„Chỗ tôi đang đứng, đó là đất thánh“

Anh Chị Em thân mến,

40 ngày chay tịnh lại đến. Đây là thời gian chúng ta chuẩn bị tâm hồn để tiến về niềm vui Phục Sinh.

Đầu tiên chúng ta hãy nghe lời của Đức Thánh Cha nhắn nhủ:

„Chúng ta đừng đi vào mùa Bốn mươi với tinh thần “cũ”, như là một gánh nặng phải chịu đựng, nhưng với tinh thần mới mẻ của người đã tìm thấy ý nghĩa cuộc đời ở nơi Chúa Giêsu và mầu nhiệm Vượt qua, và xác tín rằng từ nay cần phải quy chiếu tất cả về với Người. Đó chính là thái độ của thánh Phaolô tông đồ, khi khẳng định rằng mình đã quẳng lại tất cả ra sau lưng, để được hiểu biết Chúa Kitô, “quyền năng của cuộc Phục sinh của Người, sự thông dự vào những đau khổ của Người, hòa đồng với Người trong cái chết, với hy vọng rằng cũng đạt được sự chỗi dậy từ cõi chết” (Pl 3,10-11).“

Với lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha, chúng ta hãy quẳng lại tất cả phía đàng sau, bỏ lại những gì „cũ kỹ“ là những gánh nặng, sự sợ hãi, khổ đau..., và quy chiếu tất cả về với Chúa Giêsu, để cùng nhau sống tinh thần chuẩn bị mùa Phục Sinh Bạn nhé!

Cụ thể, xin mời Bạn cùng sống tinh thần cầu nguyện với Lời Chúa và với những suy tư của Đức Thánh Cha. Chương trình này xin được gọi là: „Chỗ tôi đang đứng, đó là đất thánh“. Chương trình được bắt đầu vào Chúa Nhật thứ I mùa Chay (05. 3) và kết thúc vào thứ Ba sau Chúa Nhật Phục Sinh (18.4).

Có ba cách thức tham gia sống tinh thần cầu nguyện này

- Cách thức thứ nhất: Mỗi ngày Bạn sẽ nhận được bài cầu nguyện qua email. Trong ngày sống, Bạn lấy 30 phút để cầu nguyện, và 15 phút để hồi tâm trước khi đi ngủ. Mỗi tuần Bạn viết một bài tường thuật về tâm tình cầu nguyện trong tuần. Sau đó vào ngày đầu tuần kế tiếp (vào thứ hai hay thứ ba) Bạn gởi cho người đồng hành. Bạn sẽ được chia sẻ lại. Vì bài tường thuật chia sẻ và sự đồng hành, rất quan trọng và hữu ích cho tiến trình cầu nguyện của Bạn, nên đây là điều kiện cần có để Bạn tham gia cầu nguyện theo cách thức thứ nhất này. Liên quan đến điều này xin phép đưa ra một quy tắc rõ ràng: „Đến ngày thứ tư của tuần kế tiếp, nếu người đồng hành không nhận được bài tường thuật chia sẻ của Bạn, thì người đồng hành sẽ gởi bài chia sẻ cuối cùng cho Bạn, và coi như Bạn tự ý dừng lại không tiếp tục tham gia cầu nguyện theo cách thức thứ I này nữa“. Vì điều kiện thời gian và công việc, nên xin được phép chỉ nhận tối đa 20 người tham gia cầu nguyện trong cách thức thứ nhất này, tính từ người đăng ký đầu tiên.

- Cách thức thứ hai: Bạn có thể tham gia chương trình cầu nguyện, bằng cách mỗi ngày Bạn vào trang web sau đây: http://www.freewebs.com/nguyensj/ , hoặc trang: http://ngocthesj.googlepages.com/home , để lấy bài cầu nguyện. Trong ngày sống, Bạn lấy 30 phút để cầu nguyện và 15 phút để hồi tâm trước khi đi ngủ. Nếu Bạn có thắc mắc hay muốn chia sẻ điều gì, Bạn có thể gởi mail cho người đồng hành. Bạn sẽ được hồi âm.

- Cách thức thứ ba giành cho tập thể, nhóm hay cộng đoàn: mỗi nhóm sẽ nhận được bài cầu nguyện qua email. Trong ngày sống, mỗi người trong nhóm lấy 30 phút để cầu nguyện và 15 phút để hồi tâm trước khi đi ngủ. Mỗi tuần mọi người trong nhóm gặp gỡ với nhau khoảng 01 tiếng đồng hồ để chia sẻ về kinh nghiệm cầu nguyện trong tuần. Nếu cần, nhóm có thể chia sẻ và trao đổi với người đồng hành chương trình cầu nguyện.

Bạn có thể gởi email về địa chỉ sau để đăng ký: caunguyen@gmail.com

Khi đăng ký xin nói rõ Bạn muốn tham gia theo cách thức nào.

Trong mùa Bốn Mươi này, xin Đức Maria sẽ trở thành người dẫn đường và thầy dạy cho chúng ta. Nguyện xin các thánh tử vì đạo nước Việt Nam, thánh I-Nhã thành Lô-yô-la, chân phước Charles de Foucault cầu bầu và đồng hành cùng chúng ta.

Thân mến trong Đức Kitô

Lm. Nguyễn ngọc Thế sj