NGƯỜI HÀNG XÓM KHÓ THƯƠNG



Mr. TRIAL, còn có biệt danh là THỬ THÁCH là một trong những tên hàng xóm nhiều chuyện và khó thương nhất trần gian này mà tôi dám chắc rằng bạn cũng chẳng ưa gì hắn. Hắn toàn đem phiền toái đến cho tôi và cho bạn. Bạn có quen với hắn không? Chắc là không rồi!

• Thầy Sáu Hùng đang mạnh khoẻ, yêu đời, đang học hành, tu tác ngon lành, vừa mới chịu chức phó tế xong, đang lo tập làm lễ và tập bài ca “Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa, Chúa là hoan lạc tuổi xuân xanh con...” thì đùng một cái, tên THỬ THÁCH đến gõ cửa hỏi thăm khiến cho thầy Hùng phải ngưng tất cả mọi việc để tiếp đón anh hàng xóm khó thương không mời mà tới, không hẹn mà gặp này. Bây giờ thầy đang phải chịu khó tiếp đãi và làm đủ mọi cách để cho tên hàng xóm đáng ghét này ra khỏi phòng nhưng xem bộ hơi khó. Hắn lì lợm quá!

• Lin & Wu, một đôi vợ chồng trẻ vừa mới thành hôn chưa được một năm, nhà cửa vừa mới mua chưa kịp mời cha cụ đến làm phép, bộ sofa mới toanh chưa kịp mời khách ngồi, đồ đạc chưa kịp unpack thì mới tuần trước, lại cũng chính hắn, cái tên THỬ THÁCH đến gõ cửa báo tin cho Lin rằng: “Wu vừa bị tai nạn xe nằm coma trong bịnh viện, tôi chẳng biết đến khi nào anh ấy mới hồi tỉnh.” Người vợ trẻ này la hét, chửi rủa, đuổi cổ hắn ra khỏi nhà nhưng hắn giả điếc, cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra cả. Chị càng xua đuổi, thì cái tên THỬ THÁCH càng trơ trẽn, càng lì lợm làm mặt dày và đóng đô ở trong nhà của chị! Ác thiệt!

• Chị Tốt, một người vợ trẻ bị bịnh hiếm muộn, chị đi cầu khẩn với Chúa qua Đức Mẹ cả mấy năm trời, chị đi từ Lộ Đức tới Fatima rồi qua Mễ.. . cuối cùng chị có thai mà là con trai nữa, cả hai họ ai cũng vui mừng khôn siết. Thế nhưng một ngày kia, tên THỬ THÁCH đến gõ cửa và báo cho anh chị hay: “Thằng bé bị hội chứng Down (Down Syndrome), không bình thường như những đứa trẻ khác.” Anh chị cố gắng đóng cửa lại và đuổi anh chàng hàng xóm xui xẻo này nhưng vô hiệu, hắn cứ đứng lì trước cửa nhà. Kẹt thiệt!

Giả sử hôm nay, hay ngày mai tên THỬ THÁCH này đến gõ cửa phòng của chúng mình, thì bạn tính làm sao đây? Tôi nghĩ ra ba phương cách để đối phó với hắn, bạn xem thử có được không nhé!

• Thứ nhất là tôi sẽ tiếp đón hắn một cách rất hững hờ, với một thái độ thờ ơ và lạnh nhạt! Nhưng nếu hắn lại cứ phớt tỉnh ăng-lê và không thèm đếm xỉa đến thái độ tẻ nhạt và đôi mắt mang hình … viên đạn của tôi và cứ ở lì ra thì sao?

• Thứ hai là tôi sẽ nói thẳng, nói thật nói toẹt ra với hắn là “You’re not welcome here! Get lost!” Nhưng làm như vậy thì thô lỗ, bất lịch sự và thiếu đức bác ái quá! Mình là con nhà có đạo, làm vậy kỳ chết!

• Thứ ba là tôi sẽ giả đò tiếp đón hắn một cách nồng hậu, vui vẻ, và lựa lời ngon ngọt dụ hắn đi ra khỏi nhà cho rảnh nợ!

Thế nhưng, suy cho cùng, chẳng có phương thế nào dễ dàng cả. Căng đấy! Bạn còn có cao kiến nào khác để giúp thầy Hùng, Lin & Wu và chị Tốt tống cổ cái anh chàng THỬ THÁCH (TRIAL) này ra khỏi nhà không? Xin bạn chỉ giúp một tí đi!

Tôi nghĩ chỉ có một cách duy nhất mà thầy Hùng, Lin & Wu, chị Tốt, tôi và bạn có thể làm là: CHẤP NHẬN cho cái tên THỬ THÁCH ngồi trong nhà và kiên nhẫn với hắn, rồi một lúc nào đó hắn sẽ tự động bỏ đi, khỏi phải nặng lời xua đuổi chi cho mệt!

Bạn thấy cách này được không? Tôi thấy được lắm đấy bởi vì nhiều nhân vật trong Kinh Thánh đã áp dụng phương pháp CHẤP NHẬN với tên THỬ THÁCH và xem ra kết quả rất là tốt và khả quan! Này nhé!

• Khi tổ phụ Abraham nhận được hung tin từ anh chàng THỬ THÁCH: “Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy.. .” (Gn 22:2) Abraham chẳng la lối, thóa mạ hay mắng mỏ tên THỬ THÁCH nhưng đã CHẤP NHẬN.

• Khi Moses nghe anh bạn THỬ THÁCH rỉ vào tai rằng: “Ta sẽ ban đất ấy cho dòng dõi ngươi. Ta đã cho ngươi thấy tận mắt, nhưng ngươi sẽ không được qua đó” (Dt 34:4). Moses cũng chỉ mỉm cười CHẤP NHẬN.

• Khi ông Job nhận được tin dữ từ anh chàng THỬ THÁCH đem đến: “Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ [và] con trai con gái bị nhà sập xuống đè chết hết” thì ông đã CHẤP NHẬN và còn nói với Mr. TRIAL rằng: "Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi: xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA” (Job 1:16-22).

• Khi Đức Mẹ thấy người hàng xóm có tên là TRIAL đến thăm và cho hay tin “bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su” (Luke 1:31) thì Mẹ chỉ lẳng lặng CHẤP NHẬN thưa hai tiếng xin vâng.

• Khi Đức Giêsu đối diện với anh chàng THỬ THÁCH trong vườn Cây Dầu, Ngài đã tỏ thái độ CHẤP NHẬN: “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha” (Mt 26:42).

Bạn thấy cách ứng xử của Abraham, Moses, Job, Đức Mẹ và Chúa Giêsu đối với Mr. TRIAL hay không? CHẤP NHẬN là thượng sách! Tôi không nghĩ có sự chọn lựa nào khác khôn ngoan hơn là sự CHẤP NHẬN sự hiện diện của anh chàng THỬ THÁCH trong cuộc đời của chúng mình.

Thật vậy! Khi tôi và bạn CHẤP NHẬN tên THỬ THÁCH thì lúc đó chúng mình được lợi lắm. Đây không phải là kinh nghiệm của tôi đâu nhưng mà chính là kinh nghiệm của thánh Phêrô, Phaolô và Gia-cô-bê đấy. Các ngài là những vị đã từng làm bạn với Mr. TRIAL trong một thời gian rất dài, các ngài là những người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc ứng xử với anh chàng THỬ THÁCH khó thương này. Mời bạn lắng nghe lời khuyên của các ngài nhé!

Lời khuyên thứ nhất của thánh Phaolô là ĐỪNG SỢ TÊN THỬ THÁCH bởi vì: “Không một THỬ THÁCH nào xảy ra … mà lại vượt quá sức [của chúng mình]. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để [chúng mình] bị THỬ THÁCH quá sức; nhưng khi để [chúng mình] bị THỬ THÁCH, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để [tôi và bạn] có sức chịu đựng [hắn](1 Cor 10:13).

Lời khuyên thứ hai của thánh Phaolô là HÃY VỮNG TIN VÀO CHÚA vì [Ngài] luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan THỬ THÁCH, để sau khi đã được Ngài nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó (2 Cor 1:4).

Riêng hai thánh Giacôbê và Phêrô, theo kinh nghiệm của các ngài, khi đón tiếp và dám chấp nhận Mr. TRIAL thì chúng mình sẽ có cơ hội để tôi luyện đức tính KIÊN NHẪN.

• Đức tin có vượt qua THỬ THÁCH mới sinh ra lòng kiên nhẫn.. . [và] phúc thay người biết kiên trì chịu đựng [Mr.] THỬ THÁCH, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người (James 1:3).

• Anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu [với Mr.] THỬ THÁCH. Những THỬ THÁCH đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, - vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa...(1 Peter 1:6-7).

Bạn thân mến, bạn đã biết những mối lợi và phương cách tuyệt hảo để đối phó với anh chàng THỬ THÁCH rồi. Như vậy, bạn có dám vui vẻ phấn khởi và nói với hắn: “Welcome, I accept you Mr. Trial!” không?

Nếu bạn và tôi trả lời KHÔNG thì kẹt lắm là bởi vì hắn là một người khách không hẹn mà đến, không ưa mà cứ phải gặp, không mời cũng tới cơ mà! Không có cách chi tránh được hắn đâu! Như thế, cho dù câu trả lời của chúng mình ỉu xìu như bánh mì bị nhúng nước thì câu trả lời của chúng mình cũng vẫn phải là YES!

Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau để qua việc CHẤP NHẬN tên THỬ THÁCH bạn và tôi sẽ học được bài học kiên nhẫn và được bình an. Nhờ vậy, và hy vọng rằng Mr. THỬ THÁCH sẽ không ngồi lì ở phòng khách của chúng mình nữa. CHẤP NHẬN tên THỬ THÁCH không dễ đâu! Bạn và tôi phải:

• Chạy đến với Chúa Giêsu qua những giờ cầu nguyện riêng tư, qua thánh lễ và qua những giờ Chầu Thánh Thể để xin Ngài thêm sức và nâng đỡ cho chúng mình có đủ kiên nhẫn chịu đựng cái bản mặt khó ưa của tên THỬ THÁCH “Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho!” (Mt 11:28)

• Chúa Giêsu đi vào sa mạc với Chúa Thánh Thần, tôi và bạn cũng vậy, hãy bám chặt lấy Chúa Thánh Thần để xin Ngài ban cho trí khôn ngoan của Ngài để nhờ vậy chúng mình mới có đủ nghị lực chống lại những cám dỗ của ma quỷ.

• Trông cậy và tuyệt đối phó thác vào Chúa Giêsu, nài xin Ngài chỉ cho cách ứng xử với tên THỬ THÁCH bởi vì chính Ngài đã chịu đựng THỬ THÁCH về mọi phương diện (Heb 4:15). Ngài rành lắm!

Chúc bạn một mùa chay thánh thiện và tràn đầy ơn Chúa!

phamtinh@yahoo.com