Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Lc 9,23

Là một người Kitô hữu chân chính, ai cũng theo đuổi mục đích thờ phượng Chúa – yêu thương người ta và hy vọng được hưởng phúc thiên đàng. Nhưng cuộc đời theo chân Chúa không bằng phẳng trơn tru mà “là đường hẹp” mới dẫn tới quê trời. Vì thế mà Chúa quả quyết: “ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. (c.24) Đứng trước những thách đố của Chúa cộng thêm bản tính yếu dòn của con người xác thịt, chúng ta phải làm gì để giữ được linh hồn. Quyết liệt hơn nữa: “người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” (c.25)

Bước vào mùa chay, chúng ta hãy bắt chước Chúa dùng phương pháp: chay tịnh, cầu nguyện, hy sinh bỏ mình, với ơn Chúa chúng ta sẽ đạt được Nước Trời.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn theo chân Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời. Nhờ ơn Chúa giúp chúng con quyết chí từ bỏ chính mình với các đam mê dục vọng, vác thập giá (hy sinh trái ý, bệnh tật, v.v..) để theo chân Chúa luôn. Xin Mẹ Maria hãy cầu bầu cùng Chúa cho chúng con ơn này. Amen.