Chúa Nhật 12-2 Tuần VI thường niên
“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Mc 1,40-45
Chứng bệnh phong hủi thật ghê sợ trong thời Cựu ước lẫn thời Tân ước. Ghê sợ không phải là thứ bệnh nan y không thể chữa trị được. Nỗi ghê sợ này không phải từ bệnh nhân phong hủi nhưng ngay cả những người đang lành sạch. Tại sao vậy? Người bệnh nhân phải ở cách ly với cộng đoàn, người thân; đến nỗi đi đâu cũng phải cầm chuông để báo cho mọi người biết tôi có bệnh phong hủi đây! Những người lành sạch cũng không được phép đến gần hay động chạm gì tới bệnh nhân phong hủi. Cho nên nỗi ghê sợ của bệnh tật hành hạ bệnh nhân một mà luật lệ của xã hội làm cho họ đau khổ gấp đôi vì bệnh cô đơn không có tình thương.
Đoạn Tin Mừng hôm nay nói lên một cuộc cách mạng thật lớn lao của Chúa Giêsu. Tình thương xót của Chúa Giêsu thắng vượt hết mọi hàng rào luật lệ ngăn cấm nơi xã hội với bệnh phong hủi. Bệnh Nhân phong hủi “đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (c.40). Đức Giêsu chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch!” (c.41) Vì một lời phán thần thiêng của Chúa Giêsu mà bệnh phong biến hết để anh ta được lành sạch. Quý bạn cũng như tôi có bao giờ đặt mình vào trường hợp bệnh nhân phong hủi để xin Chúa chữa lành chưa?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu tình thương, chúng con tin cẩn nơi Chúa. Biết bao nhiêu lần trong cuộc đời “bệnh phong thời đại” của chúng con đã làm cho chúng con tách rời nhan Thánh Chúa. Xin Chúa hãy “muốn, chúng con hãy được sạch”. Xin Chúa hãy khử trừ tất cả những mầm mống “bệnh phong” trong tâm hồn để chúng con luôn trong sạch để hầu được kết hợp với Chúa suốt đời. Amen.
“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Mc 1,40-45
Chứng bệnh phong hủi thật ghê sợ trong thời Cựu ước lẫn thời Tân ước. Ghê sợ không phải là thứ bệnh nan y không thể chữa trị được. Nỗi ghê sợ này không phải từ bệnh nhân phong hủi nhưng ngay cả những người đang lành sạch. Tại sao vậy? Người bệnh nhân phải ở cách ly với cộng đoàn, người thân; đến nỗi đi đâu cũng phải cầm chuông để báo cho mọi người biết tôi có bệnh phong hủi đây! Những người lành sạch cũng không được phép đến gần hay động chạm gì tới bệnh nhân phong hủi. Cho nên nỗi ghê sợ của bệnh tật hành hạ bệnh nhân một mà luật lệ của xã hội làm cho họ đau khổ gấp đôi vì bệnh cô đơn không có tình thương.
Đoạn Tin Mừng hôm nay nói lên một cuộc cách mạng thật lớn lao của Chúa Giêsu. Tình thương xót của Chúa Giêsu thắng vượt hết mọi hàng rào luật lệ ngăn cấm nơi xã hội với bệnh phong hủi. Bệnh Nhân phong hủi “đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (c.40). Đức Giêsu chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch!” (c.41) Vì một lời phán thần thiêng của Chúa Giêsu mà bệnh phong biến hết để anh ta được lành sạch. Quý bạn cũng như tôi có bao giờ đặt mình vào trường hợp bệnh nhân phong hủi để xin Chúa chữa lành chưa?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu tình thương, chúng con tin cẩn nơi Chúa. Biết bao nhiêu lần trong cuộc đời “bệnh phong thời đại” của chúng con đã làm cho chúng con tách rời nhan Thánh Chúa. Xin Chúa hãy “muốn, chúng con hãy được sạch”. Xin Chúa hãy khử trừ tất cả những mầm mống “bệnh phong” trong tâm hồn để chúng con luôn trong sạch để hầu được kết hợp với Chúa suốt đời. Amen.