Ngoại tình trong tâm tưởng

Kính gửi Cha Bùi Ðức Tiến,

Kính thưa Cha, con có một việc sau đây kính xin Cha vui lòng bớt chút thì giờ giúp con.

Năm nay con 24 tuổi, con ở Úc được gần một năm rồi (con đến Úc diện bảo lãnh hôn thê và theo sau có thể là kết hôn giả). Gia đình con không khá lắm, việc con xuất ngoại cũng một phần vì lý do tài chánh của gia đình con. Ở Úc con sống chung với gia đình một người dì.

Trước khi đi Úc, con đã có người yêu ở Việt Nam, chúng con vẫn liên lạc thường xuyên. Chúng con đã hứa với nhau là sẽ lập gia đình với nhau.

Người đứng ra bảo lãnh cho con là anh X, anh đã về Việt Nam gặp gia đình con theo sự sắp xếp của người dì con. Theo con, anh X là người rất tốt và ngoan đạo, giúp đỡ con về mọi phương diện. Anh X rất thương con, quý trọng đời sống gia đình. Anh sống rất cô độc mặc dù gia đình bố mẹ anh cũng đang ở Úc. Anh là người biết thông cảm, yêu thương người khác, có đức tính tha thứ. Nói chung là một người rất tốt về tính tình. Gia đình dì con, gia đình con rất quý và thương anh X và gia đình anh cũng rất thương con.

Riêng về phần con, bản thân con tuy không có tình yêu với anh X, nhưng với những lo lắng thật thà, con cũng có chút tình cảm với anh ấy. Còn vấn đề thương yêu, thì con yêu thương người bạn con ở Việt Nam và con muốn lập gia đình với anh.

Bây giờ thì mọi việc đã đi đến hồi nghiêm trọng rồi! Gia đình con thúc dục con làm đám cưới với anh X. Gia đình con đã hứa với gia đình anh X, và nhiều người trong họ hàng bạn bè đều biết là con và anh X sẽ đám cưới với nhau, chưa kể đến vấn đề giấy tờ di trú của con tại Úc và việc anh X giúp đỡ gia đình con bên Việt Nam. Nhiều khi con tự hỏi có phải việc đám cưới mọi người đang dự định là lý do anh X và gia đình anh săn sóc lo lắng cho con nhiều hơn chăng? Bây giờ con chẳng biết làm sao nữa.

Nếu con chọn người bạn trai bên Việt Nam thì con phải trả một giá rất đắt, liên lụy đến con và mọi người trong gia đình. Sau khi suy nghĩ vất vả, con đã nói lời chia tay với người yêu mặc dù trong lòng con vẫn yêu thương anh ấy. Anh ấy rất đau khổ. Dù con không nói rõ lý do tại sao con nói lời chia tay nhưng anh nhẫn nại tôn trọng quyết định của con.

Bây giờ con đang lo sợ rằng khi lấy anh X rồi mà trong lòng vẫn còn hình bóng của người xưa là có tội và có lỗi với anh X. Nhưng hoàn cảnh bây giờ là tụi con phải tiến tới gấp rồi. Người bạn trai cũ của con hiện giờ rất đau khổ, còn con thì hoang mang về quyết định của mình. Con bị giằng xé rất nhiều!

Quyết định của con Cha thấy có đúng không? Và con phải làm gì cho trái tim con yên lặng đây Cha? Con xin lỗi Cha vì đã làm phiền Cha về việc tình cảm của con, nhưng con sợ bị phạm tội ngoại tình trong tâm tưởng nên con hỏi Cha cho con lời khuyên. Con cám ơn Cha rất nhiều.

Con, Thanh Ngọc.

Thăm Thanh Ngọc,

Mỗi người sinh ra trong đời sống đều có những chọn lựa. Chọn lựa đồng nghĩa với hy sinh trong nhiều hoàn cảnh. Xét về phương diện tâm linh, thiêng liêng, thì nếu thấy việc gì mình làm mà cảm thấy hoang mang, không bình an thì cố gắng mà né tránh.

Xét về phần hữu hiệu của Bí tích hôn phối, một trong những điều kiện thiết yếu đó là hai người liên hệ cần phải hoàn toàn có sự tự do ưng thuận trong tình yêu. Sự tự do ưng thuận có thể đặt căn bản trên những sự kiện khác, khác hơn là tình yêu, nhưng nếu không phải là tình yêu thì hôn phối sau này sẽ “lận đận” lắm và sự “lận đận” này dường như đã hiện hữu sẵn ở đâu đó rồi, kể cả vào thời điểm khi hai người cử hành hôn phối.

Việc “ngoại tình trong tâm tưởng” có thể là một trong những yếu tố làm “yếu đi” sự bền chặt của đời sống chung. Thật là khó lòng để sống trong bình an thật, khi sống chung với một người như vợ chồng mà tâm tưởng lại luôn bị chiếm hữu bởi hình ảnh của một người khác!

“Con phải làm gì cho trái tim con yên lặng đây?”... Trái tim và lý trí thể hiện những sinh động rất khác nhau trong đời sống hàng ngày. Nếu thấy việc gì mình làm mà cảm thấy hoang mang, không bình an thì cố gắng mà né tránh.

Xin Chúa chúc lành,

Lm. Bùi Ðức Tiến.