Thứ Sáu, ngày 3 tháng 2 tuần IV thường niên,
“Vua Hêrôđê biết ông Gioan là người công chính thánh thiện…” Mc 6, 14-9
Tin mừng hôm nay nói lên những tính nết của Vua Hêrôđê say mê nhục dục, nhút nhát. Ngược lại thì Vua Hêrôđê phải công nhận: “Ông Gioan là người công chính thánh thiện” vì dám sửa lưng nhà vua, khi vua cố tình lấy bà Hêrôđia là vợ của anh (Philipphe). Ông Gioan dám nói lên sự thật nên bị chém đầu vì danh Chúa ngay trong ngục thất. Ông Gioan đã được phúc tử đạo vì lẽ công chính. Ông đã được phúc nhận ra Chúa Giêsu trong lúc làm phép rửa cho Người tại sông Gio-đăng. Gioan khi còn trong bụng mẹ đã nhảy mừng khi được Mẹ Maria đến viếng thăm. Ông Gioan có thể nói là tiên tri cuối cùng giữa giao ước cũ và mới. Ông Gioan đã trả lời thật khiêm tốn qua những lần được dân chúng khen tặng: “tôi không đáng cởi dây giầy cho ngài”.
Áp dụng Lời Chúa vào mỗi cá nhân, chúng ta nên bắt chước vua Hêrôđê, Gioan hay Hêrôđia. Chúng ta đã có lần nào đóng vai Hêrôđê trước những chân lý của Chúa không? Chúng ta đã có lần nào dám can đảm làm chứng sự thật như Gioan chưa? Thật bất hạnh hơn nếu đã trót yếu đuối như Hêrôđia thì chúng ta phải trỗi dậy!
Lời nguyện:
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin uốn lòng chúng con nên giống Thánh Tâm Chúa. Xin cho chúng con biết hối lỗi sau những lần sa ngã, yếu đuối. Thật vậy, sống trong một xã hội quá nhiều những cám dỗ tân tiến đã làm cho chúng con nhiều lần bị nhận chìm trong vũng lầy tội lỗi. Lạy Chúa, xin hãy ban ơn sức mạnh để chúng con cương quyết từ-bỏ thói-hư tật-xấu trở về với tình thương Chúa. Xin cho chúng con ơn yêu mến để yêu mến Chúa bù đắp lại những tội lỗi đó. Xin Chúa hãy gìn giữ chúng con đừng sa phạm tội gì mất lòng Chúa trong ngày hôm nay. Amen.
“Vua Hêrôđê biết ông Gioan là người công chính thánh thiện…” Mc 6, 14-9
Tin mừng hôm nay nói lên những tính nết của Vua Hêrôđê say mê nhục dục, nhút nhát. Ngược lại thì Vua Hêrôđê phải công nhận: “Ông Gioan là người công chính thánh thiện” vì dám sửa lưng nhà vua, khi vua cố tình lấy bà Hêrôđia là vợ của anh (Philipphe). Ông Gioan dám nói lên sự thật nên bị chém đầu vì danh Chúa ngay trong ngục thất. Ông Gioan đã được phúc tử đạo vì lẽ công chính. Ông đã được phúc nhận ra Chúa Giêsu trong lúc làm phép rửa cho Người tại sông Gio-đăng. Gioan khi còn trong bụng mẹ đã nhảy mừng khi được Mẹ Maria đến viếng thăm. Ông Gioan có thể nói là tiên tri cuối cùng giữa giao ước cũ và mới. Ông Gioan đã trả lời thật khiêm tốn qua những lần được dân chúng khen tặng: “tôi không đáng cởi dây giầy cho ngài”.
Áp dụng Lời Chúa vào mỗi cá nhân, chúng ta nên bắt chước vua Hêrôđê, Gioan hay Hêrôđia. Chúng ta đã có lần nào đóng vai Hêrôđê trước những chân lý của Chúa không? Chúng ta đã có lần nào dám can đảm làm chứng sự thật như Gioan chưa? Thật bất hạnh hơn nếu đã trót yếu đuối như Hêrôđia thì chúng ta phải trỗi dậy!
Lời nguyện:
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin uốn lòng chúng con nên giống Thánh Tâm Chúa. Xin cho chúng con biết hối lỗi sau những lần sa ngã, yếu đuối. Thật vậy, sống trong một xã hội quá nhiều những cám dỗ tân tiến đã làm cho chúng con nhiều lần bị nhận chìm trong vũng lầy tội lỗi. Lạy Chúa, xin hãy ban ơn sức mạnh để chúng con cương quyết từ-bỏ thói-hư tật-xấu trở về với tình thương Chúa. Xin cho chúng con ơn yêu mến để yêu mến Chúa bù đắp lại những tội lỗi đó. Xin Chúa hãy gìn giữ chúng con đừng sa phạm tội gì mất lòng Chúa trong ngày hôm nay. Amen.