304. ÁNH SAO LẠ

Bạn ạ,

Bạn với tôi, mình vừa cùng nhau mừng lễ Ba Vua, các nhà hiền sĩ, chiêm tinh, đạo sĩ, hay bất cứ danh hiệu nào, đã dõi bước theo ánh Sao Lạ để đi tìm Vua dân Do Thái.

Họ đi tìm Đức Vua nhưng đã gặp trẻ thơ mỏng dòn trong căn nhà bác thợ.

Họ đi tìm Đấng dựng nên vì sao lạ sáng chói, nhưng đã gặp trẻ thơ quấn trong tấm tã.

Họ đã sững sớ khi thấy trời ở ngay dưới đất, Thiên Chúa trong con người, Đấng Tạo Thành vũ trụ bao la lại ẩn mình trong tấm thân nhỏ xíu.

Tuy sững sờ, nhưng họ đã không tranh luận, hay biện minh, họ đã vào ngay nhà và sấp mình bái lạy Hài Nhi, cùng dâng lễ vật quý giá: hương, vàng và mộc dược (Mát-thêu 2: 10-11).

*****

Dưới ánh sáng của ngôi sao đức tin, vì sao LẠ đức tin đó, các ngài đã không cần lý luận gì cả, chỉ biết tin và thờ lạy, rồi dâng lễ vật.

Cũng ánh sáng của ngôi sao LẠ đức tin ấy, ngày nay mời gọi bạn và tôi, khi lái xe qua đường, gặp người râu ria mang tấm giấy:

Homless, need food

Veteran, need work

hay trên vỉa hè, một buổi chiều dạo phố, gặp hai bàn tay gầy guộc van xin chút tiền lẻ, thôi đừng tranh luận hay biện minh:

Cho nó tiền rồi nó đi uống rượu

Giúp nó tiền, nó lại hút thêm v.v..

mà để con tim mình rộng mở, đôi tay mình dâng lên lễ vật cho Trời đang ở dưới đất, cho Thiên Chúa đang quấn mình trong tấm tã tả tơi.

Những kẻ cai trị độc tài, và vô thần lý luận: Thà giết lầm, hơn tha lộn người.

Đức tin và tình yêu Ki-tô mời gọi chúng mình: Thà cho lầm, hơn để người đói.

Ánh sao LẠ hôm xưa ấy, ngày nay vẫn còn LẠ!

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân