Thứ Hai: 30.1.2006
“Họ lên tiếng xin Ngài rời khỏi vùng của họ…” (Mc 5:17)
Dân thành Gênêdarê bị mất đi 2000 con heo gieo xuống vực thẳm khi những thần ô uế nhập vào đàn heo mà Chúa Giêsu truyền cho xuất ra từ một người và chúng đã xin Chúa cho nhập vào đàn heo. Họ sợ rằng nếu để cho Chúa lưu lại trong vùng có họ, họ sẽ có thêm những mất mát khác nữa.
Con đường theo Chúa, thỉnh thoảng chúng ta cũng nghĩ đến hay có những so sánh tương tợ như là giữ đạo theo đạo mất nhiều thời giờ quá: nào là mỗi tuần phải đi lễ, phải đọc kinh, phải dâng cúng… phải phải đủ thứ….
Chớ gì những lúc như thế, chúng ta nhớ lại đoạn Tin Mừng: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gi” (Lc 9:25). Là những môn đệ của Chúa, chúng ta phải chấp nhận những mất mát, những thua thiệt theo nghĩa của người đời. Chúng ta thất thoát: tiền bạc, bạn bè, nhà cửa và những sở hữu khác… nhưng nếu chúng ta có Chúa là trung tâm điểm của đời sống thì những mất mát kia không có nghĩa lý gì.
Lời Nguyện:
Mượn lời của thánh Phaolô: “Những điều được coi là lợi lộc cho tôi, được coi là thua lỗ bất lợi vì Đức Kitô…” (Phi 3:7) để cầu xin Chúa ban cho chúng con biết chấp nhận những thua thiệt trong cuộc chạy đua ở đời nầy… và được như thánh Phaolô đã nói: “Cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô là Chúa của tôi” (Phi 3:8)
“Họ lên tiếng xin Ngài rời khỏi vùng của họ…” (Mc 5:17)
Dân thành Gênêdarê bị mất đi 2000 con heo gieo xuống vực thẳm khi những thần ô uế nhập vào đàn heo mà Chúa Giêsu truyền cho xuất ra từ một người và chúng đã xin Chúa cho nhập vào đàn heo. Họ sợ rằng nếu để cho Chúa lưu lại trong vùng có họ, họ sẽ có thêm những mất mát khác nữa.
Con đường theo Chúa, thỉnh thoảng chúng ta cũng nghĩ đến hay có những so sánh tương tợ như là giữ đạo theo đạo mất nhiều thời giờ quá: nào là mỗi tuần phải đi lễ, phải đọc kinh, phải dâng cúng… phải phải đủ thứ….
Chớ gì những lúc như thế, chúng ta nhớ lại đoạn Tin Mừng: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gi” (Lc 9:25). Là những môn đệ của Chúa, chúng ta phải chấp nhận những mất mát, những thua thiệt theo nghĩa của người đời. Chúng ta thất thoát: tiền bạc, bạn bè, nhà cửa và những sở hữu khác… nhưng nếu chúng ta có Chúa là trung tâm điểm của đời sống thì những mất mát kia không có nghĩa lý gì.
Lời Nguyện:
Mượn lời của thánh Phaolô: “Những điều được coi là lợi lộc cho tôi, được coi là thua lỗ bất lợi vì Đức Kitô…” (Phi 3:7) để cầu xin Chúa ban cho chúng con biết chấp nhận những thua thiệt trong cuộc chạy đua ở đời nầy… và được như thánh Phaolô đã nói: “Cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô là Chúa của tôi” (Phi 3:8)