Chúa Nhật 5-2 Tuần V Thường Niên, năm B

“Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay.. . ” Mc 1,29-39

Trong giai thoại của Đức Phật có kể: ngài bị một tên cướp két tiếng vùng đó bắt, hành hạ và dọa giết chết. Đức Phật trước khi chết thì xin một ân huệ với tên cướp: “anh hãy chém đứt cành cây này”. Một thoáng nhanh thì cành cây lìa khỏi cây. Đoạn Đức Phật xin anh ta tháp cành cây đó vào thân cây. “Ông điên hay sao?” tên cướp trả lời như vậy. Đức Phật thấy vậy thì nói với tên cướp: “Ngươi mới là tên điên vì ngươi dùng sức mạnh để gây thương tích và phá hủy. Nhưng người có sức mạnh thật sự là người biết dùng nó để sáng tạo và chữa lành.”

Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay đã đi thăm viếng bệnh nhân là bà mẹ vợ của ông Phêrô. Đây là một phần trong sứ mạng tông đồ của Chúa Giêsu. Ngài không những giảng dậy cho dân chúng. Ngài đã lánh xa khỏi đám đông để vào nơi thanh vắng cầu nguyện (c.35). Ngài cũng là một lương y danh tiếng. Chúa Giêsu không bắt mạch như những thầy lang hay bác sĩ. Ngài không dùng một loại thuốc nào để chữa trị bệnh tật. Ngài “lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, tức khắc cơn sốt biến mất” (c.31) Tiếp đến chiều tối, “khi mặt trời đã lặn, người ta đêm mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người” và “Chúa chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật”… đến nỗi Chúa còn nghiêm cấm không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai”.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những bệnh nhân mắc đủ mọi chứng bệnh. Xin Chúa hãy đến chữa lành thân xác và cả tâm linh chúng con nữa. Chúa ơi! Nhiều bệnh nhân trong thế giới bệnh tật tinh thần này không biết mình yếu liệt đâu? Xin Chúa hãy đến gần chúng con, hãy cầm lấy những tâm hồn yếu liệt này để đứa chữa lành chúng nên thanh sạch. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.