Thứ Sáu: 20.1.2006

“Ngài đã đặt nhóm 12….và để ở với Ngài…” (Mc 3:14)

Các tông đồ được Chúa Giêsu kêu gọi trong bài Tin Mừng, lúc đầu có lẽ họ chưa rõ về Ngài. Có thể họ phục đạo lý của Ngài. Họ tôn Ngài làm thầy vì nhận thấy Ngài giảng dạy không như các thầy thông luật khác, đạo lý của Ngài quả từ trời xuống. Nhưng sau một thời gian, cùng ăn, cùng uống, cùng sống với Ngài, họ mới biết Ngài, khám phá ra Ngài là Đấng Cứu Thế.Chúng ta có nhận ra Chúa khi nghe Lời của Ngài không? Lời Chúa chắc chắn không phải chỉ để nghe qua cho biết, sống đạo không phải chỉ gồm tóm trong một số tập tục. Nghe hời hợt, sống đạo không xác tín, thì lúc gặp thử thách, niềm tin của chúng ta sẽ bị lung lay hoặc tiêu tan. Cũng như Samuel, cần học hỏi về Thiên Chúa, chúng ta cần tập luyện để trở nên những Kitô hữu đích thực, cần phải thu thập kinh nghiệm về Thiên Chúa.

Mỗi khi đón nhận Lời Chúa, chúng ta phải tiêu hóa Lời Ngài thành của mình và tuôn tràn ra trong cuộc sống. Lời Ngài phải thấm nhuần mọi tư tưởng, lời nói và việc làm thường ngày của chúng ta. Cho nên, đón nhận Lời Chúa một cách tích cực như trình bày ở trên mới có thể đổi mới con người cũ, sửa đổi nhiều tính tự kiêu, tự đại của chúng ta để có những nét giống Chúa Kitô, và có được cách sống giống Ngài. Kitô hữu phải là kẻ sống theo Chúa Kitô.

Thánh Phaolô đã nói: "Ai kết hợp với Chúa thì nên như một thần trí". Không sống cùng một thần trí của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không kết hợp với Ngài. Vì thế, sống đạo đúng nghĩa trong thế giới hôm nay không phải là dễ, vì con người ai cũng có khuynh hướng kiêu ngạo, cứng lòng, quyết theo tư tưởng và đường lối riêng của mình và luôn cho khuynh huớng, lập trường của mình là đúng là hay là phải. Nếu không thuận ý thì đập phá, quậy, chống đối và kéo bè cánh theo phe...

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, lời thánh vịnh 103: 3-4 vẫn còn văng vẳng bên tai chúng con: “Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành mọi bệnh tật của ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt. Bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hãi hà”. Tin tưởng vào lời Chúa đoan hứa và với Chúa giúp… chúng con sẽ chỗi dậy và trở về với Chúa.