Thứ Tư 25.1.2006. Kính sự trở lại của Thánh Phaolô.

“Saolô, trong thị kiến thấy một người tên là Hananya đi vào và đặt tay trên ông và ông đã thấy lại” (Công vụ 9:12)

Thiên Chúa đã biến đổi Saolô thành Phaolô và biến đổi chính nơi ông từ một người hăng say đi lùng bắt những ai theo Chúa Giêsu trở nên một nhà truyền giáo nhiệt thành cho dân ngoại.

Chính Annanya khi được Chúa mạc khải là phải đi đến địa điểm… gặp người tên Saolô… ông đã điếng cả hồn khi nghe đến tên “Saolô thành Tarsiô” Một người hăng say trong việc lùng bắt những ai tin vào danh Giêsu… Nhưng Chúa muôn dùng chính khí cụ nầy trong bàn tay dịu êm của Chúa… cho công việc của Chúa.

Cuộc hành trình dương thế của mỗi người công giáo chúng ta là một cuộc hội ngộ với Đức Kitô ở cuối cuộc hành trình. Cuộc hội ngộ nầy sẽ tùy vào mức độ chuẩn bị của mỗi người trong chúng ta. Cuộc hội ngộ của Thánh Phaolô trên đường Đamas là một biến cố bất ngờ… Chính cái bất ngờ nầy đã thay đổi tất cả cuộc đời còn lại của ông.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, hôm nay, chúng con gặp gỡ Chúa nơi ngôi nhà của Saolô… xin Chúa cũng biến đổi con thành Phaolô của thời đại đang cần những chứng tá của Tin Mừng từ sự nhiệt thành như Phaolô. Từ ngôi nhà nầy, chúng con sẽ mang một bầu nhiệt huyết mới để ra đi làm chứng tá cho dân ngoại như thánh Phaolô xưa.