Thư Mục Vụ Mùa Chay Giáo phận Thái Bình
Thông cáo mùa chay năm 2006 chuẩn bị kỷ niệm các ngày lễ lớn vào tháng 4 năm 2006
A. Mùa Chay năm 2006 bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2006 đến hết ngày thứ 6 Tuần Thánh khi bắt đầu giờ canh thức ngày thứ By và sau đó là Mùa Phục Sinh kéo dài tới hết ngày Chủ Nhật 3/6/2006 – Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
B. Mùa Chay và Phục Sinh năm nay đặc biệt quan trọng vì là những ngày báo trước và diễn ra những biến cố trọng đại của giáo phận Thái Bình. Chúng ta được biết Mùa Chay là Mùa Cầu Nguyện, Hãm mình, Hy sinh đền tội, thông công và đồng cm với sự thưng khó của Chúa Giêsu. Mùa Phục Sinh là Mùa cùng chết với Đức Kitô để được sống lại với Ngài, từ bỏ con đường tội lỗi, sống một cuộc sống mới của Người, được lĩnh Ơn Cứu Độ để xây dựng Con Người Mới, xã hội tốt đẹp, góp phần xây dựng Trời Mới, Đất Mới ngày Tận thế. Như vậy rất hợp với ý nghĩa của các kỷ niệm trong năm nay là Năm Thánh chính thức của giáo phận với đề tài là : Kiến Thiết và Xây Dựng, c về tinh thần lẫn vật chất.
Muốn kiến thiết và xây dựng các ni phi phá bỏ cái cũ là điều chúng ta đã làm suốt trong năm 2005 – Thống Hối, Canh Tân và Hòa Gii. Nhưng bước vào Mùa Chay năm nay, chúng ta cần phi làm lại và làm tốt hn nữa, vì con người vẫn yếu đuối, không bền vững, hay thay đổi, do đó cần phi làm đi làm lại một công việc tốt mình đã làm xưa và làm ngày một hoàn ho hn xưa.
Việc kiến thiết và xây dựng con người mới, tức là từ bỏ con người cũ, tạo dựng một con người mới Phục Sinh từ nấm mồ tội lỗi, chết chóc và luôn sống một đời sống mạnh mẽ, thánh thiện. Đặc biệt chúng ta đang tiến hành xây dựng Nhà Thờ Chính Tòa Thái Bình và dự định căn bn hoàn thành vào Mùa Phục Sinh năm nay.
Chúng ta xây dựng và kiến thiết vật chất : Từ lúc đào móng xây nền cho tới lúc đặt 20 chiếc cột, xây tháp chuông, làm tầng, lợp mái v.v.. biết bao công phu khó nhọc, hao tổn tiền bạc nói sao cho hết, cộng vào đó biết bao công lao mồ hôi nước mắt của đoàn thợ xây, thợ sắt, anh chị em giáo hữu chắt chiu từng đồng xu, đồng bạc, thắt lưng buộc bụng, cắn răng chịu thiếu thốn, nóng bức, rét mướt để góp vào quĩ giáo phận, mong sớm được tới ngày mừng công khánh thành.
Đó chẳng phi Mùa Chay năm nay - 2006, là Mùa Chay cao c và ý nghĩa nhất trong đời người tín hữu giáo phận Thái Bình sao ? Phi chăng chúng ta làm như lời Chúa Giêsu phán bo với các môn đệ làng Em-mau rằng : “Cần phi qua đau khổ mới tới Vinh Quang sao”.
Ôi ! Qua Mùa Chay này, chúng ta hi sinh hãm mình đền tội, cần kiệm, liêm chính để sau đó bước vào Mùa Phục Sinh. Chúng ta thấy Ngôi Thánh Đường chúng ta hằng mong ước hoành tráng, sừng sững mọc lên, thách thức mưa ri, gió thổi, bão tố, phong ba tượng trưng cho lòng Tin, Cậy, Mến của tín hữu giáo phận Thái Bình tồn tại mãi với quê hưng đất nước. Đó chẳng phi là nỗi vui mừng lớn lao sao ? Chúng ta cùng hát lên : Alleluia, Alleluia.
C. Cũng qua Mùa Chay này, chúng ta sẽ mừng các kỷ niệm trọng đại của Đức Giám Mục – Chủ chăn của giáo phận. Qua 50 năm Linh mục và 25 năm Giám mục, Ngài đã để 16 năm phục vụ cho quê lúa Thái Bình, những năm đẹp nhất trong cuộc đời hiến thân cho mọi người. Không phi không có mùa chay ác liệt mới dẫn tới vinh quang ngày nay sao ?
Nhớ lại những năm tháng đầu tiên phục vụ : phi từ bỏ cuộc sống gia đình, họ hàng ni giáo phận gốc với cuộc sống phồn hoa đô thị, phi ra đi giữa bao người luyến tiếc, kẻ vui mừng.... gây nên những căng thẳng não lòng.
Về tới giáo phận, tuy cúi mình hôn đất, song không phi vì thế mà đánh tan được sự nghi kị, e dè trong các tầng lớp mọi người trong giáo phận. Về phía chính quyền các cấp, do tình trạng xã hội còn khép kín, bao cấp nên cũng dẫn tới các nghi ngờ và khó khăn nhiều mặt. Ngay trong hàng ngũ linh mục, tu sĩ, giáo dân không tin tưởng một vị Giám mục trông có vẻ “đời”, cổ không đeo tràng hạt. Do đó, Ngài cặm cụi hòa mình, lặn lội suốt 16 năm trời vào cuộc sống của giáo dân, bất cứ ni nào : từ một họ lẻ xa xôi ít người, đến xứ đạo đông đúc thịnh vượng, Ngài đi tới dạy dỗ, ging gii, khuyên bo và đồng lao cộng khổ.
Mùa Chay những năm qua của Giám mục đã kéo dài, hi vọng Mùa Chay này là Mùa Chay cuối cùng trong chức vụ Chủ chăn, vì tới sang năm theo luật Giáo Hội, Ngài đã được nghỉ hưu nếu Đức Giáo Hoàng chấp nhận Ngài có thể thưa với Chúa : “Lạy Thầy, con chỉ là tên đầy tớ vô ích”.
Ngài sẽ thấy Phục sinh trong các công việc Mục vụ của mình, sinh hoa kết qu, nhất là Ngôi Nhà Thờ Chính Tòa mà Ngài hằng mong muốn hoàn thành.
D. Mùa Chay năm nay cũng để chúng ta chuẩn bị đón sự Phục Sinh của toàn giáo phận, sau 70 năm thành lập được chia cắt từ giáo phận Mẹ Bùi Chu.
Trong 70 năm trời rất có nhiều Mùa Chay đã xy ra cho giáo phận nói chung, cho mọi thành phần Dân Chúa : từ Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và Giáo dân. Những khó khăn tinh thần và vật chất đã dẫn chúng ta tới thông công cuộc thưng khó Chúa Giêsu nhiều thể nhiều cách nói sao cho cùng. Nhưng đêm tối không kéo dài, rạng đông lại hé mở và mặt trời lại mọc lên xua tan bóng tối và sưng sa giá lạnh. Phục sinh lại đến với Dân tộc và Giáo Hội trong đó có giáo phận Thái Bình.
Ước mong Mùa Chay 2006 này sẽ dẫn chúng ta tới Mùa Phục Sinh huy hoàng như chính Đức Giám mục đã ước m và tin chắc sẽ được thực hiện, đó là : Các Linh mục ngày càng thêm đông số; các giáo họ được nâng lên hàng giáo xứ; các dòng tu nam nữ mới sẽ xuất hiện đóng góp sức mình vào cánh đồng truyền giáo còn thiếu thợ gặt; các c cở giáo dục văn hóa, y tế, bác ái xã hội sẽ được thiết lập như muôn hoa đua nở, làm chứng sự dấn thân của người Kitô trong xã hội, hợp cùng toàn dân xây dựng đất nước ngày càng văn minh và thịnh vượng.
Ôi! Một Mùa Phục Sinh thật tốt đẹp biết bao. Chúng ta hãy vâng nghe những chỉ dẫn của Tòa Giám Mục trong những thông cáo trước để chuẩn bị cử hành Mùa Chay và Phục Sinh cho xứng đáng :
Chúng ta hãy cố gắng sống Mùa Chay quan trọng 2006 cho tốt đẹp, để chúng ta có điều kiện cử hành Mùa Phục Sinh năm 2006 lịch sử này với tất c những ý nghĩa sâu sắc đã nói trên.
Thái Bình, ngày 1/3/2006.
Thông cáo mùa chay năm 2006 chuẩn bị kỷ niệm các ngày lễ lớn vào tháng 4 năm 2006
A. Mùa Chay năm 2006 bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2006 đến hết ngày thứ 6 Tuần Thánh khi bắt đầu giờ canh thức ngày thứ By và sau đó là Mùa Phục Sinh kéo dài tới hết ngày Chủ Nhật 3/6/2006 – Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
B. Mùa Chay và Phục Sinh năm nay đặc biệt quan trọng vì là những ngày báo trước và diễn ra những biến cố trọng đại của giáo phận Thái Bình. Chúng ta được biết Mùa Chay là Mùa Cầu Nguyện, Hãm mình, Hy sinh đền tội, thông công và đồng cm với sự thưng khó của Chúa Giêsu. Mùa Phục Sinh là Mùa cùng chết với Đức Kitô để được sống lại với Ngài, từ bỏ con đường tội lỗi, sống một cuộc sống mới của Người, được lĩnh Ơn Cứu Độ để xây dựng Con Người Mới, xã hội tốt đẹp, góp phần xây dựng Trời Mới, Đất Mới ngày Tận thế. Như vậy rất hợp với ý nghĩa của các kỷ niệm trong năm nay là Năm Thánh chính thức của giáo phận với đề tài là : Kiến Thiết và Xây Dựng, c về tinh thần lẫn vật chất.
Muốn kiến thiết và xây dựng các ni phi phá bỏ cái cũ là điều chúng ta đã làm suốt trong năm 2005 – Thống Hối, Canh Tân và Hòa Gii. Nhưng bước vào Mùa Chay năm nay, chúng ta cần phi làm lại và làm tốt hn nữa, vì con người vẫn yếu đuối, không bền vững, hay thay đổi, do đó cần phi làm đi làm lại một công việc tốt mình đã làm xưa và làm ngày một hoàn ho hn xưa.
Việc kiến thiết và xây dựng con người mới, tức là từ bỏ con người cũ, tạo dựng một con người mới Phục Sinh từ nấm mồ tội lỗi, chết chóc và luôn sống một đời sống mạnh mẽ, thánh thiện. Đặc biệt chúng ta đang tiến hành xây dựng Nhà Thờ Chính Tòa Thái Bình và dự định căn bn hoàn thành vào Mùa Phục Sinh năm nay.
Chúng ta xây dựng và kiến thiết vật chất : Từ lúc đào móng xây nền cho tới lúc đặt 20 chiếc cột, xây tháp chuông, làm tầng, lợp mái v.v.. biết bao công phu khó nhọc, hao tổn tiền bạc nói sao cho hết, cộng vào đó biết bao công lao mồ hôi nước mắt của đoàn thợ xây, thợ sắt, anh chị em giáo hữu chắt chiu từng đồng xu, đồng bạc, thắt lưng buộc bụng, cắn răng chịu thiếu thốn, nóng bức, rét mướt để góp vào quĩ giáo phận, mong sớm được tới ngày mừng công khánh thành.
Đó chẳng phi Mùa Chay năm nay - 2006, là Mùa Chay cao c và ý nghĩa nhất trong đời người tín hữu giáo phận Thái Bình sao ? Phi chăng chúng ta làm như lời Chúa Giêsu phán bo với các môn đệ làng Em-mau rằng : “Cần phi qua đau khổ mới tới Vinh Quang sao”.
Ôi ! Qua Mùa Chay này, chúng ta hi sinh hãm mình đền tội, cần kiệm, liêm chính để sau đó bước vào Mùa Phục Sinh. Chúng ta thấy Ngôi Thánh Đường chúng ta hằng mong ước hoành tráng, sừng sững mọc lên, thách thức mưa ri, gió thổi, bão tố, phong ba tượng trưng cho lòng Tin, Cậy, Mến của tín hữu giáo phận Thái Bình tồn tại mãi với quê hưng đất nước. Đó chẳng phi là nỗi vui mừng lớn lao sao ? Chúng ta cùng hát lên : Alleluia, Alleluia.
C. Cũng qua Mùa Chay này, chúng ta sẽ mừng các kỷ niệm trọng đại của Đức Giám Mục – Chủ chăn của giáo phận. Qua 50 năm Linh mục và 25 năm Giám mục, Ngài đã để 16 năm phục vụ cho quê lúa Thái Bình, những năm đẹp nhất trong cuộc đời hiến thân cho mọi người. Không phi không có mùa chay ác liệt mới dẫn tới vinh quang ngày nay sao ?
Nhớ lại những năm tháng đầu tiên phục vụ : phi từ bỏ cuộc sống gia đình, họ hàng ni giáo phận gốc với cuộc sống phồn hoa đô thị, phi ra đi giữa bao người luyến tiếc, kẻ vui mừng.... gây nên những căng thẳng não lòng.
Về tới giáo phận, tuy cúi mình hôn đất, song không phi vì thế mà đánh tan được sự nghi kị, e dè trong các tầng lớp mọi người trong giáo phận. Về phía chính quyền các cấp, do tình trạng xã hội còn khép kín, bao cấp nên cũng dẫn tới các nghi ngờ và khó khăn nhiều mặt. Ngay trong hàng ngũ linh mục, tu sĩ, giáo dân không tin tưởng một vị Giám mục trông có vẻ “đời”, cổ không đeo tràng hạt. Do đó, Ngài cặm cụi hòa mình, lặn lội suốt 16 năm trời vào cuộc sống của giáo dân, bất cứ ni nào : từ một họ lẻ xa xôi ít người, đến xứ đạo đông đúc thịnh vượng, Ngài đi tới dạy dỗ, ging gii, khuyên bo và đồng lao cộng khổ.
Mùa Chay những năm qua của Giám mục đã kéo dài, hi vọng Mùa Chay này là Mùa Chay cuối cùng trong chức vụ Chủ chăn, vì tới sang năm theo luật Giáo Hội, Ngài đã được nghỉ hưu nếu Đức Giáo Hoàng chấp nhận Ngài có thể thưa với Chúa : “Lạy Thầy, con chỉ là tên đầy tớ vô ích”.
Ngài sẽ thấy Phục sinh trong các công việc Mục vụ của mình, sinh hoa kết qu, nhất là Ngôi Nhà Thờ Chính Tòa mà Ngài hằng mong muốn hoàn thành.
D. Mùa Chay năm nay cũng để chúng ta chuẩn bị đón sự Phục Sinh của toàn giáo phận, sau 70 năm thành lập được chia cắt từ giáo phận Mẹ Bùi Chu.
Trong 70 năm trời rất có nhiều Mùa Chay đã xy ra cho giáo phận nói chung, cho mọi thành phần Dân Chúa : từ Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và Giáo dân. Những khó khăn tinh thần và vật chất đã dẫn chúng ta tới thông công cuộc thưng khó Chúa Giêsu nhiều thể nhiều cách nói sao cho cùng. Nhưng đêm tối không kéo dài, rạng đông lại hé mở và mặt trời lại mọc lên xua tan bóng tối và sưng sa giá lạnh. Phục sinh lại đến với Dân tộc và Giáo Hội trong đó có giáo phận Thái Bình.
Ước mong Mùa Chay 2006 này sẽ dẫn chúng ta tới Mùa Phục Sinh huy hoàng như chính Đức Giám mục đã ước m và tin chắc sẽ được thực hiện, đó là : Các Linh mục ngày càng thêm đông số; các giáo họ được nâng lên hàng giáo xứ; các dòng tu nam nữ mới sẽ xuất hiện đóng góp sức mình vào cánh đồng truyền giáo còn thiếu thợ gặt; các c cở giáo dục văn hóa, y tế, bác ái xã hội sẽ được thiết lập như muôn hoa đua nở, làm chứng sự dấn thân của người Kitô trong xã hội, hợp cùng toàn dân xây dựng đất nước ngày càng văn minh và thịnh vượng.
Ôi! Một Mùa Phục Sinh thật tốt đẹp biết bao. Chúng ta hãy vâng nghe những chỉ dẫn của Tòa Giám Mục trong những thông cáo trước để chuẩn bị cử hành Mùa Chay và Phục Sinh cho xứng đáng :
- 1) Phi năng cầu nguyện, có thể đến nhà thờ cầu nguyện chung với nhau để được kết hợp với Chúa và hiệp thông với anh chị em khác.
- 2) Phi hãm mình, ăn chay để đền tội chúng ta, thông công cùng cuộc khổ nạn Chúa Kitô và dùng của ci để ra do ăn chăy hãm mình mà làm việc bác ái, giúp đỡ những người thiếu thốn, nghèo đói.
- 3) Phi tuân giữ luật Bề trên đề ra trong 3 Năm Thánh về các đóng góp của giáo dân trong nhà thờ, gồm : các tiền thu trong các buổi lễ, các của dâng cúng trên các hòm khấn v.v... từ 1/3/2006 tới lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, các đóng góp ấy phi gửi về Cha Qun lý giáo phận đầy đủ và mau chóng. Các Cha và các ban Hành giáo phi chăm lo thực hiện điều này cho đúng với lưng tâm, phép công bằng và đức vâng lời. Đó cũng là những cách sống Mùa Chay vĩ đại 2006, cho xứng đáng với người tín hữu giáo phận Thái Bình.
- 4) Phối hợp với các đoàn thể khác chuẩn bị tốt những điều cần thiết để cử hành Năm Thánh chính thức với khẩu hiệu : Kiến Thiết và Xây Dựng, nhất là cử hành các ngày lễ kỷ niệm quan trọng trong tháng 4 năm 2006 cho trọng thể, trang nghiêm, vui vẻ và tiết kiệm.
Chúng ta hãy cố gắng sống Mùa Chay quan trọng 2006 cho tốt đẹp, để chúng ta có điều kiện cử hành Mùa Phục Sinh năm 2006 lịch sử này với tất c những ý nghĩa sâu sắc đã nói trên.
Thái Bình, ngày 1/3/2006.