Thứ Sáu: 27.1.2006

“Ngài sánh ví Nước Thiên Chúa… như người kia gieo giống xuống đất…” (Mc 4:26)

Nếu đọc kỹ đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy, Chúa chỉ đề cập đến… Người gieo giống… Nhưng chúng ta có thể hiểu theo nghĩa bóng: Lời Chúa là hạt giống được gieo vãi vào thửa đất tâm hồn và trổ sinh bông hạt…

Nhiệm vụ của người nông dân là gieo hạt giống… Chúa không nhấn mạnh đến vai trò của người nông dân… nhưng Ngài chú ý đến sự phát triển của hạt giống ngày đêm… Đó là hình ảnh nghĩa bóng việc chúng ta làm trổ sinh hoa trái việc rao giảng Tin Mừng khắp nơi. Hạt giống âm thầm triển nở đêm cũng như ngày mà người nông dân không hề hay biết.

Nơi mỗi người, Thiên Chúa đặt để hay ban phát những tài năng khác nhau như những ân huệ nhưng không của Ngài. Ngài đòi buộc mỗi người tùy thời-hoàn cảnh làm phát sinh những ân huệ đó cho chính mình hay tha nhân. Nói cách khác là phải sinh lợi.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết xử dụng những tài năng Chúa ban trong cuộc sống. Có những anh chị em xung quanh không có điều kiện để phát triển-sinh lợi, nhưng nếu chúng con có cơ hội thì xin dùng chúng con như những khí cụ trong cánh đồng lúa theo thánh ý của Chúa.