Thứ Sáu, ngày 10 tháng 2 tuần V thường niên,

“Ép pha tha, hãy mở ra” Mc 7,31-37

Ở miền Thập Tỉnh, người ta đem một bệnh nhân vừa điếc vừa ngọng đến với Chúa Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. (c.31) Trong cả đoạn Tin Mừng này tả thật rõ ràng việc Chúa Giêsu chữa lành cho người bệnh: “Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ép-pha-tha, nghĩa là: Hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. (cc.33-35) Đây là một phép lạ cả thể chưa từng có danh y nào làm được nên dân chúng đã tung hô: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả; ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” (c.37)

Phép lạ ở đây không phải do chính bệnh nhân kêu xin, nhưng là do toàn thể cộng đoàn đã “đem anh ta” đến với Chúa Giêsu. Trong Tin Mừng kể về bà goá có đứa con gái bị quỷ ám (Lc. 7,24-30) là do lòng tin của bà mẹ mà đứa con được chữa lành. Trái lại hôm nay Chúa Giêsu chữa lành cho người vừa điếc vừa ngọng là do đức tin của cả cộng đoàn hợp ý kêu xin. Từ hai mẩu chuyện trên Chúa muốn dậy chúng ta những cách thức cầu nguyện bằng cá nhân nhưng nhất là cả cộng đoàn hợp nhau lại cầu xin. Nên ngày nay Giáo Hội rất khuyến khích chúng ta hãy cử hành những phụng vụ thánh với tính cách cả cộng đoàn.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, cả thế giới này đang khao khát bình an. Vì chúng con đang bị những bệnh tật tội lỗi đè nặng trên từng cá nhân. Vì chúng con đã trót lỗi phạm giới răn yêu thương với tha nhân. Vì chúng con đã không trung thành trong việc cầu nguyện hằng ngày. Xin Chúa cho chúng con luôn xác tín rằng: dù chúng con bệnh tật thể xác lẫn tâm linh thế nào; chúng con hợp nhau mà cầu xin cùng Chúa, chúng con sẽ được Chúa chữa lành. Amen.