NGUYỆN ƯỚC MỘT NĂM TRƯỜNG THỌ, AN KHANG VÀ HẠNH PHÚC
Năm 2005 là năm Ất Dậu sắp qua đi, một năm hãi hùng nhiều tai biến lớn như trận bão Katrina ở Hoa Kỳ tới vụ động đất ở Parkistan! Năm con gà, chúng ta thấy nhiều xui xẻo cho cá nhân gia đình đoàn thể, nên năm Bính Tuất sắp tới, con chó vẫy đuôi vui mừng đón chủ, làm chúng ta phấn chấn mừng vui, ươm mơ cho cá nhân gia đình, đoàn thể và quê hương dân tộc.
Cuối năm và đầu năm cũng là thời gian tính sổ và lên kế hoạch. Nhìn lại năm qua với 365 ngày, mỗi ngày 24 giờ tức là 1,440 phút. Mỗi phút giây chất chứa tình Chúa tình người. Như thế một năm chúng ta trải qua 525,600 phút mà tự hỏi chúng ta để ra bao nhiêu phút để cảm tạ Chúa và biết ơn nhau trong đời thường ngày!
Trong những phút giây cuối cùng của năm cũ, chúng ta hãy hiệp thông cùng Ðức Kitô, hòa tâm tình của Giáo Hội để dâng lời ca cảm tạ lên Thiên Chúa Cha và Mẹ Maria đã gìn giữ chúng ta an bình cho tới giờ này.
Dân Chúa Úc Châu cũng nhìn lại quãng đường một năm qua và 12 năm qua tuần tự tháng tháng đến được tới tay quí độc giả là một chuỗi hồng ân của Chúa, của Mẹ Maria và là công sức của biết bao yêu thương hy sinh âm thầm của nhiều anh chị em...
Năm mới sắp tới chúng tôi cùng với quí vị và cả Nguyệt San Dân Chúa cùng sống tâm tình tạ ơn và phó thác trong cuộc sống.
Một nhà tư tưởng đề ra một khuôn vàng thước ngọc giúp cho ta sống vui hạnh phúc khi ta ý thức:
- Người quan trọng nhất trong lúc này là người đối diện với ta.
- Giờ phút quan trọng nhất đối với ta là giây phút hiện tại.
- Công việc quan trọng nhất là bác ái yêu thương.
Chú ý vào người đối diện, vào giờ phút hiện tại vào công việc ta đang làm, đó là bí quyết sống hạnh phúc.
Người Nga cũng có một châm ngôn tương tự:
- Chỗ quan trọng nhất là chỗ bạn đang hiện diện.
- Người quan trọng nhất là nguời đang đối diện và đang cần tới bạn.
Ðầu năm mới, có lẽ ai trong chúng ta cũng chọn một quyết tâm. Người quyết tâm này, người quyết tâm khác, người quyết dành tiền để buôn bán, để mua xe, xây nhà,v.v... Có người quyết tâm học hành chuẩn bị tương lai, người quyết tâm đổi đời... nhưng lắm khi sức người có hạn, chúng ta lại bỏ cuộc chán nản, thất vọng...
Vì vậy chúng ta:
- Hãy sống giây phút hiện tại với tất cả tâm tình lạc quan và phó thác
- Hãy nếm hưởng những niềm vui lớn nhỏ trong cuộc sống như ân tình diệu vợi của Chúa và tha nhân.
- Hãy trao gửi về Chúa mọi tâm tư sầu lo.
- Tạ ơn Chúa cho ta mùa xuân mới.
- Tạ ơn Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống.
- Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được sinh ra có ông bà tổ tiên, cha mẹ, những người thân thương ruột thịt yêu thương nâng đỡ chúng ta.
- Tạ ơn bạn bè thân hữu, ngay cả những người mà ta không biết tới cũng như những người khốn khổ kém may lành vì chính họ dậy ta biết yêu thương tha thúu và cảm thông...
Với tất cả tâm tình tạ ơn. Chúng ta hãy dâng lên Chúa một năm mới.
Xin đâng lên Ngài tất cả niềm cảm mến tri ân...
Chúng ta ước nguyện và chúc chau nhau trưòng thọ, khang an và hạnh phúc. Qủa thực, được sống lâu là điều mơ ước tự nhiên của con người, nhưng sống lâu phải được khoẻ mạnh chứ nếu bệnh hoạn và cô đơn thì cuộc sống lại trở thành một cực hình, cho nên trường thọ, phải kèm theo với khang an mới hạnh phúc được. Hạnh phúc con người phải được an hòa trong mối giây thân tình với tha nhân.
Thế giới chúng ta đang sống với những tiến bộ kỹ thuật cung ứng nhiều tiện nghi vật chất, nhưng nếu không có yêu thương an hòa giữa người với người thì tất cả cũng chỉ là địa ngục mà thôi chính vì vậy trong nhữn gngày đầu năm Ðức Thánh Cha cũng như các vị chủ chăn thường gởi tới cộng đoàn những lời cầu chức với một lời mời gọi xây dựng hoà bình.
Nguyện cho sự bình an của Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta bước vào một năm mới với dốc tâm xây dựng hoà khí nơi nơi chúng ta sống.
Trước thềm năm mới đại diện cho Nguyệt San Dân Chúa, chúng con xin kính chúc qúi Ðức Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, qúi Bề trên các Hội dòng, các cộng đoàn, qúi Linh mục Tu sĩ, qúi Hội đoàn và toàn thể qúi vị cộng tác viên cũng như độc gỉa Dân Chúa một năm Bính Tuất trường thọ, khang an và hạnh phúc trong tay Chúa và Mẹ Maria Lavang.
Chân thành,
Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
Chủ nhiệm
Năm 2005 là năm Ất Dậu sắp qua đi, một năm hãi hùng nhiều tai biến lớn như trận bão Katrina ở Hoa Kỳ tới vụ động đất ở Parkistan! Năm con gà, chúng ta thấy nhiều xui xẻo cho cá nhân gia đình đoàn thể, nên năm Bính Tuất sắp tới, con chó vẫy đuôi vui mừng đón chủ, làm chúng ta phấn chấn mừng vui, ươm mơ cho cá nhân gia đình, đoàn thể và quê hương dân tộc.
Cuối năm và đầu năm cũng là thời gian tính sổ và lên kế hoạch. Nhìn lại năm qua với 365 ngày, mỗi ngày 24 giờ tức là 1,440 phút. Mỗi phút giây chất chứa tình Chúa tình người. Như thế một năm chúng ta trải qua 525,600 phút mà tự hỏi chúng ta để ra bao nhiêu phút để cảm tạ Chúa và biết ơn nhau trong đời thường ngày!
Trong những phút giây cuối cùng của năm cũ, chúng ta hãy hiệp thông cùng Ðức Kitô, hòa tâm tình của Giáo Hội để dâng lời ca cảm tạ lên Thiên Chúa Cha và Mẹ Maria đã gìn giữ chúng ta an bình cho tới giờ này.
Dân Chúa Úc Châu cũng nhìn lại quãng đường một năm qua và 12 năm qua tuần tự tháng tháng đến được tới tay quí độc giả là một chuỗi hồng ân của Chúa, của Mẹ Maria và là công sức của biết bao yêu thương hy sinh âm thầm của nhiều anh chị em...
Năm mới sắp tới chúng tôi cùng với quí vị và cả Nguyệt San Dân Chúa cùng sống tâm tình tạ ơn và phó thác trong cuộc sống.
Một nhà tư tưởng đề ra một khuôn vàng thước ngọc giúp cho ta sống vui hạnh phúc khi ta ý thức:
- Người quan trọng nhất trong lúc này là người đối diện với ta.
- Giờ phút quan trọng nhất đối với ta là giây phút hiện tại.
- Công việc quan trọng nhất là bác ái yêu thương.
Chú ý vào người đối diện, vào giờ phút hiện tại vào công việc ta đang làm, đó là bí quyết sống hạnh phúc.
Người Nga cũng có một châm ngôn tương tự:
- Chỗ quan trọng nhất là chỗ bạn đang hiện diện.
- Người quan trọng nhất là nguời đang đối diện và đang cần tới bạn.
Ðầu năm mới, có lẽ ai trong chúng ta cũng chọn một quyết tâm. Người quyết tâm này, người quyết tâm khác, người quyết dành tiền để buôn bán, để mua xe, xây nhà,v.v... Có người quyết tâm học hành chuẩn bị tương lai, người quyết tâm đổi đời... nhưng lắm khi sức người có hạn, chúng ta lại bỏ cuộc chán nản, thất vọng...
Vì vậy chúng ta:
- Hãy sống giây phút hiện tại với tất cả tâm tình lạc quan và phó thác
- Hãy nếm hưởng những niềm vui lớn nhỏ trong cuộc sống như ân tình diệu vợi của Chúa và tha nhân.
- Hãy trao gửi về Chúa mọi tâm tư sầu lo.
- Tạ ơn Chúa cho ta mùa xuân mới.
- Tạ ơn Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống.
- Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được sinh ra có ông bà tổ tiên, cha mẹ, những người thân thương ruột thịt yêu thương nâng đỡ chúng ta.
- Tạ ơn bạn bè thân hữu, ngay cả những người mà ta không biết tới cũng như những người khốn khổ kém may lành vì chính họ dậy ta biết yêu thương tha thúu và cảm thông...
Với tất cả tâm tình tạ ơn. Chúng ta hãy dâng lên Chúa một năm mới.
Xin đâng lên Ngài tất cả niềm cảm mến tri ân...
Chúng ta ước nguyện và chúc chau nhau trưòng thọ, khang an và hạnh phúc. Qủa thực, được sống lâu là điều mơ ước tự nhiên của con người, nhưng sống lâu phải được khoẻ mạnh chứ nếu bệnh hoạn và cô đơn thì cuộc sống lại trở thành một cực hình, cho nên trường thọ, phải kèm theo với khang an mới hạnh phúc được. Hạnh phúc con người phải được an hòa trong mối giây thân tình với tha nhân.
Thế giới chúng ta đang sống với những tiến bộ kỹ thuật cung ứng nhiều tiện nghi vật chất, nhưng nếu không có yêu thương an hòa giữa người với người thì tất cả cũng chỉ là địa ngục mà thôi chính vì vậy trong nhữn gngày đầu năm Ðức Thánh Cha cũng như các vị chủ chăn thường gởi tới cộng đoàn những lời cầu chức với một lời mời gọi xây dựng hoà bình.
Nguyện cho sự bình an của Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta bước vào một năm mới với dốc tâm xây dựng hoà khí nơi nơi chúng ta sống.
Trước thềm năm mới đại diện cho Nguyệt San Dân Chúa, chúng con xin kính chúc qúi Ðức Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, qúi Bề trên các Hội dòng, các cộng đoàn, qúi Linh mục Tu sĩ, qúi Hội đoàn và toàn thể qúi vị cộng tác viên cũng như độc gỉa Dân Chúa một năm Bính Tuất trường thọ, khang an và hạnh phúc trong tay Chúa và Mẹ Maria Lavang.
Chân thành,
Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
Chủ nhiệm