: 8).
Bây giờ “anh chị em là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh chị em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh chị em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa. Tội lỗi sẽ không còn quyền chi đối với anh chị em nữa” (Rô-ma 6: 13-14).
Lạy Chúa, không có gì tách được chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa thể hiện nơi Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng con (Rô-ma 8: 39).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Từ ngày nhân viên INS đến bắt bé Elian đem về trao cho cha bé, báo chí, truyền hình đua nhau đăng tải hình ảnh người lính chỉa súng vào bé, và hình ảnh cha con bé đang vui với nhau. Hình ảnh mẹ bé hầu như đi vào quên lãng. Không biết ngày Mother’s Day sắp tới, người ta có nhắc cho Elian về mẹ bé không nhỉ? !!!
Một người mẹ đã mong cho con mình được đến đất của tự do (!), chấp nhận mọi giá để cho con mình được hưởng tự do.
Thật vậy, mẹ bé đã trả bằng một giá rất dắt: Mạng sống của chính mình. Khát vọng ấy, cái gía đắt ấy, giờ đây như treo trên sợi chỉ. Không biết “người ta” có hiểu cho chăng, có đáp lại chăng?
*****
Cũng vì “Ta khát” (Gioan 19: 28), khát cho sự tự do của chúng ta, con cái của Người, mà Chúa Giê-su đã trả một giá thật đắt: Mạng sống của chính Ngài. Chính Ngài, qua bí tích Rửa Tội, đã kết hiệp chúng ta trong cái Chết và Sống Lại của Ngài, để chúng ta được tự do, đưa chúng ta đến bờ đất nước tự do là Nước Trời, thế mà “người ta” và lắm khi chính chúng ta đang tìm cách đưa chúng ta trở lại chốn “ngục tù vĩ đại” của tội lỗi. Không lẽ chúng ta quên cái gía thật đắt của Chúa Giê-su đã trả cho chúng ta sao?
”Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rô-ma 5: 8).
Bây giờ “anh chị em là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh chị em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh chị em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa. Tội lỗi sẽ không còn quyền chi đối với anh chị em nữa” (Rô-ma 6: 13-14).
Lạy Chúa, không có gì tách được chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa thể hiện nơi Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng con (Rô-ma 8: 39).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân