Thứ Năm, Ngày 2 tháng 2 lễ Mẹ Dâng Chúa,
"Ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa" Lc 2,22-32
"Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêru salem, để tiến dâng cho Chúa" (c.22) Theo phúc âm của thánh Luca tường thuật rõ ràng là "lễ thanh tẩy của các ngài" gồm có ba nhân vật. Như vậy đây là lễ nghi thanh tẩy không phải chỉ dành cho người mẹ mới sinh nhưng cho cả gia đình hay sao? Chúa Giêsu được Mẹ Maria ẵm trong tay để dâng cho Thiên Chúa vì là "con trai đầu lòng" (c.23) và của lễ "là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non" (c.23). Đây là một nghi lễ dành cho những bà mẹ thế gian, nhưng ở đây Mẹ
Thiên Chúa đã hoàn toàn vâng phục các luật lệ không những cho Mẹ và cho Con Thiên Chúa nữa.
Trong ngày Mẹ Maria dâng Con Chúa trong đền thờ, Ông Si-mê-on là "người công chính và sùng đạo, hằng mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en. .. được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Cứu Thế" (c.26-28) Ông Si-mê-on thật có phúc: ông đến đúng lúc khi cha mẹ Chúa Giêsu mang Ngài vào đền thờ, ông được nhìn thấy Chúa Hài Nhi, ông được phúc biết đó là Đấng Cứu độ Ít-ra-en; được phúc ẵm bế Chúa Hài Nhi trong tay, và rồi cất lên bài ca "an bình ra đi" -xin để tôi tớ này được an bình ra đi. (c.29) Mỗi ngày khi chúng ta được phúc kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta đã có những tâm tình mong được gặp Chúa Cứu Thế như ông Si-mê-on này không?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể con của Mẹ Maria, xin hãy nên nguồn hạnh phúc bất tận cho chúng con. Chúng con quá diễm phúc là hằng ngày được "ôm ẵm, ghì chặt, nên một xác-hồn" với Chúa khi rước lễ. Xin Chúa Giêsu luôn sống trong chúng con. Xin Chúa hãy gìn giữ, bao bọc, chở che chúng con từng giây phút; Vì "chính mắt chúng con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho chúng con" (c.30-31). Xin Chúa nên "ánh sáng soi đường" (c.32) dẫn chúng con vào quê vĩnh hằng. Amen.
"Ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa" Lc 2,22-32
"Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêru salem, để tiến dâng cho Chúa" (c.22) Theo phúc âm của thánh Luca tường thuật rõ ràng là "lễ thanh tẩy của các ngài" gồm có ba nhân vật. Như vậy đây là lễ nghi thanh tẩy không phải chỉ dành cho người mẹ mới sinh nhưng cho cả gia đình hay sao? Chúa Giêsu được Mẹ Maria ẵm trong tay để dâng cho Thiên Chúa vì là "con trai đầu lòng" (c.23) và của lễ "là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non" (c.23). Đây là một nghi lễ dành cho những bà mẹ thế gian, nhưng ở đây Mẹ
Thiên Chúa đã hoàn toàn vâng phục các luật lệ không những cho Mẹ và cho Con Thiên Chúa nữa.
Trong ngày Mẹ Maria dâng Con Chúa trong đền thờ, Ông Si-mê-on là "người công chính và sùng đạo, hằng mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en. .. được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Cứu Thế" (c.26-28) Ông Si-mê-on thật có phúc: ông đến đúng lúc khi cha mẹ Chúa Giêsu mang Ngài vào đền thờ, ông được nhìn thấy Chúa Hài Nhi, ông được phúc biết đó là Đấng Cứu độ Ít-ra-en; được phúc ẵm bế Chúa Hài Nhi trong tay, và rồi cất lên bài ca "an bình ra đi" -xin để tôi tớ này được an bình ra đi. (c.29) Mỗi ngày khi chúng ta được phúc kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta đã có những tâm tình mong được gặp Chúa Cứu Thế như ông Si-mê-on này không?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể con của Mẹ Maria, xin hãy nên nguồn hạnh phúc bất tận cho chúng con. Chúng con quá diễm phúc là hằng ngày được "ôm ẵm, ghì chặt, nên một xác-hồn" với Chúa khi rước lễ. Xin Chúa Giêsu luôn sống trong chúng con. Xin Chúa hãy gìn giữ, bao bọc, chở che chúng con từng giây phút; Vì "chính mắt chúng con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho chúng con" (c.30-31). Xin Chúa nên "ánh sáng soi đường" (c.32) dẫn chúng con vào quê vĩnh hằng. Amen.