PHÂN BIỆT CHỮ “NGƯ”

N2T


Có người đi hỏi chữ “ngư : 魚” viết như thế nào, người ta bèn viết chữ “cá” cho anh ta coi.

Anh ta nhìn ngang rồi nhìn dọc cái chữ, sau cùng lắc lắc đầu nói: “Cái chữ này, trên đầu có hai cái sừng, dưới chân có bốn cái đùi, cá bơi trong nước thì làm gì có sừng với đùi chứ?”

Người viết chữ nói: “Đây chính là chữ “cá”, nếu anh nói không phải, vậy thì chữ gì?”

Anh ta gật gù đắc ý, làm như việc ấy có thật, nói: “Theo như tôi thấy, có sừng có đùi thì nhất định là động vật ở trên đất, nhưng cuối cùng là chữ gì thì phải coi anh viết chữ lớn hay nhỏ: nếu viết chữ lớn thì nhất định đó là con trâu, viết không lớn không nhỏ thì là con hưu, viết nhỏ thì nhất định là con dê.”

(Tiếu đắc Hảo)

Suy tư :

Chữ “ngư” có nghĩa là “cá”, con cá, dù cho chữ cá viết theo chữ Tàu có sừng hay có chân.

Người Kitô hữu là Kitô hữu, dù cho có người xấu người xấu, thì vẫn cứ là người Kitô hữu đã trở nên con cái của Thiên Chúa, và là môn đệ của Chúa Giêsu nhờ bí tích Rửa Tội…

Đừng thấy có một vài người Kitô hữu sống không xứng đáng với ơn gọi làm Kitô hữu của mình, mà lên án người Kitô hữu là loại người dở dở ươn ươn, hoặc chỉ trích người Kitô hữu là xấu, là cá mè một lứa, nhưng hãy nhìn ra nơi ruộng lúa: có những bụi lúa tốt tươi và có những cây lúa vàng úa, có những hạt lúa vàng óng ánh và có những hạt lúa lép, nhưng không phải vì thế mà nói đó không phải là cây lúa…

Chữ “ngư” viết theo chữ Tàu thì có sừng và có chân, viết theo chữ Việt thì có lưỡi dao sắc trên đầu, viết theo chữ tiếng Anh chữ tiếng Pháp thì không có gì trên đầu dưới chân cả, nhưng nó chắc chắn là chữ “ngư” chữ “cá”.

Con người ta ai cũng có khuyết điểm, không phải khuyết điểm làm họ mất đi ấn tích Rửa Tội làm con Thiên Chúa, chỉ những ai vì ghen ghét mà phê bình khuyết điểm của người khác mới không hiểu thế nào Thiên Chúa là Tình Yêu…