Cùng Đọc Với Dân Ítraen
Đây là Thánh vịnh nài xin, với những lời lẽ thật đơn sơ. Hãy thử đọc lại 15 lời khấn xin trong bài Thánh vịnh. Nhưng đây cũng còn là một thánh thi ca ngợi Thiên Chúa, lòng trung tín yêu thương của Ngài. Lạy Chúa, là Thiên Chúa.. được lập đi lập lại 13 lần, nói lên sự khẩn khoản nài van. Nhưng ai là người đứng ra khẩn nài và ca tụng? Trước tiên đó là một người trung tín, một người tôi trung của Thiên Chúa; là người biết Thiên Chúa và hoàn toàn hướng về Chúa trong niềm tin cậy. Đó cũng là một người nghèo, một người từ cảnh khốn cùng dâng lên lời khẩn nguyện: bị áp bức bởi những kẻ kiêu căng, quyền thế. Là người đang xin cho được giải thoát khỏi mọi sự dữ, khỏi mọi kẻ thù, khỏi vực thẳm âm ty và khỏi tội lỗi (những gì nghịch lại với Thiên Chúa).
Và Thiên Chúa là Đấng giàu tình yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu và một khi con người sống trong tình yêu là đáp lại Thiên Chúa.
Cùng đọc Với Đức Giêsu
Câu kết của thánh vịnh: Xin ban cho con một điềm báo phúc... Hãy tưởng tượng rằng chính Đức Giêsu đang đọc Thánh vịnh này. Đúng vậy, Đức Giêsu là điềm báo phúc của Thiên Chúa, là Đấng kéo ta ra khỏi vực thẳm âm ty...đấng giải thoát ta khỏi quân thù...Đấng là hiện thân tình yêu của Thiên Chúa.
Trong kinh Lạy Cha, Đức Giêsu đã lập lại một số lời cầu trong Thánh vịnh này. Danh Cha cả sáng...Muôn dân chính tay Ngài tạo dựng sẽ về phủ phục trước thánh nhan, và tôn vinh danh Ngài... và tha nợ chúng con...Ngài là Thiên Chúa nhân hậu, từ bi... Các giáo phụ, cũng như các nhà thần bí chẳng những cùng cầu nguyện bằng thánh vịnh với Đức Giêsu mà còn nhân danh Ngài nữa. Ta có thể đặt lời cầu nguyện này trên môi miệng của Đức Giêsu trong cuộc thương khó: Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con vì thân con nghèo hèn túng quẫn...lâm cảnh ngặt nghèo con kêu lên Chúa...Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con...xin đoái nhìn và xót thương con...Xin ban cho con một điềm báo phúc, để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn, vì Lạy Chúa, chính Ngài giúp đỡ ủi an con. Điềm báo phúc chính là sự sống lại, là dấu chỉ duy nhất. Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Quả thật, ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm...(Mt 12,39-40)
Cùng Đọc Với Người Thời Nay
Xin lắng tai, xin đáp lời, xin đoái nhìn.
Tác giả Thánh vịnh dùng những từ hết sức đơn sơ, thân mật. Trong lúc cầu nguyện, ta đối diện với một ai đó. Một ai đó nhìn thấy ta! Một ai đó lắng nghe ta! Một ai đó mến yêu ta! Những lời cầu nguyện của chúng ta rỗng tếch và vụ hình thức là bởi vì ta bằng lòng với việc tuôn ra những lời, những từ, trong khi tiên vàn cần phải ý thức đến sự hiện diện của một ai đó.
Lâm cảnh ngặt nghèo con kêu lên Chúa.
Mỗi người trong chúng ta đều có những ngặt nghèo riêng...đó chính là nơi tôi cất lên tiếng kêu cầu. Chúng ta đừng làm ra vẻ kiêu căng trước mặt Chúa, cũng đừng giấu đi những khốn quẫn trước mặt Ngài. Thiên Chúa mời gọi ta biến tất cả thành lời kinh nguyện.
Muôn dân sẽ về phủ phục trước thánh nhan.
Khi tôi cầu nguyện, dù khép mình trong phòng kín, dù những lời kinh mang tính riêng tư, nhưng mọi dân nước địa cầu đang cùng tôi hiện diện trước nhan Ngài.
Xin quy hướng lòng con...
Có lẽ đây là lời nguyện đặc biệt nhất của Thánh vịnh này. Hãy làm vang lên trong lòng bạn lời kinh nguyện đó. Xin cho lòng con hoàn toàn hướng về Chúa. Ngài là điểm hội tụ của trí lòng con. Một trong những nguyên nhân đẫn đến sự mất quân bình đó là chia trí, lòng nghĩ về đủ mọi hướng. Thật an bình cho cuộc đời của những ai tìm được sự thống nhất trí lòng mình nơi Chúa!
Đây là Thánh vịnh nài xin, với những lời lẽ thật đơn sơ. Hãy thử đọc lại 15 lời khấn xin trong bài Thánh vịnh. Nhưng đây cũng còn là một thánh thi ca ngợi Thiên Chúa, lòng trung tín yêu thương của Ngài. Lạy Chúa, là Thiên Chúa.. được lập đi lập lại 13 lần, nói lên sự khẩn khoản nài van. Nhưng ai là người đứng ra khẩn nài và ca tụng? Trước tiên đó là một người trung tín, một người tôi trung của Thiên Chúa; là người biết Thiên Chúa và hoàn toàn hướng về Chúa trong niềm tin cậy. Đó cũng là một người nghèo, một người từ cảnh khốn cùng dâng lên lời khẩn nguyện: bị áp bức bởi những kẻ kiêu căng, quyền thế. Là người đang xin cho được giải thoát khỏi mọi sự dữ, khỏi mọi kẻ thù, khỏi vực thẳm âm ty và khỏi tội lỗi (những gì nghịch lại với Thiên Chúa).
Và Thiên Chúa là Đấng giàu tình yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu và một khi con người sống trong tình yêu là đáp lại Thiên Chúa.
Cùng đọc Với Đức Giêsu
Câu kết của thánh vịnh: Xin ban cho con một điềm báo phúc... Hãy tưởng tượng rằng chính Đức Giêsu đang đọc Thánh vịnh này. Đúng vậy, Đức Giêsu là điềm báo phúc của Thiên Chúa, là Đấng kéo ta ra khỏi vực thẳm âm ty...đấng giải thoát ta khỏi quân thù...Đấng là hiện thân tình yêu của Thiên Chúa.
Trong kinh Lạy Cha, Đức Giêsu đã lập lại một số lời cầu trong Thánh vịnh này. Danh Cha cả sáng...Muôn dân chính tay Ngài tạo dựng sẽ về phủ phục trước thánh nhan, và tôn vinh danh Ngài... và tha nợ chúng con...Ngài là Thiên Chúa nhân hậu, từ bi... Các giáo phụ, cũng như các nhà thần bí chẳng những cùng cầu nguyện bằng thánh vịnh với Đức Giêsu mà còn nhân danh Ngài nữa. Ta có thể đặt lời cầu nguyện này trên môi miệng của Đức Giêsu trong cuộc thương khó: Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con vì thân con nghèo hèn túng quẫn...lâm cảnh ngặt nghèo con kêu lên Chúa...Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con...xin đoái nhìn và xót thương con...Xin ban cho con một điềm báo phúc, để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn, vì Lạy Chúa, chính Ngài giúp đỡ ủi an con. Điềm báo phúc chính là sự sống lại, là dấu chỉ duy nhất. Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Quả thật, ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm...(Mt 12,39-40)
Cùng Đọc Với Người Thời Nay
Xin lắng tai, xin đáp lời, xin đoái nhìn.
Tác giả Thánh vịnh dùng những từ hết sức đơn sơ, thân mật. Trong lúc cầu nguyện, ta đối diện với một ai đó. Một ai đó nhìn thấy ta! Một ai đó lắng nghe ta! Một ai đó mến yêu ta! Những lời cầu nguyện của chúng ta rỗng tếch và vụ hình thức là bởi vì ta bằng lòng với việc tuôn ra những lời, những từ, trong khi tiên vàn cần phải ý thức đến sự hiện diện của một ai đó.
Lâm cảnh ngặt nghèo con kêu lên Chúa.
Mỗi người trong chúng ta đều có những ngặt nghèo riêng...đó chính là nơi tôi cất lên tiếng kêu cầu. Chúng ta đừng làm ra vẻ kiêu căng trước mặt Chúa, cũng đừng giấu đi những khốn quẫn trước mặt Ngài. Thiên Chúa mời gọi ta biến tất cả thành lời kinh nguyện.
Muôn dân sẽ về phủ phục trước thánh nhan.
Khi tôi cầu nguyện, dù khép mình trong phòng kín, dù những lời kinh mang tính riêng tư, nhưng mọi dân nước địa cầu đang cùng tôi hiện diện trước nhan Ngài.
Xin quy hướng lòng con...
Có lẽ đây là lời nguyện đặc biệt nhất của Thánh vịnh này. Hãy làm vang lên trong lòng bạn lời kinh nguyện đó. Xin cho lòng con hoàn toàn hướng về Chúa. Ngài là điểm hội tụ của trí lòng con. Một trong những nguyên nhân đẫn đến sự mất quân bình đó là chia trí, lòng nghĩ về đủ mọi hướng. Thật an bình cho cuộc đời của những ai tìm được sự thống nhất trí lòng mình nơi Chúa!