NGỒI VUNG QUẠT
Cố Ưng Tường làm đến chức tuần phủ.
Mùa hè năm nọ, ông ta ở trong nhà thì có một thuộc hạ đến thăm, ông ta bèn kêu lão bộc già đứng quạt, lão bộc ấy cầm cái ghế nhỏ ngồi sau lưng mà quạt, Cố Ưng Tường hoàn toàn không hay biết, sau đó mới phát giác, thì cho rằng lão bộc không cung kính mình.
Lão bộc nói: “Miễn ngài có gió mát là được rồi, trách tôi đứng hay ngồi mà làm chi?"
Mọi người đều cười ha ha.
(Tiếu Tiếu lục)
Suy tư:
Cái cần thiết khi trời nóng chính là gió, gió chỉ là một, nhưng gió từ quạt mo cầm tay thì khác với gió từ quạt máy, và gió từ quạt máy thì khác với máy lạnh…
Ân sủng của Thánh Thần chỉ là một, nhưng như thánh Phaolô đã dạy thì có nhiều đặc sủng khác nhau: người nói tiên tri, người được ơn làm phép lạ, người được ơn nói tiếng lạ, ơn chữa bệnh (1Cr 12, 4-11), nhưng tất cả đều vì lòng mến mà thực hiện.
Có những người được ơn này ơn nọ nhưng không phục vụ trong yêu thương, trái lại họ dùng ơn sủng ấy để chỉ trích anh em, để làm lợi cho mình mà hại cho người, họ muốn khi họ phục vụ ai thì người ấy phải phục vụ họ nhiều gấp đôi để xứng đáng với tài học, tài năng và tiền bạc của họ đã bỏ ra…
Phải biết cám ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban cho, chứ đừng bắt người khác cám ơn mình vì những việc mình đã làm cho họ, đó là đặc sủng phong phú nhất của Thánh Thần: cho đi mà không đòi lại.
![]() |
| N2T |
Cố Ưng Tường làm đến chức tuần phủ.
Mùa hè năm nọ, ông ta ở trong nhà thì có một thuộc hạ đến thăm, ông ta bèn kêu lão bộc già đứng quạt, lão bộc ấy cầm cái ghế nhỏ ngồi sau lưng mà quạt, Cố Ưng Tường hoàn toàn không hay biết, sau đó mới phát giác, thì cho rằng lão bộc không cung kính mình.
Lão bộc nói: “Miễn ngài có gió mát là được rồi, trách tôi đứng hay ngồi mà làm chi?"
Mọi người đều cười ha ha.
(Tiếu Tiếu lục)
Suy tư:
Cái cần thiết khi trời nóng chính là gió, gió chỉ là một, nhưng gió từ quạt mo cầm tay thì khác với gió từ quạt máy, và gió từ quạt máy thì khác với máy lạnh…
Ân sủng của Thánh Thần chỉ là một, nhưng như thánh Phaolô đã dạy thì có nhiều đặc sủng khác nhau: người nói tiên tri, người được ơn làm phép lạ, người được ơn nói tiếng lạ, ơn chữa bệnh (1Cr 12, 4-11), nhưng tất cả đều vì lòng mến mà thực hiện.
Có những người được ơn này ơn nọ nhưng không phục vụ trong yêu thương, trái lại họ dùng ơn sủng ấy để chỉ trích anh em, để làm lợi cho mình mà hại cho người, họ muốn khi họ phục vụ ai thì người ấy phải phục vụ họ nhiều gấp đôi để xứng đáng với tài học, tài năng và tiền bạc của họ đã bỏ ra…
Phải biết cám ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban cho, chứ đừng bắt người khác cám ơn mình vì những việc mình đã làm cho họ, đó là đặc sủng phong phú nhất của Thánh Thần: cho đi mà không đòi lại.
