“Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy..” Mt 16,13-19
Quyền bính của Giáo Hội là do chính Chúa Giêsu trao ban cho những người kế vị Thánh Phêrô. Các vị chủ chăn của Giáo Hội đã được “trao chìa khóa Nước Trời” nên có năng quyền “cầm-buộc hay tháo-cởi” dưới đất thời trên trời cũng vậy. Cho nên các vị chủ chăn trong ngày đăng quang có lễ nghi tuyên tín: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Trong ơn nghĩa đức tin chúng ta tuyên nhận các vị chủ chăn là “Đức Kitô sống” đang chăn dắt yêu thương dàn chiên.
“Người ta nói Con Người là ai?” là câu hỏi của Đức Giêsu đang hỏi chúng ta hằng ngày. Tại sao? Vì đứng trước những vấn nạn của đời sống tiếng nói của Chúa Giêsu đang hỏi thầm trong mỗi tâm hồn chúng ta. Nếu chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu là của cải tiền bạc vật chất thì khác! Còn nếu chúng ta chấp nhận Đức Giêsu là “Con Thiên Chúa hằng sống” thì chắc chắn chúng ta phải tuân phục những luật lệ khắt khe của Chúa để lại. Không ai miệng thì tuyên xưng Chúa mà thi hành những điều thế gian cám dỗ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con kính toà Thánh Phêrô không phải là cung kính ngôi tòa bằng gỗ-đá. Nhưng qua “mặc khải Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” nơi miệng của Thánh Phêrô đã tuyên xưng. Xin cho chúng con đừng bao giờ sống xa lìa những giáo huấn của Giáo Hội; Để qua Lời Chúa và giáo huấn của Giáo Hội chúng con được vững tiến về quê trời trong đức tuân phục. Amen.
Quyền bính của Giáo Hội là do chính Chúa Giêsu trao ban cho những người kế vị Thánh Phêrô. Các vị chủ chăn của Giáo Hội đã được “trao chìa khóa Nước Trời” nên có năng quyền “cầm-buộc hay tháo-cởi” dưới đất thời trên trời cũng vậy. Cho nên các vị chủ chăn trong ngày đăng quang có lễ nghi tuyên tín: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Trong ơn nghĩa đức tin chúng ta tuyên nhận các vị chủ chăn là “Đức Kitô sống” đang chăn dắt yêu thương dàn chiên.
“Người ta nói Con Người là ai?” là câu hỏi của Đức Giêsu đang hỏi chúng ta hằng ngày. Tại sao? Vì đứng trước những vấn nạn của đời sống tiếng nói của Chúa Giêsu đang hỏi thầm trong mỗi tâm hồn chúng ta. Nếu chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu là của cải tiền bạc vật chất thì khác! Còn nếu chúng ta chấp nhận Đức Giêsu là “Con Thiên Chúa hằng sống” thì chắc chắn chúng ta phải tuân phục những luật lệ khắt khe của Chúa để lại. Không ai miệng thì tuyên xưng Chúa mà thi hành những điều thế gian cám dỗ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con kính toà Thánh Phêrô không phải là cung kính ngôi tòa bằng gỗ-đá. Nhưng qua “mặc khải Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” nơi miệng của Thánh Phêrô đã tuyên xưng. Xin cho chúng con đừng bao giờ sống xa lìa những giáo huấn của Giáo Hội; Để qua Lời Chúa và giáo huấn của Giáo Hội chúng con được vững tiến về quê trời trong đức tuân phục. Amen.