297. BẠN TRẺ CHICAGO

Ngày các bạn trẻ đón tôi, tuyết rơi lất phất. Ngày bạn tiễn tôi, trời nắng ấm, thật ấm. Ngoài trời đã ấm, nhưng lòng tôi lại ấm hơn. Tạ ơn Chúa, cám ơn các bạn trẻ Chicago.

Cám ơn không phải chỉ vì nắng ấm, mà còn vì Tình Chúa trong các bạn, và tình các bạn dành cho Chúa đã ấm lại càng ấm hơn, trong ngày tĩnh tâm cuối tuần qua.

Cám ơn những ánh mắt lúc thật trong sáng, lúc thật mơ mòng, những mái đầu đen mướt cúi vào nhau chia sẻ không biết mệt về Tình Yêu Thiên Chúa đã đặt trong con tim người trẻ.

Love, Sex and Truth, thật quý bạn nhỉ. Bao lâu tình yêu mình, tình dục mình nằm trong sự thật, nằm trong kế hoạch Thiên Chúa, bấy lâu tình mình, dục mình khoan khoái nổ tung như pháo bông ngày Tết.

Nhưng nếu mình đi ra ngoài kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, thì Love biến thành Lust, yêu biến thành dâm, và khi ấy mình sẽ cảm nghiệm cái đơn đau của Lust, Sex and Lies.

Cầu chúc các bạn trẻ Chicago, cũng như các bạn trẻ khắp nơi cảm nghiệm được Tình Yêu - Love, sống được KISS and TELL:

Keep It Simple and Sacred để hưởng được The Ever Lasting Love Ai không yêu, thì người ấy không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình yêu. Và đây là Tình Yêu: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta (1Gio-an 4: 8, 10).

Cám ơn tình cảm các bạn đã dành cho nhau, những ánh mắt cảm thông, những giọt nước mắt lưng tròng, khi nghe bạn mình chia sẻ những thách đố, những khó khăn trong cuộc tình, những yếu đuối, tan vỡ, những chuyện tình éo le.

Các bạn đã lo nghĩ đến những điểm liên quan đến luật giáo hội về hôn nhân, kế hoạch gia đình, ngay cả ly dị. Các bạn đúng lắm, khi các bạn không xem những điểm giáo luật ấy như những luật lệ đã có 2,000 năm, cứng nhắc, xưa lắc xưa lơ, cổ hủ,... trái lại, bạn xem đó chính là những hướng dẫn khôn ngoan đã có 2,000 trau dồi, tôi luyện, cảm nghiệm và sống trong lòng nhân loại. Bên cạnh những lo lắng chính đáng về luật lệ, bạn còn vươn đến, chun vào con tim của những người bạn đang đau khổ, đang gặp khó khăn, không phải chỉ bằng con mắt của lý trí, mà còn bằng con mắt của trái tim (Ê-phê-xô 1: 18).

Các bạn đã đến với bạn mình như người của Thần Khí, như những Đức Ki-tô khác (alter Christus) để ràng rịt những con tim tan nát (I-sa-i-a 61: 1). Hãy mời cả nhà mình, hãy vận động cả nhà thờ mình nâng đỡ, cảm thông và giúp bạn mình cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa quăng chìm mọi lỗi lầm của ta xuống tận đáy biển (Mi-ca 7: 19).

Ngoài kia, trời nắng ấm lắm!

Cha ơi, loài người chúng con quả yếu đuối, đã gục ngã thảm thương; nhưng vì Chúa Giê-su, Con Cha đã chịu khổ hình, xin làm cho chúng con chỗi dậy, và xin phục hồi sức sống cho chúng con.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân

Không có tội lỗi nào, không có tình yêu nào lớn hơn Tình Yêu của Chúa.