Thứ Năm, Ngày 9 tháng 2 tuần V thường niên,

“Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám… liền vào sấp mình dưới chân Người”. Lc 7,24-30

Trong đoạn tin mừng hôm nay kể về việc chữa lành của Chúa Giêsu cho đứa gái nhỏ bị quỷ ám. Người đàn bà này là người ngoại giáo chứ không phải là người tin theo Chúa. Ấy vậy mà người đàn bà đáng thương này đã có lòng thương yêu đứa con gái bị quỷ ám còn hơn là bệnh của đứa con nữa. Bà này đã dùng đức tin của mình để cầu xin với Chúa Giêsu. Bà này đã can đảm đối đáp với Chúa Giêsu dù Ngài ví bà hèn kém như con chó con “ăn những mẩu bánh thừa” dưới gầm bàn nữa!!! (c.29) Tuy nói như thế, nhưng Chúa Giêsu đã phán: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.”

Mẩu chuyện trên đây là một trong những nguyên tắc để cầu nguyện được đắc dụng: lòng tin mạnh mẽ nơi Thiên Chúa, đối thoại với Thiên Chúa, sấp mình dưới chân Thiên Chúa. Hầu hết khi chúng ta cầu nguyện là để “ăn-xin” một điều gì cho mình hoặc cho tha nhân. Có những người cầu xin một lần thì được những ơn mình xin, nhưng cũng có những người cầu xin cả trăm lần mà cũng chưa được Thiên Chúa đáp ứng. Tại sao lại có sự chênh lệch như vậy? Chúng ta cầu nguyện chưa đủ điều kiện sao? Dựa vào những điều trên tại sao chúng ta không cầu nguyện: “xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Tất nhiên, dù có được chấp nhận hay chưa nhận được ơn-ban, chúng ta cần ơn bình an tuân phục theo Thánh ý Chúa. Đây là hậu quả của ơn đươc chữa lành thật.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn sấp mình dưới chân Chúa để ca tụng, tôn vinh danh Chúa. Bởi vì Chúa là Đấng rất nhân lành. Chúa luôn yêu thương chúng con. Chúa đã ban rất nhiều ơn mà chúng con chưa kịp xin. Nhất là ơn đang bảo tồn mạng sống chúng con hằng giây hằng phút. Xin Chúa tha thứ cho chúng con những lần đã vô-ơn bất-trung với ơn nghĩa của Chúa. Xin Chúa cho chúng con ơn luôn biết tuân hợp Thánh Ý Chúa hằng giây phút. Đó là hạnh phúc nhất cho chúng con. Amen.