Năm tuổi, năm xui

Vợ nói với chồng,

— Năm nay Bính Tuất, năm con chó, năm tuổi của anh đó.

Chồng cười cười,

— Năm tuổi, rồi thì sao?

Vợ lên giọng,

— Rồi thì sao. Anh coi chừng đó. Năm tuổi là năm xui. Người đụng tới năm tuổi, làm ăn lỗ lã, thất bại trăm đàng. Em nhớ lần trước, đụng phải năm tuổi cho nên làm chi thua đó. Năm đó, đi kiếm công ăn việc làm, vác đơn đi tới đâu, bị từ chối tới đó. Kiếm được việc làm, đang làm, hãng hết hàng. Sau giờ ăn trưa, xếp gọi công nhân vào văn phòng, phát cho mỗi tên một cái check và giấy tờ xin tiền trợ cấp thất nghiệp. Chưa hết! Mẹ gọi điện thoại bên Việt Nam qua, nói cần gấp tiền. Em lái xe lên phố Việt Nam gửi $2000 đô về Việt Nam. Họ hẹn hai ngày nữa thân nhân bên Việt Nam sẽ nhận được. Một tuần sau, mẹ gọi qua, nói, “Ủa, sao không thấy tiền đâu hết!”. Em vội vàng lái xe lên tiệm gửi tiền. Tới nơi, nhìn thấy tiệm đã bị niêm phong. Ông chủ tiệm giờ này vừa được xuất hiện trong danh sách The Most Wanted của Sở Cảnh Sát Liên Bang. Chưa hết, năm đó, em đụng xe hai lần. Mà lần nào cũng oan hết trơn. Oan nhất là cái lần đó, đèn xe vừa mới bật xanh, em phóng xe chạy liền. Ông Mỹ ở bên kia cố gắng vượt đèn vàng, húc vào đầu xe của em cái rầm. Đầu xe của em nát bấy, như tương. Xe quay mấy vòng. Em tưởng là xong rồi. Hên quá, em chỉ bị văng mắt kiếng, với hơi tức ngực một chút xít bởi có air bag của xe giữ lại. Nhưng không ai ngờ, ông Mỹ với bà vợ bên kia họ dám nói là em vượt đèn đỏ. Bà vợ của ông ta ngồi trên xe làm nhân chứng cho ông chồng. Bên em, không có ai chịu làm chứng hết. Thế là em thua đứt đuôi con nòng nọc. Vừa nát xe, vừa bị phạt. Xui tận mạng!

Chồng ôm ngực, hơi thở đứt quảng,

— Em nói một hồi, tự nhiên tim của anh muốn làm mệt. Đầu năm, mới Mùng Ba Tết mà em đe dọa anh quá. Vậy sao sống nổi nữa.

Vợ cười xòa,

— Em biết. Cho nên sáng nay, trong thánh lễ của Mùng Ba Tết…

Vợ dừng ngang, không nói tiếp, nhưng hỏi chồng,

— Khoan đã. Anh là Giảng viên xuất sắc của Ban Giáo Lý đó. Cuối năm, hôm phát bằng danh dự cho thầy cô của Ban Giáo Lý, tên anh đứng đầu sổ. Giờ em hỏi anh, ý chỉ của thánh lễ trong ngày Mùng Ba Tết là ý chi?

Chồng đổi giọng,

— Ủa, em cũng là Giảng viên Giáo Lý xuất sắc vậy. Chứ đâu phải chỉ có riêng anh.

Vợ mỉa mai,

— Ủa, anh học đánh trống từ bao giờ vậy? Trống của anh đánh nghe cũng kêu vang ghê nơi. Nói cho anh biết, thánh lễ Mùng Ba Tết là thánh lễ của cầu xin Thiên Chúa thánh hóa công ăn việc làm trong năm mới.

Vợ tiếp tục,

— Cho nên, sáng nay, em xin một ý lễ cầu nguyện riêng cho anh được bình an trong năm mới. Em cũng cầu xin trong năm mới này, xin Thiên Chúa thánh hóa gia đình và công ăn việc làm của hai vợ chồng mình, đặc biệt là anh đó, năm nay năm tuổi.

Chồng trợn mắt, bắt chước giọng của vợ,

— Sướng không, tự nhiên “Năm nay năm tuổi, em xin một lễ cầu bình an cho anh”.

Chồng buông giọng,

— Mê tín dị đoan rồi, vợ tôi ơi.

Nghe chồng nói mình mê tín, vợ đỏ mặt,

— Anh, nói vậy mà cũng nói. Có kiêng thì mới có lành chứ.

Chồng bắt đầu bông đùa,

— Thôi, chết rồi! Mai tôi lên trình với Frere Trưởng Ban Giáo Lý là Giảng viên Giáo Lý của Frère xin một lễ cầu bình an cho ông chồng bởi vì năm nay là năm tuổi của ông ta.

Lạy Chúa, trong năm Bính Tuất 2006, xin Ngài thánh hóa công ăn việc làm của chúng con và của những người thân.

www.nguyentrungtay.com