290. THUỐC ĐẠO
Baron Von Humboldt, một nhà thám hiểm và khoa học gia nước Phổ, trong một chuyến thám du vùng rừng núi xứ Venezuela vào năm 1799, đã học được từ thổ dân một loại thuốc đặc biệt, mang tên là Curare.
Ông đã chứng kiến tận mắt các người bản xứ dùng một số lá rừng trộn lẫn vào nhau chế biến thành một loại thuốc rất đặc biệt. Mỗi khi đi săn, họ đều nhúng đầu mũi tên vào nước thuốc Curare. Chỉ cần làm sao cho chất Curare thấm vào máu, thì con thú thế nào cũng phải chết.
Một hôm Von Humboldt ngã bệnh nặng. Bao thang thuốc tây vẫn không chữa nổi. Thấy ông quá đau đớn, dân bản xứ bèn đè ông bóp miệng đổ thuốc Curare vào. Von Humboldt vội giục lòng ăn năn tội cách trọn chuẩn bị về với Chúa. Nào ngờ, các thớ thịt ông lại giãn ra, bớt hẵn đớn đau.
Von Humboldt mới hiểu được rằng chất Curare có hai công dụng khác nhau, nếu tiêm thẳng vào mạch máu thì Curare sẽ giết chết con người, nhưng nếu chỉ uống mà thôi thì Curare lại sẽ xoa dịu được đớn đau.
*****
Một số trong chúng ta cũng chỉ thích uống thuốc đạo, chứ không thích chích thuốc đạo. Uống chút đỉnh thuốc đạo để xoa dịu những vết thương lòng. Xoa dịu sơ sơ cũng tạm đủ rồi.
Nhưng Đạo Ki-tô chúng ta không phải để uống, mà là để chích vào cuộc sống chúng ta, để tiêm vào cuộc đời, để con người tội lỗi chúng ta chết đi, ngõ hầu chúng ta có thể sống lại với Đức Ki-tô:
Tôi đã bị đóng đinh với Đức Ki-tô, và bây giờ không phải tôi sống nữa, nhưng chính là Đức Ki-tô sống trong tôi (Ga-lát 2: 20).
Anh chị em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su. Anh chị em là những người đã từ cõi chết trở về, anh chị em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh chị em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa (Rô-ma 6: 11, 13).
Lạy Chúa, xin tiêm Tin Mừng vào con, để con tiêm Đức Ki-tô vào xã hội.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Baron Von Humboldt, một nhà thám hiểm và khoa học gia nước Phổ, trong một chuyến thám du vùng rừng núi xứ Venezuela vào năm 1799, đã học được từ thổ dân một loại thuốc đặc biệt, mang tên là Curare.
Ông đã chứng kiến tận mắt các người bản xứ dùng một số lá rừng trộn lẫn vào nhau chế biến thành một loại thuốc rất đặc biệt. Mỗi khi đi săn, họ đều nhúng đầu mũi tên vào nước thuốc Curare. Chỉ cần làm sao cho chất Curare thấm vào máu, thì con thú thế nào cũng phải chết.
Một hôm Von Humboldt ngã bệnh nặng. Bao thang thuốc tây vẫn không chữa nổi. Thấy ông quá đau đớn, dân bản xứ bèn đè ông bóp miệng đổ thuốc Curare vào. Von Humboldt vội giục lòng ăn năn tội cách trọn chuẩn bị về với Chúa. Nào ngờ, các thớ thịt ông lại giãn ra, bớt hẵn đớn đau.
Von Humboldt mới hiểu được rằng chất Curare có hai công dụng khác nhau, nếu tiêm thẳng vào mạch máu thì Curare sẽ giết chết con người, nhưng nếu chỉ uống mà thôi thì Curare lại sẽ xoa dịu được đớn đau.
*****
Một số trong chúng ta cũng chỉ thích uống thuốc đạo, chứ không thích chích thuốc đạo. Uống chút đỉnh thuốc đạo để xoa dịu những vết thương lòng. Xoa dịu sơ sơ cũng tạm đủ rồi.
Nhưng Đạo Ki-tô chúng ta không phải để uống, mà là để chích vào cuộc sống chúng ta, để tiêm vào cuộc đời, để con người tội lỗi chúng ta chết đi, ngõ hầu chúng ta có thể sống lại với Đức Ki-tô:
Tôi đã bị đóng đinh với Đức Ki-tô, và bây giờ không phải tôi sống nữa, nhưng chính là Đức Ki-tô sống trong tôi (Ga-lát 2: 20).
Anh chị em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su. Anh chị em là những người đã từ cõi chết trở về, anh chị em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh chị em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa (Rô-ma 6: 11, 13).
Lạy Chúa, xin tiêm Tin Mừng vào con, để con tiêm Đức Ki-tô vào xã hội.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân