Lễ vật tiến dâng

Ông Tư nói,

— Lục đục loay hoay, lại một năm nữa đã gần trôi qua.

Dì Tư vừa nhai miếng trầu, vừa nói,

— Ừa, thế là năm con gà đã gần đi qua. Còn mấy ngày nữa là năm của con chó, năm Bính Tuất 2006. Bây giờ bên Việt Nam chắc phố xá đang tưng bừng chuẩn bị ăn Tết.

Ông Tư đưa lên miệng ly trà, uống cạn một hơi, giọng điệu hứng khởi,

— Cần gì phải về Việt Nam mới thấy cảnh Tết. Bây giờ đi xuống dưới khu phố Việt Nam, bà cũng sẽ thấy cảnh người Việt Nam tấp nập đi sắm Tết. Ngay trước cửa thương xá Việt Nam, tui thấy người ta bầy hà rầm những chậu quất chi chít những quả, chưa nói tới những cành hoa mai, hoa đào, đủ loại hoa lan. Chỗ mấy ông già hay ngồi đánh cờ, tôi còn thấy có người bầy ra lôtô, bầu cua cá cọp. Lác đác tui còn thấy người ta đốt pháo nữa. Thấy không khí đón Tết của người Việt dưới phố, tự nhiên tui mới sực nhớ là chỉ còn mấy ngày nữa thôi là Giao Thừa rồi. Cho nên, tui cũng ghé vào chỗ bán hoa, bê về nhà cành mai và hai chậu quất, cùng mấy hộp thèo lèo, bánh mứt để con cháu mấy đứa nó ghé vào nhà chúc tuổi mình, chúng nó có cái để nhấm nháp trong mấy ngày Tết.

Dì Tư chen vào,

— Tui thấy cây mai vàng và hai chậu quất ăn Tết ông để dưới bàn thờ Chúa rồi. Hay thiệt, không biết người ta trồng làm sao mà trái quất đeo kín cả cây?

Ông Tư trả lời,

— Tui cũng không rõ. Nhưng nghe nói người ta cũng phải chuẩn bị từ lâu lắm. Đặc biệt là hoa mai, phải biết tiả lá, biết bón phân, biết thêm bớt nước, để gần tới ngày Tết, đặc biệt là vào giây phút Giao Thừa, hoa mai mới bắt đầu bung nở.

Dì Tư chỉ lên bàn thờ,

— Biết ông ghé chợ, tui nhắc ông mua mấy thứ hoa quả dâng lên bàn thờ Chúa nhân ngày đầu năm.

Ông Tư nói,

— Bà đừng có lo, tui lo liệu đầy đủ hết rồi. Mấy thứ hoa quả dâng lên Thiên Chúa ngày Tết, tui để trong tủ lạnh ở ngăn trái cây đó.

Ông Tư giọng điệu bí hiểm,

— Bà biết tui mua mấy loại trái cây không?

Dì Tư ngạc nhiên,

— Ông nói chiện lạ kỳ! Ông mua chi, làm sao tui biết. Nhưng đừng có dâng lên Chúa nguyên nải chuối đó nghen.

Nghe vợ dặn dò, ông Tư chép miệng,

— Bà! Thiệt lạ! Mình người Công Giáo, tin vào Chúa. Ai lại mê tín dị đoan tin vào những điều nhảm nhí. Nhưng tui nói cho bà biết. Tui đã mua đủ bốn thứ trái cây dâng lên bàn thờ Chúa vào đúng giờ Giao Thừa rồi. Bà biết tui mua chi không?

Thấy vợ đang chờ đợi, ông Tư buông giọng,

— Tui mua trái mãng cầu, trái dừa, trái đu đủ, và trái xoài.

Dì Tư thắc mắc,

— Lạ kỳ chưa? Sao lại mãng cầu, dừa, đu đủ, và "xài"?

Ông Tư liếc nhìn vợ, miệng cười móm mép,

— Có dzậy mà bà cũng không hiểu. Ngày đầu năm mình dâng lên Thiên Chúa bốn thứ trái, cầu dzừa đủ "xài". Ý của tui là sang năm mới, cầu xin Chúa ban cho vợ chồng mọi thứ dzừa đủ xài. Vậy là vui và mãn nguyện rồi.

Dì Tư trợn mắt, nhìn chồng, không nói chi.

Lạy Chúa, trong không khí rộn ràng của mùa Xuân dân tộc, xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ mưa trời mưa ân sủng xuống trên chúng con, gia đình yêu mến, và bạn bè thân thương.

www.nguyentrungtay.com