318. NGHE KINH THÁNH

Sáng hôm nay, khi mở email ra, tôi thật xúc động khi đọc những dòng chữ sau đây của một người bạn trẻ:

Kính chào Frère,

Sau khi nhận được một số CD Tin Mừng từ Frère hôm thứ 6, em đã nghe 3 đĩa, em cảm thấy chất lượng thu âm khá lắm. Mặt khác trong hoàn cảnh kinh tế hiện tại và trong hoàn cảnh kinh tế của chính bản thân mình, em nhận ra rằng: “đúng” trong cuộc sống của mình vẫn có Chúa hiện diện, nhưng Ngài hiện diện trong cuộc sống mỗi người theo mỗi khuôn mỗi kiểu khác nhau... Và chắc có lẽ nhờ mình mất việc cho nên con người và cuộc sống của mình có cơ hội gần Chúa hơn. Em cảm nhận rằng Chúa đang nói chuyện với mình một cách ngẫu nhiên nào đó như qua những cuốn CD này. Ngài vẫn đang hiện diện xung quanh mình và nói với mình: Hãy làm những gì mình có thể làm hầu mở mang nước Ngài, sống và phục vụ tha nhân.

Frère à, Frère có biết ở đâu có bán sách Tin Mừng, Tân Ước, Cựu Ước bằng tiếng Việt không? Nếu có Frère chỉ giúp em nhe. Cám ơn Frère

Qua các CD Kinh Thánh mà em có cơ hội nghe qua, một cách ngẫu nhiên Thiên Chúa đánh động trong tâm hồn mình và đang tâm sự với mình rằng, “con yêu, Cha vẫn đang ở bên con mọi bước trong cuộc sống. Cha không hề bỏ con nhưng chắc có lẽ tại những lúc con tự phụ là chính là những lúc cái kiêu căng của con lên cao quá nên lúc con ngã xuống con càng cảm nhận rằng Cha không có bên con, con không cảm nhận được là Cha vẫn sánh bước và nâng đỡ con mọi nơi, mọi lúc.”

Những nơi danh tiếng em tìm đến hầu tâm sự, lắng nghe lời Chúa, mong cảm nhận được Ngài đang đến với mình, thì lại không thấy Ngài đâu; nhưng những nơi tầm thường và không ngờ được thì lời Ngài lại hiện hữu rõ nét hơn tất cả và quả thật những lời này đã đánh động tâm hồn em và làm cho em can đảm hơn trước những thử thách hiện tại của cuộc sống, thay vì buông thả. Em sẽ cố gắng nhiều hơn và nhiều hơn nữa để làm những gì Ngài muốn mình làm. Và đây cũng có lẽ là cơ hội tốt nhất cho chính bản thân em : cơ hội của phục vụ

Kính.

Phát P.

***

Thật là một ngẫu nhiên kỳ thú trong ngày lễ Thánh Jerome, vị thánh nổi danh với bản dịch trọn bộ Kinh Thánh VULGATE, vị thánh với câu nói bất hủ:

”Ignoratio Scripturarum ignoratio Christi est.”

”Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Ki-tô.”

”Ignorance of Scripture is ignorance of Christ.”

Tạ ơn Chúa vì người bạn trẻ đang nhận ra tiếng Chúa, đang lắng nghe Lời Chúa, đang mong ước có được Kinh Thánh bên mình, và đang đáp trả lời mời gọi phục vụ

Cám ơn những bạn trẻ Việt Nam khác đã bỏ bao nhiêu buổi tối, sau những ngày làm việc, đi học cực nhọc về, lại chịu khó đến “Garage Studio” để cùng nhau đọc Lời Chúa, thu thành CD ngõ hầu các bạn khác có thể NGHE KINH THÁNH trong khi lái xe, trong giờ chạy bộ, hay đang khi phải ngồi “đập ruồi” ở nhà vì bị thất nghiệp!

Thật kỳ diệu sự quan phòng của Thiên Chúạ Ngài đã dùng người trẻ để giúp người trẻ.

”Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,

Là ánh sáng chỉ đường con đi” (Thánh vịnh 119: 105).

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân