NGÀY ĐẦU NĂM MỚI

N2T


1. Sáng sớm đầu năm mới trong khu phố thật yên ắng khác hẳn ngày hôm qua, (vì tối hôm qua mọi người đã thức để đón giao thừa), không gian thật trong lành không ồn ào như mọi ngày, không xô bồ chụp giựt như hôm qua của ngày cuối năm. Mọi người đang ngon giấc ngủ sau một năm lao động mệt nhọc, với những buồn vui của cuộc đời, trút mọi gánh nặng lo âu của năm cũ theo thời gian, và chuẩn bị những lo âu khác khi thức dậy sáng sớm của ngày đầu năm mới.

Tiếng chúc nhau vang lên trên môi miệng mọi người khi gặp nhau: “Chúc mừng năm mới” thật thân thiện và đầy tình người, khuôn mặt mọi người đều rạng rỡ vui tươi, áo quần thật đẹp, miệng cười tủm tỉm, mắt cười long lanh, chan hòa hạnh phúc của ngày đầu năm mới như tỏa lan ra đến từng người, từng gia đình, từng con đường, từng khu phố, ngõ hẽm...

2. Chuông nhà thờ vang lên, thanh thóat vui tươi, như thúc giục con cái của Thiên Chúa đến nhà thờ để mừng tuổi Chúa, mừng tuổi Mẹ, để phó dâng năm mới trong sự quan phòng của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Quây quần trong nhà thờ, mỗi người một nét, trước thềm năm mới kể lể nỗi niềm riêng tư với Thiên Chúa: người cầu xin cho gia đình bằng an, người xin ơn sống thánh thiện, người khác xin cho được trung thành với ơn gọi Kitô hữu, tất cả đều hướng lên lòng từ ái và nhân hậu của Cha trên trời với lòng tin tưởng và yêu mến.

Đầu năm mới, Chúa Giêsu dạy chúng ta thực hành những Mối Phúc Thật (Mt 5, 1-10) ở đời này, nhưng không thuộc đời này; bởi vì cái sung sướng nhất của con người là có hạnh phúc trong cuộc sống: phúc khi bị bắt bớ, phúc khi bị hiểu lầm, phúc khi bị vu oan giá họa, phúc khi vui cũng như lúc buồn, cái phúc của Nước Trời là ở đó, nó như hạt giống được gieo vào ngày đầu năm trong tâm hồn của mỗi người con của Thiên Chúa và với tin yêu, nó nẩy mầm yêu thương suốt năm suốt đời...

3. Đầu năm mới, ai cũng trân trọng lời nói, ai cũng ý tứ tế nhị với nhau để năm mới được mới hơn, đẹp hơn, để người khác được vui hơn và không lo nghĩ buồn phiền, vì lời nói của mình trong ngày đầu năm...

Cha mẹ cũng không muốn la mắng con cái, vợ không muốn giận chồng trong ngày đầu năm, bởi vì ngày đầu năm là khởi đầu cho một năm đầy vui tươi và hạnh phúc. Đó là nét độc đáo của ngày đầu năm, mà mọi người đều tuân giữ, không phải ngẫu nhiên mà tuân giữ, nhưng là tự thâm tâm của mỗi người, ai cũng muốn sự tốt đẹp cho nhau, đó chính là cái gốc rể “bản thiện” còn bám lại trong lòng người, giữa cuộc đời lắm bon chen tranh chấp và hưởng thụ...

Đầu năm mới, ai cũng muốn tránh những điều xấu tệ hại xảy ra cho mình và cho người khác; người Kitô hữu lại càng muốn hơn thế nữa, tức là họ không những muốn người khác phải vì mình mà buồn phiền, mà còn muốn mình phải là món quà đầu Xuân, hoa quả đầu năm mới dâng lên Thiên Chúa làm quà tặng cho tha nhân, làm cho người khác được hạnh phúc như lời của Chúa Giêsu dạy...

4. Ngày đầu năm mới, ai cũng có ứơc vọng mới, ý nguyện mới, xin Thiên Chúa ban cho mỗi người đạt được nguyện vọng của mình, bởi vì không một nguyện vọng và ước vọng nào của người thiện chí, mà không làm đẹp lòng Thiên Chúa và tha nhân, đó là những lộc hoa đẹp sẽ nở trong một năm mới đầy ân sủng này...