Thứ Bảy: 28.1.2006. Lễ Thánh Tôma Aquinô.
“Ông nầy là ai vậy, mà gió và biển phải vâng phục ông?” (Mc 4:35-41)
Hôm nay Giáo Hội mừng lễ thánh Tôma Aquinô… chúng ta học nơi thánh nhân đức điềm tĩnh trước những hiểu lầm, chế diễu hay dèm pha… đến nỗi ngay cả những cha giáo cũng dèm pha… nhưng không ngờ sau nầy Thánh Tôma đã trở thành Tiến sĩ trong Giáo Hội. Ngài đã viết rất nhiều sách đức thần học uyên bác.
Có một lúc nào đó, Chúa giả vờ thiếp đi như khi Chúa trên thuyền cùng với các tông đồ trên biển hồ Galilêa khi sóng gió trong cuộc đời nổi lên, chúng ta sẽ đánh thức Ngài dậy…. (Mc 4:37) Có những lúc chúng ta cố tình để làm một cái gì đó nhưng lại tuyệt vọng như các tông đồ không chữa được em bé bị thần ô uế ám chúng ta lại cầu cứu Chúa. (Mc 4:40)
Cuộc đời của mỗi người trong chúng ta được sánh ví như một con thuyền đang ra khơi… Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện cho dù chúng ta không trông thầy Ngài ngay cả trong lúc phong ba sóng gió của cuộc đời. Xin ơn Chúa giúp chúng ta biết phó thác niềm tin vào chính Chúa và lời Chúa. Ngoài ra, chúng ta chỉ biết chạy đến cùng Chúa để kêu cứu mỗi lần chúng ta cần đến Chúa đỡ nâng. Vì chính Chúa là chốn cho con thuyền của chúng ta nương tựa bền vững trước phong ba bão tố cuộc đời..
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho mỗi lần con cảm thấy đức tin bị lung lay… con biết cầm lấy cuốn Kinh Thánh. Xin cho mỗi ngày chúng con biết khám phá ra sự hiện diện của Chúa và cánh tay oai phong của Chúa đã và đang điều khiển vũ trụ nầy.
“Ông nầy là ai vậy, mà gió và biển phải vâng phục ông?” (Mc 4:35-41)
Hôm nay Giáo Hội mừng lễ thánh Tôma Aquinô… chúng ta học nơi thánh nhân đức điềm tĩnh trước những hiểu lầm, chế diễu hay dèm pha… đến nỗi ngay cả những cha giáo cũng dèm pha… nhưng không ngờ sau nầy Thánh Tôma đã trở thành Tiến sĩ trong Giáo Hội. Ngài đã viết rất nhiều sách đức thần học uyên bác.
Có một lúc nào đó, Chúa giả vờ thiếp đi như khi Chúa trên thuyền cùng với các tông đồ trên biển hồ Galilêa khi sóng gió trong cuộc đời nổi lên, chúng ta sẽ đánh thức Ngài dậy…. (Mc 4:37) Có những lúc chúng ta cố tình để làm một cái gì đó nhưng lại tuyệt vọng như các tông đồ không chữa được em bé bị thần ô uế ám chúng ta lại cầu cứu Chúa. (Mc 4:40)
Cuộc đời của mỗi người trong chúng ta được sánh ví như một con thuyền đang ra khơi… Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện cho dù chúng ta không trông thầy Ngài ngay cả trong lúc phong ba sóng gió của cuộc đời. Xin ơn Chúa giúp chúng ta biết phó thác niềm tin vào chính Chúa và lời Chúa. Ngoài ra, chúng ta chỉ biết chạy đến cùng Chúa để kêu cứu mỗi lần chúng ta cần đến Chúa đỡ nâng. Vì chính Chúa là chốn cho con thuyền của chúng ta nương tựa bền vững trước phong ba bão tố cuộc đời..
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho mỗi lần con cảm thấy đức tin bị lung lay… con biết cầm lấy cuốn Kinh Thánh. Xin cho mỗi ngày chúng con biết khám phá ra sự hiện diện của Chúa và cánh tay oai phong của Chúa đã và đang điều khiển vũ trụ nầy.