Thứ Bảy, ngày 11 tháng 2, Lễ Đức mẹ Hiện ra ở Lộ Đức

“Anh em có mấy chiếc bánh”..Mc 8,1-10

Chúa Giêsu thường cầu nguyện trước khi làm phép lạ: “Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra. .” (c.6) “có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa.” (c.7) Bởi vì Thiên Chúa hiện diện và “chạnh lòng thương dân chúng, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn”. (c.2) Thật thế, Thiên Chúa đã nuôi dân chúng không những bằng những lời giáo huấn mà cả bằng những thức ăn phần xác. Thiên Chúa từ ngàn xưa đã làm những việc cả thể cho dân chúng và ngày nay việc ấy vẫn còn đang tái diễn “của ăn Thánh Thể” cho những ai chạy đến với Người.

“Dân chúng đã ăn và được no nê” (c.8) sau khi hưởng phép lạ của Chúa Giêsu làm. Tại sao tâm linh của chúng ta đang đói khát “Bánh Hằng Sống” mà có mấy người biết chạy đến Chúa Giêsu để mà “ăn-uống Thịt-Máu” của Người. Cả thế giới này đang thiếu “lương thực thiêng-liêng” một cách trầm trọng nhưng có mấy người biết quay trở về với “kho lương thực dồi dào” để khỏi đói-khát! Nếu chúng ta là Kitô Hữu đích thực hỏi rằng linh hồn chúng ta đang được “no-nê” hay đang bị “đói-khát”?

Lời nguyện:

Lời Chúa đến với chúng con: “anh em có bao nhiêu chiếc bánh”. Đó là Chúa đang hỏi từng tâm hồn chúng con có được “no-nê” hay không? Bởi vì nếu chúng con được “no-nê” tâm hồn chắc chắc chúng con phải có không những “bảy chiếc bánh” và hơn nữa. Để chúng con xứng đáng là những tông đồ của Chúa thừa lệnh phân phát bánh-cá để nuôi dân chúng đang đói lả. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy thánh hóa chúng con nên thánh để chúng con xứng đáng làm việc cho Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.