LẠY CHÚA, NẾU CHÚA MUỐN. .. HAY LẠY CHÚA, CON MUỐN CHÚA...
Ông Ba mắc phải nhiều chứng bịnh lắm, bà Ba cầu xin với Chúa hoài, xin cho ông Ba được khoẻ mạnh, được gặp thày gặp thuốc... Thế nhưng bà xin hoài, cầu mãi cả năm mà chẳng thấy bịnh tình của chồng thuyên giảm.
Anh Tư nghiện thuốc lá nặng lắm, chị Tư cầu xin Chúa để chồng đi cai thuốc lá, để bỏ thuốc cho đỡ tốn tiền, để khỏi ảnh hưởng đến sức khoẻ của con cái. .. Thế nhưng chị cầu xin hoài cả mấy năm rồi mà vẫn không thấy có hiệu quả. Chị Tư đâm chán nản, buồn và thậm chí nghi nan về sự hiện diện của Chúa.
Chị Năm mắc phải cái bịnh mê đan quạt, chị mê đi xoè lắm! Chị biết là không tốt, là tai hại, là làm gương mù gương xấu cho con cái...nhưng vẫn không tài nào dứt bỏ được, cứ tan sở là chị lại lái xe thẳng tới casino để làm việc bác ái, phụ giúp ông chủ sòng bài trả tiền điện, tiền nưóc, tiền gas… chồng con của chị cầu nguyện xin Chúa chữa cho chị khỏi cái bịnh đam mê cờ bạc này. Thế nhưng cầu xin hoài mà vẫn không thấy ép-phê! Mấy đứa con của chị Năm tỏ vẻ nghi ngờ: Hình như Chúa bị nặng tai!
Còn có rất nhiều người, trong đó có tôi, cầu xin hoài cho những nhu cầu rất ư là chính đáng chẳng hạn như trúng lô độc đắc vài chục triệu để xây nhà thờ, để khỏi phải rát cổ, khô họng, khỏi phải tốn nước miếng đi xin xỏ, khỏi phải nặn đầu bóp trán nghĩ cách kiếm tiền. .. Thế nhưng xin hoài, xin mãi mà toàn thấy trúng. .. gió.
Bạn có biết tại sao bà Ba, chị Tư, anh Năm và các con, và tôi, và có thể cả bạn nữa, xin hoài, xin mãi mà không thấy Chúa giả nhời hay đếm xỉa gì cả không? Thú thực tôi không biết, thế nhưng khi đọc bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, tôi đoán là:
1. Niềm tin vào Đức Giêsu Kitô của bà Ba, chị Tư, anh Năm, của tôi và của bạn chưa đủ mạnh, và chưa kiên vững như người bị bịnh phong cùi trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay.
2. Khoảng cách giữa chúng mình và Chúa còn quá xa, cho nên Chúa Giêsu không thể giơ tay đụng vào chúng mình như Ngài đụng chạm vào anh chàng bị bịnh phong cùi được.
3. Lời cầu xin của chúng mình không giống như lời khấn xin của anh chàng bị bịnh phong cùi: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Lord, if you wish, you can make me clean.” Chúng mình cầu xin nhưng hoàn toàn ngược lại: “Lạy Chúa con muốn Chúa ban cho con ơn này. ..”
Và vì thế những lời cầu xin của bà Ba, chị Tư, anh Năm, tôi và của bạn chưa được Chúa nhận lời chăng?
Bạn thân mến, nếu bạn và tôi muốn lời cầu xin của chúng mình được Chúa nhận lời! Nếu chúng mình muốn cho người thân hay chính bản thân mình được khỏi những căn bịnh trầm kha như mê hút thuốc, mê uống rượu, mê bài bạc, mê tửu sắc, mê internet, mê xem phim nhà nghèo, pornography. .. Và nếu chúng mình muốn những lời cầu xin của chúng mình trở thành hiện thực thì khi cầu xin với Chúa, chúng mình phải có thái độ giống như anh chàng bị bịnh phong cùi.
· Thứ nhất, phải có niềm tin tuyệt đối và thật mạnh mẽ vào Chúa. Bạn và tôi phải xác tín rằng hễ tôi xin thì nhận được, tôi tìm thì sẽ thấy, tôi gõ cửa thì Chúa sẽ mở ra cho, không có ai chạy đến với Chúa mà Chúa lại quay mặt làm ngơ. Ngài không khinh chê, không ruồng bỏ, và chẳng bao giờ quay mặt đi vì những căn bịnh trầm kha của chúng mình.
· Thứ hai, phải đến gần với Chúa hơn nữa! Phải làm sao đó để Chúa có thể giơ tay đụng chạm được chúng mình bằng cách siêng năng tham dự những Thánh Lễ, chuẩn bị sốt sắng rước Chúa vào lòng, đến tham dự những giờ Chầu Thánh Thể nhiều hơn nữa và nhất là phải cầu nguyện liên lỉ, không mệt mỏi.
· Thứ ba, khi cầu xin, chúng mnìh hãy thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin Chúa thương ban cho con ơn này. .. ơn nọ... Và xin nhớ phải cầu xin với thành ý chứ đừng cầu xin với tà ý (James 4:3).
"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7:7-8) Thiên Chúa là Đấng trung tín, là sự thật Ngài không bao giờ thất hứa với chúng ta. Bạn hãy xin, hãy gõ, nhưng bạn nhớ dùm, hãy xin cho đúng cách và gõ cho đúng kiểu:
· Đừng nghi ngờ tình yêu thương bao la của Thiên Chúa
· Đừng tạo nên những khoảng cách giữa chúng mình với Thiên Chúa
· Đừng khấn xin với thái độ kiêu căng, bắt Chúa phải theo ý muốn của mình
Thì bảo đảm với bạn, tất cả những lời cầu xin của chúng mình sẽ được Thiên Chúa đáp trả, bạn tin không?
phamtinh@yahoo.com