CHỦ NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN
Tin mừng: Mc 2, 18-22
Anh chị em thân mến,
Tuần sau là chúng ta bắt đầu vào mùa chay, thế nhưng Tin Mừng hôm nay đã đề cập đến vấn đề ăn chay, xem ra là một dip thuận tiện để mỗi người trong chúng ta có thời giờ chuẩn bị tinh thần và thể xác để chia phần đau khổ với Chúa Giêsu trong mùa chay sắp tới. Do đó, mà tôi xin chia sẻ với anh chị em mấy điểm sau đây trong vấn đề chay tịnh :
Ăn chay là để chia sẻ thân phận con người với Chúa Giêsu.
Nhịn đói bốn mươi ngày đêm quả thật không phải là chuyện đơn giản với một con người bình thường, càng không đơn giản với những người quá quen hưởng thụ, nhưng vì nó không đơn giản nên giá trị của việc chay tịnh càng có ích cho tâm hồn của chúng ta hơn, và việc chúng ta giữ chay mới thật có ý nghĩa.
Với một ngày chay tịnh, có nhiều lúc chúng ta cảm thấy như là một tháng chưa được ăn cơm, chưa được uống nước, với cơn thèm khát ấy, hình như chúng ta quên mất ý nghĩa của chay tịnh, mà chỉ biết là tuân giữ lề luật của Hội Thánh cho qua ngày đoạn tháng mà thôi, cho nên, có những lúc vì ăn chay mà chúng ta không đi làm việc vì sợ đói xỉu, có những lúc chúng ta không dám đi tham gia các sinh hoạt ở nhà thờ hay nơi các đoàn thể khác, hoặc là vì sợ đói bụng mà không chu toàn nổi bổn phận của mình. Khi ăn chay là chúng ta chia sẻ thân phận yếu đuối của con người với Chúa Giêsu, chúng ta đem thân phận yếu đuối của mình đặt vào trong hoàn cảnh của Chúa Giêsu : hoang địa và tĩnh mịch, để chúng ta thấm thía nổi cô đơn và đau buồn của Ngài.
Ăn chay là để chia sẻ sự đói nghèo với người nghèo.
Xã hội chúng ta đang sống, khuynh hướng giàu nghèo rất rõ ràng cho dù nó thuộc xã hội tư bản hay xã hội chủ nghĩa, người nghèo có mặt khắp mọi nơi trên thế giới này, mà cụ thể nhất chính là những người chung quanh chúng ta.
Ăn chay không có nghĩa là mỗi ngày ăn một bữa thật no rồi rờ bụng phè phởn nói mình có thể nhịn đói hai ngày không ăn cơm, ăn chay không có nghĩa là mặt mày ủ rủ như kẻ chán đời, nhưng ăn chay chính là mỗi người ý thức được cơm mình ăn, áo mình mặc chính là Thiên Chúa ban cho mình để mình chia sẻ với những anh em nghèo khó hơn mình, ăn chay cũng có nghĩa là tôi được phép ăn hết tất cả cái tôi thích, dùng cho thật thoải mái cái mà tôi muốn, nhưng vì người anh em chị em nghèo khó đang không có gì ăn không có gì mặc, tôi đem một phần cái tôi thích cái tôi muốn chia sẻ với họ, đó chính là ăn chay tích cực mà Thiên Chúa và Giáo Hội muốn nơi con người tôi.
Ăn chay và cầu nguyện.
Khi ăn chay mà chúng ta cảm thấy không mấy vui vẻ, mặt mày ủ dột và có khi cá tính cũng tính thay đổi vì...bụng đói mà không được ăn thoả thích, đó chính là vì chúng ta ăn chay mà không kết hợp với cầu nguyện, thân xác đói và càng đói hơn khi có ma quỷ cám dỗ nếu chúng ta không cầu nguyện, đó chính là nét sơ hở nhất của chúng ta khi ăn chay.
Chúa Giêsu không đơn thuần chỉ là nhịn đói bốn mươi đêm ngày, nhưng phải nói rằng chính Ngài đã cầu nguyện liên lỉ bốn mươi ngày đêm mà quên ăn quên uống; vậy thì chỉ có đắm mình trong cầu nguyện chúng ta mới có thể ăn chay theo kiểu của Chúa Giêsu : kết hợp với Cha trên trời.
Có người ăn chay nhưng không cầu nguyện,
Có người ăn chay nhưng không hi sinh,
Có người ăn chay nhưng không thay đổi con người cũ của mình...
Đó chính là những khuyết điểm làm cho việc ăn chay của chúng ta không có giá trị tích cực, cái giá trị đích thực nhất của việc ăn chay chính là nhận ra thân phận yếu đuối mỏng dòn của mình trong cuộc sống ở trần gian, để cầu xin Chúa cải hoá con người cũ của mình trở thành con người mới với tinh thần mới, bởi vì rượu mới thì phải chứa vào trong bình mới (Mc 2, 22b).
Ăn chay tích cực.
Anh chị em thân mến,
Ăn chay mà ăn ít đi là ăn chay tiêu cực, ăn chay mà không đi ra đồng làm việc vì sợ đói là tiêu cực, ăn chay mà mặt mày bí xị như đưa đám ma là tiêu cực... Nhưng khi ăn chay thì phải xức dầu thơm trên đầu, áo quần bảnh bao và khuôn mặt tươi cười, đó chính là ăn chay tích cực, đó chính là xé lòng chứ không phải xé áo.
Ăn chay tích cực :
Là cố gắng sữa đổi tính tham ăn tham uống của mình.
Là cố gắng học hành cho thật tốt,
Là cố gắng đi lễ nhà thờ,
Là cố gắng sống hoà thuận với mọi người,
Là cố gắng sống khiêm nhường,
Là cố gắng yêu thương mọi người,
Là cố gắng nhịn nhục trong vui vẻ,
Là cố gắng chu toàn bổn phận của mình...
Đó là những kiểu ăn chay tích cực nhất mà chúng ta có thể thực hành được trong cuộc sống, bởi vì đã làm người thì ai cũng có những dục vọng trong mình, mà cái dục vọng nó luôn đi ngược lại với Tin Mừng của Chúa Kitô mà chúng ta đang nghe và đang sống, do đó chỉ có ăn chay tích cực mới có thể làm cho chúng ta trở nên con người mới trong Chúa Kitô, đó cũng chính là “rượu mới trong bình mới” vậy.
Tin mừng: Mc 2, 18-22
Anh chị em thân mến,
Tuần sau là chúng ta bắt đầu vào mùa chay, thế nhưng Tin Mừng hôm nay đã đề cập đến vấn đề ăn chay, xem ra là một dip thuận tiện để mỗi người trong chúng ta có thời giờ chuẩn bị tinh thần và thể xác để chia phần đau khổ với Chúa Giêsu trong mùa chay sắp tới. Do đó, mà tôi xin chia sẻ với anh chị em mấy điểm sau đây trong vấn đề chay tịnh :
Ăn chay là để chia sẻ thân phận con người với Chúa Giêsu.
Nhịn đói bốn mươi ngày đêm quả thật không phải là chuyện đơn giản với một con người bình thường, càng không đơn giản với những người quá quen hưởng thụ, nhưng vì nó không đơn giản nên giá trị của việc chay tịnh càng có ích cho tâm hồn của chúng ta hơn, và việc chúng ta giữ chay mới thật có ý nghĩa.
Với một ngày chay tịnh, có nhiều lúc chúng ta cảm thấy như là một tháng chưa được ăn cơm, chưa được uống nước, với cơn thèm khát ấy, hình như chúng ta quên mất ý nghĩa của chay tịnh, mà chỉ biết là tuân giữ lề luật của Hội Thánh cho qua ngày đoạn tháng mà thôi, cho nên, có những lúc vì ăn chay mà chúng ta không đi làm việc vì sợ đói xỉu, có những lúc chúng ta không dám đi tham gia các sinh hoạt ở nhà thờ hay nơi các đoàn thể khác, hoặc là vì sợ đói bụng mà không chu toàn nổi bổn phận của mình. Khi ăn chay là chúng ta chia sẻ thân phận yếu đuối của con người với Chúa Giêsu, chúng ta đem thân phận yếu đuối của mình đặt vào trong hoàn cảnh của Chúa Giêsu : hoang địa và tĩnh mịch, để chúng ta thấm thía nổi cô đơn và đau buồn của Ngài.
Ăn chay là để chia sẻ sự đói nghèo với người nghèo.
Xã hội chúng ta đang sống, khuynh hướng giàu nghèo rất rõ ràng cho dù nó thuộc xã hội tư bản hay xã hội chủ nghĩa, người nghèo có mặt khắp mọi nơi trên thế giới này, mà cụ thể nhất chính là những người chung quanh chúng ta.
Ăn chay không có nghĩa là mỗi ngày ăn một bữa thật no rồi rờ bụng phè phởn nói mình có thể nhịn đói hai ngày không ăn cơm, ăn chay không có nghĩa là mặt mày ủ rủ như kẻ chán đời, nhưng ăn chay chính là mỗi người ý thức được cơm mình ăn, áo mình mặc chính là Thiên Chúa ban cho mình để mình chia sẻ với những anh em nghèo khó hơn mình, ăn chay cũng có nghĩa là tôi được phép ăn hết tất cả cái tôi thích, dùng cho thật thoải mái cái mà tôi muốn, nhưng vì người anh em chị em nghèo khó đang không có gì ăn không có gì mặc, tôi đem một phần cái tôi thích cái tôi muốn chia sẻ với họ, đó chính là ăn chay tích cực mà Thiên Chúa và Giáo Hội muốn nơi con người tôi.
Ăn chay và cầu nguyện.
Khi ăn chay mà chúng ta cảm thấy không mấy vui vẻ, mặt mày ủ dột và có khi cá tính cũng tính thay đổi vì...bụng đói mà không được ăn thoả thích, đó chính là vì chúng ta ăn chay mà không kết hợp với cầu nguyện, thân xác đói và càng đói hơn khi có ma quỷ cám dỗ nếu chúng ta không cầu nguyện, đó chính là nét sơ hở nhất của chúng ta khi ăn chay.
Chúa Giêsu không đơn thuần chỉ là nhịn đói bốn mươi đêm ngày, nhưng phải nói rằng chính Ngài đã cầu nguyện liên lỉ bốn mươi ngày đêm mà quên ăn quên uống; vậy thì chỉ có đắm mình trong cầu nguyện chúng ta mới có thể ăn chay theo kiểu của Chúa Giêsu : kết hợp với Cha trên trời.
Có người ăn chay nhưng không cầu nguyện,
Có người ăn chay nhưng không hi sinh,
Có người ăn chay nhưng không thay đổi con người cũ của mình...
Đó chính là những khuyết điểm làm cho việc ăn chay của chúng ta không có giá trị tích cực, cái giá trị đích thực nhất của việc ăn chay chính là nhận ra thân phận yếu đuối mỏng dòn của mình trong cuộc sống ở trần gian, để cầu xin Chúa cải hoá con người cũ của mình trở thành con người mới với tinh thần mới, bởi vì rượu mới thì phải chứa vào trong bình mới (Mc 2, 22b).
Ăn chay tích cực.
Anh chị em thân mến,
Ăn chay mà ăn ít đi là ăn chay tiêu cực, ăn chay mà không đi ra đồng làm việc vì sợ đói là tiêu cực, ăn chay mà mặt mày bí xị như đưa đám ma là tiêu cực... Nhưng khi ăn chay thì phải xức dầu thơm trên đầu, áo quần bảnh bao và khuôn mặt tươi cười, đó chính là ăn chay tích cực, đó chính là xé lòng chứ không phải xé áo.
Ăn chay tích cực :
Là cố gắng sữa đổi tính tham ăn tham uống của mình.
Là cố gắng học hành cho thật tốt,
Là cố gắng đi lễ nhà thờ,
Là cố gắng sống hoà thuận với mọi người,
Là cố gắng sống khiêm nhường,
Là cố gắng yêu thương mọi người,
Là cố gắng nhịn nhục trong vui vẻ,
Là cố gắng chu toàn bổn phận của mình...
Đó là những kiểu ăn chay tích cực nhất mà chúng ta có thể thực hành được trong cuộc sống, bởi vì đã làm người thì ai cũng có những dục vọng trong mình, mà cái dục vọng nó luôn đi ngược lại với Tin Mừng của Chúa Kitô mà chúng ta đang nghe và đang sống, do đó chỉ có ăn chay tích cực mới có thể làm cho chúng ta trở nên con người mới trong Chúa Kitô, đó cũng chính là “rượu mới trong bình mới” vậy.