Lời Chúa : “Ta đến…để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.
Suy niệm : Sứ mệnh của Chúa khi đến trần gian thật rõ ràng, là để tìm kiếm và cứu vớt những con người tội lỗi. Những con người này lại ở khắp nơi, thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội. Một Lêvi thu thuế đã bị xã hội liệt vào hạng khó chơi, tội lỗi, vì dính bén tới tiền bạc có nguồn gốc không rõ ràng, và những tệ nạn khác. Nhưng chỉ một ánh mắt, một lời mời gọi của Chúa Giêsu, đã có sức tác động mạnh mẽ. Ông lập tức đứng dậy, bỏ lại đàng sau nghề nghiệp ổn định, bỏ lại con người bị tai tiếng xưa nay, để bước tới Chúa trong tâm hồn thanh thản và tràn ngập niềm vui. Niềm vui được thể hiện qua bữa tiệc, như dấu chỉ của bữa tiệc trên Thiên quốc. Vì “ Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.
Như vậy, chính Chúa đã luôn đi bước trước trong việc tìm kiếm những con người tội lỗi bằng một thái độ yêu thương, nâng đỡ. Và Ngài luôn vui mừng khi thấy họ đáp trả lại tình yêu của Ngài, bằng một thái độ dứt khoát với qúa khứ, với tội lỗi để hướng về phía trước.
Ngày nay, lời mời gọi sám hối và cơ hội để hòa giải với Chúa, luôn là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta, ý thức hơn về thân phận con người tội lỗi của mình. Nhưng bên cạnh sự yếu hèn, tội lỗi, luôn có sức mạnh của lòng bao dung và tha thứ của Chúa Giêsu, Đấng đến để tìm kiếm và cứu vớt những người tội lỗi như mỗi người chúng ta.
Suy niệm : Sứ mệnh của Chúa khi đến trần gian thật rõ ràng, là để tìm kiếm và cứu vớt những con người tội lỗi. Những con người này lại ở khắp nơi, thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội. Một Lêvi thu thuế đã bị xã hội liệt vào hạng khó chơi, tội lỗi, vì dính bén tới tiền bạc có nguồn gốc không rõ ràng, và những tệ nạn khác. Nhưng chỉ một ánh mắt, một lời mời gọi của Chúa Giêsu, đã có sức tác động mạnh mẽ. Ông lập tức đứng dậy, bỏ lại đàng sau nghề nghiệp ổn định, bỏ lại con người bị tai tiếng xưa nay, để bước tới Chúa trong tâm hồn thanh thản và tràn ngập niềm vui. Niềm vui được thể hiện qua bữa tiệc, như dấu chỉ của bữa tiệc trên Thiên quốc. Vì “ Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.
Như vậy, chính Chúa đã luôn đi bước trước trong việc tìm kiếm những con người tội lỗi bằng một thái độ yêu thương, nâng đỡ. Và Ngài luôn vui mừng khi thấy họ đáp trả lại tình yêu của Ngài, bằng một thái độ dứt khoát với qúa khứ, với tội lỗi để hướng về phía trước.
Ngày nay, lời mời gọi sám hối và cơ hội để hòa giải với Chúa, luôn là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta, ý thức hơn về thân phận con người tội lỗi của mình. Nhưng bên cạnh sự yếu hèn, tội lỗi, luôn có sức mạnh của lòng bao dung và tha thứ của Chúa Giêsu, Đấng đến để tìm kiếm và cứu vớt những người tội lỗi như mỗi người chúng ta.