Chủ Nhật Thứ III Quanh Năm B. 22.1.2006
“Vì Nước Trời đã đến gần… hãy hối cải và tin vào Tin Mừng”. (Mc 1:14-20)
Nước Thiên Chúa bắt đầu được Chúa Giêsu thiết lập theo thánh ý Thiên Chúa Cha đang thành hình và đã gần đến và nó sẽ được thực hiện ngay trong thâm tâm con người. Điều căn bản quan trọng và cần thiết tiêu cực đầu tiên là mỗi tâm hồn phải biết hối cải. Hối cải có nghĩa là quay về với Chúa.
Giáo Hội muốn lưu ý chúng ta về việc hối cải qua gương thành Ninivê trong bài đọc thứ I hôm nay. Đây là việc cần thiết, việc cấp bách và có một hậu quả rất quan trọng không gì có thể thay thế được. Chúng ta tội lỗi, và việc con người phản bội lại Đấng Hóa Công là điều không thể tha thứ được. Nhưng nhờ sự hối cải, Thiên Chúa có thể tha thứ và lại yêu thương chúng ta với tình phụ tử.
Hối cải và thực tâm cải tà là điều kiện cần thiết, nhưng chưa đủ. Muốn được hưởng nhờ ân huệ và quyền lợi của Nước Thiên Chúa thì còn phải tích cực Tin vào Phúc Âm. Phúc Âm là Lời Chúa, là Chân Lý, là Sự Sống, là sự giải thoát, là sức mạnh và là hạnh phúc của tâm hồn. Những tâm hồn biết tin và sống theo Phúc Âm thì sẽ hiểu cách rõ ràng thấm thía và sống đúng như lời thánh Phaolô diễn tả trong bài đọc thứ 2 hôm nay: "Những ai dùng sự đời nầy thì hãy ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian nầy đang qua đi".
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, là Đấng Nguyên Thủy và Cùng Đích, xin ban cho chúng con ơn hiệp nhất trong tình yêu. Chúng con xin Chúa ban ơn thánh, để mỗi người trong chúng con biết tuân theo và áp dụng những nguyên tắc sống cho phù hợp với ơn gọi của mỗi người trong bậc sống của mình qua sự hiệp nhất và yêu thương chúng con sẽ là môn đồ của Chúa.