Thứ Tư, Ngày 1 tháng 2 Tuần IV Thường Niên
"Bởi đâu ông ta được như thế!" Mc 6,1-6
Thiên Chúa thật phép tắc vô cùng nhưng Thiên Chúa rất ít tỏ mình ra trực tiếp để loài người nhận biết. Thiên Chúa mặc khải các điều lạ lùng của Người qua những nhân chứng của Ngài. Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu nên tất cả những điều chúng ta thấy trong thế gian này là hình bóng của Ngài. Cho nên, Chúa Giêsu có xuất hiện như một con người thì làm sao chúng ta nhận ra hay tin được đó là Thiên Chúa! Chúng ta chỉ có biết xuất xứ của một người là sinh bởi ai, dòng tộc liên hệ đến ai. Chúa Giêsu xuất thân trong mà gia đình thật tầm thường nhưng làm những điều lẫy lừng thì dân trong làng không cách chi mà nể phục được. Họ nói, "Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?" (c.2)
Trong cách xử thế với tha nhân hỏi bao nhiêu lần chúng ta đã tỏ ra ghen tị với anh chị em khi họ được thành công hay được ơn Chúa ban hơn ta không? Có bao nhiêu lần chúng ta khích lệ và cảm phục anh chị em trong thái độ lẫn lời ăn tiếng nói trước những việc làm thành công của họ hơn ta không? Chúa Giêsu đã bị coi thường nơi quê hương mình và đã phải thốt lên: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." (c.4) Vậy chúng ta phải thay đổi lối sống mình như thế nào khi đọc đoạn Tin Mừng hôm nay! Trân trọng, yêu thương, nâng đỡ anh chị em là làm cho chính Chúa vậy.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu yêu dấu! Chúng con thường sống ích kỷ và muốn đề cao mình để dìm tha nhân xuống. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống khiêm tốn thật trong lòng. Trong cách ăn nết ở hàng ngày, xin Chúa giúp chúng con biết nói những lời yêu thương, khích lệ với mọi anh chị em đặc biệt với những người kém may mắn. Xin Chúa tăng thêm Đức Mến trong chúng con để yêu mến Chúa hơn và sống khiêm tốn với tha nhân. Amen.
"Bởi đâu ông ta được như thế!" Mc 6,1-6
Thiên Chúa thật phép tắc vô cùng nhưng Thiên Chúa rất ít tỏ mình ra trực tiếp để loài người nhận biết. Thiên Chúa mặc khải các điều lạ lùng của Người qua những nhân chứng của Ngài. Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu nên tất cả những điều chúng ta thấy trong thế gian này là hình bóng của Ngài. Cho nên, Chúa Giêsu có xuất hiện như một con người thì làm sao chúng ta nhận ra hay tin được đó là Thiên Chúa! Chúng ta chỉ có biết xuất xứ của một người là sinh bởi ai, dòng tộc liên hệ đến ai. Chúa Giêsu xuất thân trong mà gia đình thật tầm thường nhưng làm những điều lẫy lừng thì dân trong làng không cách chi mà nể phục được. Họ nói, "Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?" (c.2)
Trong cách xử thế với tha nhân hỏi bao nhiêu lần chúng ta đã tỏ ra ghen tị với anh chị em khi họ được thành công hay được ơn Chúa ban hơn ta không? Có bao nhiêu lần chúng ta khích lệ và cảm phục anh chị em trong thái độ lẫn lời ăn tiếng nói trước những việc làm thành công của họ hơn ta không? Chúa Giêsu đã bị coi thường nơi quê hương mình và đã phải thốt lên: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." (c.4) Vậy chúng ta phải thay đổi lối sống mình như thế nào khi đọc đoạn Tin Mừng hôm nay! Trân trọng, yêu thương, nâng đỡ anh chị em là làm cho chính Chúa vậy.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu yêu dấu! Chúng con thường sống ích kỷ và muốn đề cao mình để dìm tha nhân xuống. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống khiêm tốn thật trong lòng. Trong cách ăn nết ở hàng ngày, xin Chúa giúp chúng con biết nói những lời yêu thương, khích lệ với mọi anh chị em đặc biệt với những người kém may mắn. Xin Chúa tăng thêm Đức Mến trong chúng con để yêu mến Chúa hơn và sống khiêm tốn với tha nhân. Amen.