“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” Mc 10,13-16
Chúa Giêsu thấy các môn đệ không ưa cho các em nhỏ đến với Chúa cũng như chúc lành trên chúng. Người đã dựa vào đó dậy cho các môn đệ một bài học: “Nên giống ai để vào Nước Thiên Chúa?” Chính Người trả lời: “Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.” Bởi vì đức tính của trẻ nhỏ là đơn-sơ, trong sạch, khiêm tốn, không hạch hỏi kiêu-kỳ. Cho nên chỉ có những ai có tâm hồn như trẻ em sẽ được vào Nước Thiên Chúa!
Có lẽ chưa thấy có một tôn giáo nào hay một nhóm phe phái nào trong Do thái đã dậy những điều như Chúa Giêsu dậy: “Muốn vào Nước Thiên Chúa phải trở nên như trẻ nhỏ”. Tại sao chúng ta không trở nên như người này người nọ để vào Nước Thiên Chúa. Không, Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Phải trở nên giống như trẻ nhỏ” mới được vào Nước Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, các môn đệ vì không thích thái độ chúc lành hoặc ôm ẵm, đặt tay trên trẻ nhỏ nên họ đã bị Chúa khiển trách. Có lẽ chúng con thường có thái độ tương tự như vậy: thái độ kẻ cả, kiêu căng tự mãn hơn người. Vậy thì làm sao chúng con có thể vào được “Nước Thiên Chúa.” Xin Chúa uốn nắn lòng chúng con luôn sống tinh thần “trẻ nhỏ” để đáng được hưởng “Nước Thiên Chúa” mà Chúa đã hứa ban cho ai nên giống như chúng. Amen.
Chúa Giêsu thấy các môn đệ không ưa cho các em nhỏ đến với Chúa cũng như chúc lành trên chúng. Người đã dựa vào đó dậy cho các môn đệ một bài học: “Nên giống ai để vào Nước Thiên Chúa?” Chính Người trả lời: “Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.” Bởi vì đức tính của trẻ nhỏ là đơn-sơ, trong sạch, khiêm tốn, không hạch hỏi kiêu-kỳ. Cho nên chỉ có những ai có tâm hồn như trẻ em sẽ được vào Nước Thiên Chúa!
Có lẽ chưa thấy có một tôn giáo nào hay một nhóm phe phái nào trong Do thái đã dậy những điều như Chúa Giêsu dậy: “Muốn vào Nước Thiên Chúa phải trở nên như trẻ nhỏ”. Tại sao chúng ta không trở nên như người này người nọ để vào Nước Thiên Chúa. Không, Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Phải trở nên giống như trẻ nhỏ” mới được vào Nước Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, các môn đệ vì không thích thái độ chúc lành hoặc ôm ẵm, đặt tay trên trẻ nhỏ nên họ đã bị Chúa khiển trách. Có lẽ chúng con thường có thái độ tương tự như vậy: thái độ kẻ cả, kiêu căng tự mãn hơn người. Vậy thì làm sao chúng con có thể vào được “Nước Thiên Chúa.” Xin Chúa uốn nắn lòng chúng con luôn sống tinh thần “trẻ nhỏ” để đáng được hưởng “Nước Thiên Chúa” mà Chúa đã hứa ban cho ai nên giống như chúng. Amen.