307. ĐÔNG CHÍ
Trời đã vào đông, vài chiếc lá cuối mùa đang còn bám trên cành đành phải rơi rụng trước cơn lốc từ biển Thái Bình thổi vào. Trang vội vơ lấy nắm cành khô, vài thanh củi lớn chạy nhanh vào nhà trước khi mưa rơi thành nặng hạt.
Tựa gối vào lòng Thành, Trang thả hồn miên man theo mấy ngọn lửa trong lò, khi như sắp tàn lụi, khi như đùa giỡn với nhau. Ngoài kia, trời đã tối sầm.
- Mới có 4 giờ mà trời đã tối.
- Cũng tại mưa bão đó thôi.
- Mùa đông, ngày đã ngắn, lại thêm mưa bão kiểu này, buồn chết.
- Chỉ vài ngày nữa thôi, ngày sẽ dài lại.
- Sáu tháng nữa lận, anh ơi!
- Ủa, em không biết sao?
- Em chỉ biết, mùa đông ngày ngắn đêm dài, mùa hè ngày dài đêm ngắn.
- Đâu phải thế! chỉ vài ngày nữa thôi, ngày lại dài rồi!
- Thiệt vậy sao?
- Chỉ vài ngày nữa thôi, sẽ vào Đông Chí, ngày sẽ bắt đầu từ từ dài ra cho đến Hạ Chí.
- Đến Hạ Chí, thì ngày sẽ ngắn lại dần dần cho đến Đông Chí phải không?
- Em tôi thật là thông minh. Như chỉ giỏi khoa học thường thức thôi, chứ giáo lý thì còn i-trờ-ít-nặng-trịt!
-Hừ!
- Nếu em không bí, không trịt, thì thử giải nghĩa giáo lý về Đông Chí, Hạ Chí cho anh học đi!
- Ha ha, em biết rồi. Giáng Sinh! Sinh Nhật!
- Cái gì mà Giáng Sinh với Sinh Nhật?
- Hễ vào gần ngày Đông Chí thì mình mừng Sinh Nhật Chúa Giê-su, còn gần Hạ Chí thì mừng sinh nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả có đúng không?
- Em nói đúng lắm.
- Em giỏi giáo lý chưa?
- Khâm phục, khâm phục, em tôi giỏi quá. Cho em 5 điểm.
- Có 5 điểm thôi à!
- Chứ sao. Còn 5 điểm kia phải dành cho anh chứ!
- Vậy thì anh giải thích xem sao?
- Vào tối 24 tháng 12, gần Đông Chí, mình mừng lễ Sinh Nhật Chúa Giê-su, và sáu tháng trước đó, vào ngày 24 tháng 6, gần Hạ Chí, mình mừng sinh nhật Thánh Gio-an.
- Tại sao?
- Vì sau lễ Chúa Giê-su sinh ra, ngày lại dài từ từ, còn sau ngày thánh Gio-an sinh ra thì ngày lại rút ngắn dần dần, đúng như lời thánh Gio-an đã bảo:
Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. (Gio-an 3: 30)
- Hèn gì, Giáo Hội chọn tối 24 tháng 12 để mừng lễ Sinh Nhật Chúa Giê-su, là Vầng Đông mới mọc.
- Chưa hết đâu!
- Ủa, còn gì nữa?
- Còn chứ. Giáo Hội còn chọn ngày 25 tháng 12 là vì xưa kia, dân chúng quanh vùng Địa Trung Hải mừng sinh nhật mặt trời vào ngày này. Và Chúa Giê-su chính là Mặt Trời của chúng ta.
- Anh giỏi quá. Cho anh 4 điểm.
- Sao lại 4 điểm. Hồi nảy, anh cho em 5 điểm kia mà.
- Còn 1 điểm kia là để cho anh, nếu anh kiếm được thêm củi bỏ vào lò!
Chẳng mấy chốc, ngọn lửa bỗng sáng rực.
Căn phòng ấm hẵn. Và ngoài kia, trời đã tạnh mưa.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Trời đã vào đông, vài chiếc lá cuối mùa đang còn bám trên cành đành phải rơi rụng trước cơn lốc từ biển Thái Bình thổi vào. Trang vội vơ lấy nắm cành khô, vài thanh củi lớn chạy nhanh vào nhà trước khi mưa rơi thành nặng hạt.
Tựa gối vào lòng Thành, Trang thả hồn miên man theo mấy ngọn lửa trong lò, khi như sắp tàn lụi, khi như đùa giỡn với nhau. Ngoài kia, trời đã tối sầm.
- Mới có 4 giờ mà trời đã tối.
- Cũng tại mưa bão đó thôi.
- Mùa đông, ngày đã ngắn, lại thêm mưa bão kiểu này, buồn chết.
- Chỉ vài ngày nữa thôi, ngày sẽ dài lại.
- Sáu tháng nữa lận, anh ơi!
- Ủa, em không biết sao?
- Em chỉ biết, mùa đông ngày ngắn đêm dài, mùa hè ngày dài đêm ngắn.
- Đâu phải thế! chỉ vài ngày nữa thôi, ngày lại dài rồi!
- Thiệt vậy sao?
- Chỉ vài ngày nữa thôi, sẽ vào Đông Chí, ngày sẽ bắt đầu từ từ dài ra cho đến Hạ Chí.
- Đến Hạ Chí, thì ngày sẽ ngắn lại dần dần cho đến Đông Chí phải không?
- Em tôi thật là thông minh. Như chỉ giỏi khoa học thường thức thôi, chứ giáo lý thì còn i-trờ-ít-nặng-trịt!
-Hừ!
- Nếu em không bí, không trịt, thì thử giải nghĩa giáo lý về Đông Chí, Hạ Chí cho anh học đi!
- Ha ha, em biết rồi. Giáng Sinh! Sinh Nhật!
- Cái gì mà Giáng Sinh với Sinh Nhật?
- Hễ vào gần ngày Đông Chí thì mình mừng Sinh Nhật Chúa Giê-su, còn gần Hạ Chí thì mừng sinh nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả có đúng không?
- Em nói đúng lắm.
- Em giỏi giáo lý chưa?
- Khâm phục, khâm phục, em tôi giỏi quá. Cho em 5 điểm.
- Có 5 điểm thôi à!
- Chứ sao. Còn 5 điểm kia phải dành cho anh chứ!
- Vậy thì anh giải thích xem sao?
- Vào tối 24 tháng 12, gần Đông Chí, mình mừng lễ Sinh Nhật Chúa Giê-su, và sáu tháng trước đó, vào ngày 24 tháng 6, gần Hạ Chí, mình mừng sinh nhật Thánh Gio-an.
- Tại sao?
- Vì sau lễ Chúa Giê-su sinh ra, ngày lại dài từ từ, còn sau ngày thánh Gio-an sinh ra thì ngày lại rút ngắn dần dần, đúng như lời thánh Gio-an đã bảo:
Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. (Gio-an 3: 30)
- Hèn gì, Giáo Hội chọn tối 24 tháng 12 để mừng lễ Sinh Nhật Chúa Giê-su, là Vầng Đông mới mọc.
- Chưa hết đâu!
- Ủa, còn gì nữa?
- Còn chứ. Giáo Hội còn chọn ngày 25 tháng 12 là vì xưa kia, dân chúng quanh vùng Địa Trung Hải mừng sinh nhật mặt trời vào ngày này. Và Chúa Giê-su chính là Mặt Trời của chúng ta.
- Anh giỏi quá. Cho anh 4 điểm.
- Sao lại 4 điểm. Hồi nảy, anh cho em 5 điểm kia mà.
- Còn 1 điểm kia là để cho anh, nếu anh kiếm được thêm củi bỏ vào lò!
Chẳng mấy chốc, ngọn lửa bỗng sáng rực.
Căn phòng ấm hẵn. Và ngoài kia, trời đã tạnh mưa.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân