“Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hòa thuận với nhau” Mc 9,41-50
Đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đưa ra một cách thế làm việc bác ái: “cho anh em uống một chén nước lã..” thì được phần thưởng (c.41) Ngược lại, nếu “Ai làm cớ cho những kẻ bé mọn phải sa ngã.. Nếu tay anh làm cho anh sa ngã … Nếu chân anh làm cơ cho anh sa ngã… Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã…(cc.42-48) Nên Chúa dậy: “ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em …? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em…” (cc.49-50) Chúa Giêsu muốn dậy chúng ta trở nên muối tình thương để ướp mặn thế gian nhạt nhẽo: đầy hận thù, chiến tranh, chia rẽ ?
Trong cuộc sống mỗi ngày “muối của mỗi người” sẽ tăng thêm độ “mặn mà” nếu chúng ta biết chia sẻ tình Chúa cho anh em; hoặc “mất vị mặn” khi Tin Mừng bị chôn vùi, đức Bác ái bị trần tục hóa! Ai cũng muốn trở thành những hạt muối thượng hạng, hạt muối hữu dụng của Chúa để cho tha nhân hưởng dùng. Đó là những hạt muối: vị tha, quảng đại, bao dung, hiền từ, khiêm hạ, đại đảm, rộng lượng, vân vân. Đây là những hạt muối mặn cần thiết cho chính chúng ta và tha nhân nữa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là “mỏ muối tình yêu”, chúng con là những hạt muối đất nhạt nhẽo tình mến. Xin Chúa giúp chúng con cải hóa tự tâm qua cầu nguyện, việc bác ái, hy sinh để hạt muối tội lỗi này được trở nên những “hạt muối bé nhỏ mặn mà” giúp ích cho phần rỗi chúng con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ đầy ơn phúc, xin giúp chúng con trở nên những hạt muối bé tí mặn mà của Chúa Giêsu Con Mẹ. Amen.
Đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đưa ra một cách thế làm việc bác ái: “cho anh em uống một chén nước lã..” thì được phần thưởng (c.41) Ngược lại, nếu “Ai làm cớ cho những kẻ bé mọn phải sa ngã.. Nếu tay anh làm cho anh sa ngã … Nếu chân anh làm cơ cho anh sa ngã… Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã…(cc.42-48) Nên Chúa dậy: “ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em …? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em…” (cc.49-50) Chúa Giêsu muốn dậy chúng ta trở nên muối tình thương để ướp mặn thế gian nhạt nhẽo: đầy hận thù, chiến tranh, chia rẽ ?
Trong cuộc sống mỗi ngày “muối của mỗi người” sẽ tăng thêm độ “mặn mà” nếu chúng ta biết chia sẻ tình Chúa cho anh em; hoặc “mất vị mặn” khi Tin Mừng bị chôn vùi, đức Bác ái bị trần tục hóa! Ai cũng muốn trở thành những hạt muối thượng hạng, hạt muối hữu dụng của Chúa để cho tha nhân hưởng dùng. Đó là những hạt muối: vị tha, quảng đại, bao dung, hiền từ, khiêm hạ, đại đảm, rộng lượng, vân vân. Đây là những hạt muối mặn cần thiết cho chính chúng ta và tha nhân nữa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là “mỏ muối tình yêu”, chúng con là những hạt muối đất nhạt nhẽo tình mến. Xin Chúa giúp chúng con cải hóa tự tâm qua cầu nguyện, việc bác ái, hy sinh để hạt muối tội lỗi này được trở nên những “hạt muối bé nhỏ mặn mà” giúp ích cho phần rỗi chúng con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ đầy ơn phúc, xin giúp chúng con trở nên những hạt muối bé tí mặn mà của Chúa Giêsu Con Mẹ. Amen.