Thứ Tư, Ngày 8 tháng 2 Tuần V Thường niên

“không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được;” Mc 7,14-23

Theo “nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ” dịch thuật: “Đức Giêsu gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì… (c.15) Ai có tai nghe thì nghe!” (c.16) Đây là một dụ ngôn mà Chúa Giêsu khuyên bảo đám đông và khi về nhà các tông đồ xin Chúa cắt nghĩa lại dụ ngôn ấy. Thật thế, dụ ngôn này theo nghĩa đen thời rất dễ hiểu. Nhưng ở đây Chúa muốn dậy thêm về sự ô-uế tâm linh nữa: “vì từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng … làm cho con người ra ô uế.” (cc.20-23)

Tâm linh của mỗi người tín hữu đòi hỏi một mẫu mực thật trong sạch. Hằng ngày chúng ta được nuôi dưỡng bồi bổ qua những phép bí tích. Nhất là phép hòa giải, phép Mình Thánh Chúa là như cơm-bánh bắt buộc phải ăn hàng ngày để bảo trì sức khoẻ thế xác vậy. Chớ gì, mỗi lần chúng ta lãnh nhận những phép bí tích thì cần phát xuất ra những nhân đức mà Chúa mong đợi. Phải thực hành Lời Chúa vì Ngài đã dậy: “Ai có tai nghe thì nghe” (c.16)

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, “mỗi lần chúng con ăn bánh và uống chén” của Chúa. Xin Mình-Máu Thánh Chúa sinh ích trong linh hồn chúng con. Để trong cuộc sống chúng con thể hiện những nhân đức của Chúa cho anh chị em. Để tất cả mọi người trên thế gian này nhận biết tình thương của Chúa mà kính mến Chúa trọn đời. Amen.