Thứ Bảy, ngày 4 tháng 2 Tuần IV Thường Niên,
“Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” Mc 6,30-34
Sau khi các tông đồ đi giảng dậy và làm những việc lớn lao (c.30) thì các ngài tụ tập lại chung quanh Chúa Giêsu để thầy trò trao đổi tâm sự. Tin mừng không mô tả Chúa Giêsu khen ngợi hay chỉ trích việc các tông đồ đã làm hay giảng dậy điều gì. Chúa Giêsu chỉ có lời vắn tắt: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Dựa vào lệnh truyền này của Chúa Giêsu, có phải đây là một cách thức để thinh lặng cầu nguyện không? Đây là một cách Chúa Giêsu mở khóa tĩnh tâm, hồi tâm đầu tiên không? “Hãy lánh riêng ra” có thể hiểu là “Đến một nơi thanh vắng” có thể là một nơi không ồn ào, náo động hay là hãy trở lại với nơi thanh vắng trong nội tâm để tìm gặp Chúa? “Nghỉ ngơi đôi chút” có thể hiểu là nhắm đôi mắt lại để suy tư hay là ngồi lắng đọng tâm hồn để tĩnh dưỡng nội tâm!
Nếu trong một ngày bận rộn qúa sức sẽ rơi vào tình trạng như các tông đồ: “chẳng có thì giờ ăn uống nữa.” Thể xác của các ông đã yếu nhược tất nhiên tâm linh cũng sa sút theo. Chúa Giêsu đã phải truyền cho các ông: “xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng” để bồi bổ tâm linh lẫn thể xác! Nói đúng ra đây là bài học quý báu cho các tín hữu, cách riêng cho những nhà truyền giáo cần tĩnh dưỡng nội tâm.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dậy chân lý. Chúng con được kêu mời đi tham dự những buổi tĩnh tâm trong các hội đoàn hay giáo xứ tổ chức. Trong mùa chay, mùa vọng hay trước ngày lãnh nhận các bí tích trong đời: rước lễ lần đầu, thêm sức, chịu chức thánh, hôn phối… chúng con đã cảm nhận được rất nhiều ơn Chúa trong những dịp tĩnh tâm này. Xin Chúa giúp chúng con trung thành với những ơn soi động, với những quyết định trong mỗi dịp tĩnh tâm này. Xin Chúa hãy đánh động cho nhiều người ham thích những buổi tĩnh tâm này để được tiến sâu trong tình yêu Chúa hơn. Amen.
“Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” Mc 6,30-34
Sau khi các tông đồ đi giảng dậy và làm những việc lớn lao (c.30) thì các ngài tụ tập lại chung quanh Chúa Giêsu để thầy trò trao đổi tâm sự. Tin mừng không mô tả Chúa Giêsu khen ngợi hay chỉ trích việc các tông đồ đã làm hay giảng dậy điều gì. Chúa Giêsu chỉ có lời vắn tắt: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Dựa vào lệnh truyền này của Chúa Giêsu, có phải đây là một cách thức để thinh lặng cầu nguyện không? Đây là một cách Chúa Giêsu mở khóa tĩnh tâm, hồi tâm đầu tiên không? “Hãy lánh riêng ra” có thể hiểu là “Đến một nơi thanh vắng” có thể là một nơi không ồn ào, náo động hay là hãy trở lại với nơi thanh vắng trong nội tâm để tìm gặp Chúa? “Nghỉ ngơi đôi chút” có thể hiểu là nhắm đôi mắt lại để suy tư hay là ngồi lắng đọng tâm hồn để tĩnh dưỡng nội tâm!
Nếu trong một ngày bận rộn qúa sức sẽ rơi vào tình trạng như các tông đồ: “chẳng có thì giờ ăn uống nữa.” Thể xác của các ông đã yếu nhược tất nhiên tâm linh cũng sa sút theo. Chúa Giêsu đã phải truyền cho các ông: “xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng” để bồi bổ tâm linh lẫn thể xác! Nói đúng ra đây là bài học quý báu cho các tín hữu, cách riêng cho những nhà truyền giáo cần tĩnh dưỡng nội tâm.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dậy chân lý. Chúng con được kêu mời đi tham dự những buổi tĩnh tâm trong các hội đoàn hay giáo xứ tổ chức. Trong mùa chay, mùa vọng hay trước ngày lãnh nhận các bí tích trong đời: rước lễ lần đầu, thêm sức, chịu chức thánh, hôn phối… chúng con đã cảm nhận được rất nhiều ơn Chúa trong những dịp tĩnh tâm này. Xin Chúa giúp chúng con trung thành với những ơn soi động, với những quyết định trong mỗi dịp tĩnh tâm này. Xin Chúa hãy đánh động cho nhiều người ham thích những buổi tĩnh tâm này để được tiến sâu trong tình yêu Chúa hơn. Amen.