Tiếng Việt, tiếng Mỹ, và ÔNG TỔ THIÊN CHÚA
Peter nói với Michelle,
— Mày có thấy lúc này Andy nó nói tiếng Việt giỏi ra hơn không?
Michelle giọng điệu nghi ngờ,
— Anh có chắc không? Tui thấy nó trước sau vẫn nói tiếng Việt ba rọi, nửa Việt nửa Mỹ. Có thấy chi khác đâu.
Peter lắc đầu,
— Tại mày không để ý mà thôi. Kỳ này Andy nó nói tiếng Việt đỡ chêm tiếng Mỹ vào rồi. Mà tao thấy gần đây nó hay ngồi coi mấy chương trình Thúy Nga, Asia, và Vân Sơn lắm. Có lần tao hỏi sao kỳ này lại khoái coi tiếng Việt vậy? Nó cười, không nói chi. Hôm qua, đi hội chợ Tết, thật là bất ngờ, tao thấy nó đang ngồi trong quán uống nước sinh tố với một cô gái mặt lạ hoắc. Thấy nó, tao mới làm bộ đi tới gần. Nhưng nó cũng không để ý. Lắng nghe hai đứa nói chuyện, tao thấy cô này nói toàn là tiếng Việt với thằng Andy không à.
Michelle vỗ trán,
— Hèn chi, bây giờ tui mới hiểu. Có lần nó nói với tui là trong trường nó có quen với một cô người Việt, mới từ Việt Nam qua. Tháng trước, nó hỏi tui là con gái Việt Nam thì thích cái chi? Không để ý, tui mới nói giỡn chơi là Mỹ hay Việt, ai cũng chỉ thích tiền mà thôi; tiền check, tiền cash, tiền nào cũng được, miễn là tiền.
Peter nói,
— Cô mà tao gặp ở hội chợ Tết kỳ rồi tóc dài tới ngang lưng. Mặt trắng hồng, nhìn đẹp lắm.
Michelle nói,
— Kỳ này tui thấy cuối tuần, Andy nó ít về nhà, lại còn hay bôi keo lên tóc, xịt nước hoa CK, đeo kính Versace, diện đồ kẻng đi chơi. Giờ mới hiểu tại sao thằng này tự dưng thay đổi.
Peter kết luận,
— Chỉ có sức mạnh của tình yêu mới có thể thay đổi tâm tánh và lối sống của người ta. Thằng này cả đời quần áo ăn mặc lôi thôi, hồi xưa mở miệng là chỉ nói tiếng Mỹ. Bây giờ có tình yêu Việt Nam, tự nhiên ăn diện, nói tiếng Việt.
Nghe câu kết luận của anh mình, Michelle phá ra cười,
— Thì Andy nó cũng giống như anh vậy thôi.
Tự nhiên mặt của Peter trở nên đỏ như gấc. Peter hỏi ngược lại,
— Giống như tao? Tại sao lại giống như tao?
Michelle giải thích,
— Nói đại ca đừng giận. Hồi xưa anh cũng nói tiếng Việt ba rọi vậy. Tui thấy từ hồi anh không còn đi chơi với mấy cô Mỹ nữa, lại có bạn gái là người Việt Nam, anh nói tiếng Việt không à.
Peter phản đối quyết liệt,
— Mày, nói tầm bậy không à. Tao là người Việt Nam, uống nước nhớ nguồn, lúc nào tao cũng nói tiếng Việt.
Bạn thân,
Hôm nay là Mùng Hai Tết, ngày người Việt Nam kính nhớ tới tổ tiên, ông bà, là những người đã sinh thành và dưỡng nuôi chúng ta nên người.
Theo như Sáng Thế Ký 2:4b-25, tổ tiên của loài người chính là Adam và Eva. Nếu tiếp tục truy lùng gia phả của ông bà tổ tiên Adam Eva, người Kitô hữu sẽ khám phá ra tổ tiên đích thực hay là nguồn gốc nguyên thủy của con người chính là ÔNG TỔ GIAVÊ THIÊN CHÚA, bởi vì theo như Sáng Thế Ký 2, ông tổ Adam đã đến từ bùn đất. Nhưng, bùn đất này cũng đến từ Thiên Chúa; và nếu không có hơi thở của Giavê Thiên Chúa, ông tổ Adam vẫn chỉ là một hình nộm đất bùn. Kỳ diệu thay, sau khi nhận được thần khí của Giavê Thiên Chúa, hình nộm đất bùn Adam thôi, không còn vô tri vô giác, nhưng chuyển động bước đi những bước chân đầu tiên của con người biết vui biết buồn.
ÔNG TỔ GIAVÊ THIÊN CHÚA không chỉ sinh thành ra con người, nhưng Ngài còn nuôi dưỡng con người bằng cách tạo dựng nên Vườn Địa Đàng với đầy đủ cây cối xanh tươi và trái cây bốn mùa cho nhân loại có lương thực no lòng.
Bởi vậy, vào ngày Mùng Hai Tết, ngày kính nhớ tổ tiên, chúng ta cũng dâng lời tạ ơn ÔNG TỔ GIAVÊ THIÊN CHÚA, Người đã sinh thành và nuôi dưỡng nhân loại từ những ngày đầu tiên khi trái đất chỉ mới chập chững những vòng quay vũ trụ đầu tiên.
ÔNG TỔ GIAVÊ THIÊN CHÚA, Ngài không nói tiếng Việt, cũng không nói tiếng Anh, nhưng ngôn ngữ của Tình Yêu. Làm người, bất luận nam nữ, bất phân chủng tộc, mọi người đều được khuyến khích nên sử dụng ngôn ngữ của Tình Yêu là tiếng mà TỔ TIÊN GIAVÊ THIÊN CHÚA sử dụng.
Lạy ÔNG TỔ GIAVÊ THIÊN CHÚA, vào ngày Mùng Hai Tết, chúng con xin được dâng lời tri ân cho công lao Ngài đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng con nên người, có xác có hồn.
www.nguyentrungtay.com
Peter nói với Michelle,
— Mày có thấy lúc này Andy nó nói tiếng Việt giỏi ra hơn không?
Michelle giọng điệu nghi ngờ,
— Anh có chắc không? Tui thấy nó trước sau vẫn nói tiếng Việt ba rọi, nửa Việt nửa Mỹ. Có thấy chi khác đâu.
Peter lắc đầu,
— Tại mày không để ý mà thôi. Kỳ này Andy nó nói tiếng Việt đỡ chêm tiếng Mỹ vào rồi. Mà tao thấy gần đây nó hay ngồi coi mấy chương trình Thúy Nga, Asia, và Vân Sơn lắm. Có lần tao hỏi sao kỳ này lại khoái coi tiếng Việt vậy? Nó cười, không nói chi. Hôm qua, đi hội chợ Tết, thật là bất ngờ, tao thấy nó đang ngồi trong quán uống nước sinh tố với một cô gái mặt lạ hoắc. Thấy nó, tao mới làm bộ đi tới gần. Nhưng nó cũng không để ý. Lắng nghe hai đứa nói chuyện, tao thấy cô này nói toàn là tiếng Việt với thằng Andy không à.
Michelle vỗ trán,
— Hèn chi, bây giờ tui mới hiểu. Có lần nó nói với tui là trong trường nó có quen với một cô người Việt, mới từ Việt Nam qua. Tháng trước, nó hỏi tui là con gái Việt Nam thì thích cái chi? Không để ý, tui mới nói giỡn chơi là Mỹ hay Việt, ai cũng chỉ thích tiền mà thôi; tiền check, tiền cash, tiền nào cũng được, miễn là tiền.
Peter nói,
— Cô mà tao gặp ở hội chợ Tết kỳ rồi tóc dài tới ngang lưng. Mặt trắng hồng, nhìn đẹp lắm.
Michelle nói,
— Kỳ này tui thấy cuối tuần, Andy nó ít về nhà, lại còn hay bôi keo lên tóc, xịt nước hoa CK, đeo kính Versace, diện đồ kẻng đi chơi. Giờ mới hiểu tại sao thằng này tự dưng thay đổi.
Peter kết luận,
— Chỉ có sức mạnh của tình yêu mới có thể thay đổi tâm tánh và lối sống của người ta. Thằng này cả đời quần áo ăn mặc lôi thôi, hồi xưa mở miệng là chỉ nói tiếng Mỹ. Bây giờ có tình yêu Việt Nam, tự nhiên ăn diện, nói tiếng Việt.
Nghe câu kết luận của anh mình, Michelle phá ra cười,
— Thì Andy nó cũng giống như anh vậy thôi.
Tự nhiên mặt của Peter trở nên đỏ như gấc. Peter hỏi ngược lại,
— Giống như tao? Tại sao lại giống như tao?
Michelle giải thích,
— Nói đại ca đừng giận. Hồi xưa anh cũng nói tiếng Việt ba rọi vậy. Tui thấy từ hồi anh không còn đi chơi với mấy cô Mỹ nữa, lại có bạn gái là người Việt Nam, anh nói tiếng Việt không à.
Peter phản đối quyết liệt,
— Mày, nói tầm bậy không à. Tao là người Việt Nam, uống nước nhớ nguồn, lúc nào tao cũng nói tiếng Việt.
Bạn thân,
Hôm nay là Mùng Hai Tết, ngày người Việt Nam kính nhớ tới tổ tiên, ông bà, là những người đã sinh thành và dưỡng nuôi chúng ta nên người.
Theo như Sáng Thế Ký 2:4b-25, tổ tiên của loài người chính là Adam và Eva. Nếu tiếp tục truy lùng gia phả của ông bà tổ tiên Adam Eva, người Kitô hữu sẽ khám phá ra tổ tiên đích thực hay là nguồn gốc nguyên thủy của con người chính là ÔNG TỔ GIAVÊ THIÊN CHÚA, bởi vì theo như Sáng Thế Ký 2, ông tổ Adam đã đến từ bùn đất. Nhưng, bùn đất này cũng đến từ Thiên Chúa; và nếu không có hơi thở của Giavê Thiên Chúa, ông tổ Adam vẫn chỉ là một hình nộm đất bùn. Kỳ diệu thay, sau khi nhận được thần khí của Giavê Thiên Chúa, hình nộm đất bùn Adam thôi, không còn vô tri vô giác, nhưng chuyển động bước đi những bước chân đầu tiên của con người biết vui biết buồn.
ÔNG TỔ GIAVÊ THIÊN CHÚA không chỉ sinh thành ra con người, nhưng Ngài còn nuôi dưỡng con người bằng cách tạo dựng nên Vườn Địa Đàng với đầy đủ cây cối xanh tươi và trái cây bốn mùa cho nhân loại có lương thực no lòng.
Bởi vậy, vào ngày Mùng Hai Tết, ngày kính nhớ tổ tiên, chúng ta cũng dâng lời tạ ơn ÔNG TỔ GIAVÊ THIÊN CHÚA, Người đã sinh thành và nuôi dưỡng nhân loại từ những ngày đầu tiên khi trái đất chỉ mới chập chững những vòng quay vũ trụ đầu tiên.
ÔNG TỔ GIAVÊ THIÊN CHÚA, Ngài không nói tiếng Việt, cũng không nói tiếng Anh, nhưng ngôn ngữ của Tình Yêu. Làm người, bất luận nam nữ, bất phân chủng tộc, mọi người đều được khuyến khích nên sử dụng ngôn ngữ của Tình Yêu là tiếng mà TỔ TIÊN GIAVÊ THIÊN CHÚA sử dụng.
Lạy ÔNG TỔ GIAVÊ THIÊN CHÚA, vào ngày Mùng Hai Tết, chúng con xin được dâng lời tri ân cho công lao Ngài đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng con nên người, có xác có hồn.
www.nguyentrungtay.com