TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
Thư chung của Đức Tổng Giám Mục gửi các Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh
và anh chị em Giáo dân Tổng giáo phận Hà nội nhân dịp Mùa Chay năm 2006.
MÙA CHAY - MÙA RÈN LUYỆN TÂM HỒN
Hà nội, ngày 25 tháng 02 năm 2006
Anh chị em thân mến,
Mùa Chay lại trở về với chúng ta. Bốn mươi ngày trong Mùa Chay gợi nhớ tấm gương của Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện bốn mươi đêm ngày trong hoang địa. Việc Chúa Giêsu ăn chay, cầu nguyện và bị cám dỗ trong hoang địa nhắc cho ta nhớ rằng đời sống là một cuộc chiến đấu không ngừng. Ma quỷ luôn xúi giục ta làm điều xấu, chống lại thánh ý Chúa, làm hư hỏng chương trình của Chúa. Ba cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu gặp trong hoang địa cũng chính là ba cơn dám dỗ hiện nay chúng ta phải đương đầu.
Cơn cám dỗ "biến đá thành bánh" là cơn cám dỗ làm theo ý riêng. Hôm nay, nhiều người nghĩ rằng mình được quyền nói và làm mọi sự theo ý riêng, bất chấp luật lệ, bất chấp lợi ích chung. Có người nghĩ rằng, mọi sự đều được phép. Miễn có lợi cho mình là tốt. Có ý riêng chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân. Có ý riêng chỉ nghĩ đến quyền lợi gia đình. Có ý riêng chỉ nghĩ đến quyền lợi phe nhóm. Chính những ý riêng này đang tàn phá Nước Chúa, tàn phá Giáo hội, tàn phá xã hội, tàn phá giáo xứ, tàn phá gia đình, gây nên chia rẽ, bất hòa, thù hận khắp nơi.
Cơn cám dỗ "thờ lạy ma quỷ" là cơn cám dỗ nô lệ cho dục vọng. Đồng tiền đang thống trị với sức mạnh đáng sợ của nó. Có người vì đồng tiền mà đánh mất lương tâm. Có người vì của cải mà đánh mất tình nghĩa gia đình. Có người vì lợi lộc mà đánh mất chính mình, đánh mất những giá trị nền tảng, đánh mất nhân phẩm. Trong thời đại tìm hưởng thụ, biết bao người vì ham mê khoái lạc trong phút chốc mà trở thành nô lệ cho bài bạc, nghiện ngập, lạc thú, say sưa. Sợi dây hưởng thụ của ma quỷ trói buộc rất chặt chẽ. Ai đã rơi vào khó lòng thoát ra. Quá ham mê tiền bạc và lạc thú có thể biến ta thành nô lệ.
Cơn cám dỗ "gieo mình từ nóc đền thờ xuống" là cơn cám dỗ chuộng hư danh. Thích phô trương bề ngoài. Thích khoe khoang. Tìm danh vọng trước mặt người đời. Sống hời hợt, giả dối. Không sống thực. Không tìm những giá trị chân thực. Cơn cám dỗ này rất mạnh và tàn phá ác liệt những giá trị thiêng liêng.
Ma quỷ ngày càng tinh khôn. Cám dỗ của ma quỷ ngày càng tinh vi. Nó ẩn dấu nọc độc dưới những vỏ bề ngoài rất đẹp, với những lý lẽ rất thuyết phục. Để chống lại được những cơn cám dỗ của ma quỷ, ta cần học theo gương Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chiến thắng các cuộc cám dỗ của ma quỷ nhờ những phương thế sau:
1- Ăn chay. Ăn chay là hãm dẹp thân xác, Hãm dẹp không phải là hành hạ thân xác vô cớ, nhưng rèn luyện để thân xác biết vâng phục linh hồn. Hãm dẹp thân xác là bước đầu tiến đến từ bỏ ý riêng. Chỉ khi biết từ bỏ mình hoàn toàn, không bao giờ làm theo ý riêng, ta mới thắng được ma quỷ.
2- Cầu nguyện. Cầu nguyện là kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Sống thân mật với Thiên Chúa, ta sẽ được ơn soi sáng cho biết thánh ý Chúa. Nên một với Chúa, ta sẽ được Chúa ban sức mạnh để chiến thắng ma quỷ. Nếm cảm sự ngọt ngào của tình yêu Chúa trong những giờ cầu nguyện, ta sẽ biết ghê tởm dục vọng, khao khát đi tìm niềm vui thiêng liêng, sâu xa và vĩnh cửu.
3- Lời Chúa. Trước cám dỗ của ma quỷ, Chúa Giêsu đã dùng Lời Chúa làm cho ma quỷ chịu thua và rút lui. Lời Chúa là một vũ khí sắc bén biết bao. Nhưng để Lời Chúa trở thành vũ khí, ta phải yêu mến, siêng năng đọc, suy niệm và nhất là thực hành. Chỉ khi nào Lời Chúa thấm nhập vào tâm tư mới có thể phát ra trong lời nói, và hướng dẫn hành động của ta. Nếu biết thực hành Lời Chúa, ta có thể đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Bênêđictô trong Mùa Chay năm nay, là hãy sống như Chúa Giêsu, biết "Chạnh lòng thương" những anh em nghèo nàn khổ sở, tất tưởi bơ vơ, để giúp đỡ họ vượt qua cảnh lầm than.
Trong Mùa Chay này, anh chị em hãy ý thức sự hiện diện của ma quỷ và những âm mưu hiểm độc của nó. Đồng thời hãy siêng năng rèn luyện tâm hồn để đủ sức chiến đấu và chiến thắng những cơn cám dỗ của ma quỷ. Hãy siêng năng hãm dẹp thân xác để biết từ bỏ ý riêng. Hãy siêng năng cầu nguyện để biết thánh ý Chúa, để đựơc Chúa ban sức mạnh và được sống hạnh phúc với Chúa. Hãy siêng năng đọc, học hỏi, suy niệm và nhất là thực hành Lời Chúa, Lời Chúa sẽ trở thành một vũ khí sắc bén giúp ta chiến thắng ma quỷ. Đây cũng là dịp giúp ta sống Năm Lời Chúa mà Hội đồng Giám mục Việt nam đã đề ra. Hãy thực hành Lời Chúa cách cụ thể bằng giúp đỡ những anh chị em túng thiếu nghèo nàn, lầm than cơ nhỡ. Tâm hồn siêng năng rèn luyện qua việc ăn chay, cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa và làm việc bác ái, sẽ trở nên vững mạnh, thiện chiến, dễ dàng chiến thắng những cơn cám dỗ của ma quỷ.
Cầu chúc anh chị em một mùa Chay thánh thiện để đạt tới lễ Phục Sinh tràn đầy ơn thánh.
Thân ái chào anh chị em.
Giuse Ngô Quang Kiệt
Tổng Giám mục Hà nội