HAI CÁI TƯỢNG ĐẤT
Ở trong chùa có hai tượng bằng đất sét; tổ sư đạo gia lão quân ở bên trái, tổ sư phật giáo Thích ca mâu ni ở bên phải, theo lệ, địa vị bên trái cao hơn bên phải.
Một ngày nọ, có một hòa thượng đi vào chùa và thấy như vậy thì rất không bằng lòng, nói: “Phật tổ của ta pháp lực vô biên, sao lại có thể ở dưới lão quân được chứ?”, thế là ôm tượng phật đem bỏ qua bên trái tượng lão quân.
Có một đạo sĩ nhìn thấy, phừng phừng giận dữ nói: “Tổ đạo của chúng tôi cực kỳ tôn quý, sao lại có thể ở dưới phật giáo, lại đặt ở bên phải ư?”
Nói xong, thì đem tượng lão quân đi qua bên trái tượng phật, hai người cứ đem qua đem lại mãi, cuối cùng hai tượng đất đều vỡ toang.
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư :
Có những bức tượng được đặt trên cao, giữa trung tâm thành phố nơi có rất nhiều nhiều người qua lại, nhưng không ai thèm để ý mà nhìn, vì nó không phải là trung tâm cuộc sống của con người; có những bức phù điêu thật hoành tráng để nơi chổ công cộng, nhưng trở thành tấm bình phong che chắn tội ác của người xấu, nơi dung túng cho những tệ nạn xã hội…
Cũng có những gia đình Kitô hữu mua những bức tượng Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các thánh thật đẹp treo trong nhà, hằng ngày đi qua đi lại nhưng ít khi để ý trong nhà có hình tượng Chúa Mẹ; có những Kitô hữu mang trên mình hình thánh giá thật đẹp nhưng mấy khi ngắm thánh giá để cầu nguyện; có những nhà thờ cha sở đặt mua tượng Chúa Giêsu, tượng Mẹ Maria thật đắc giá ở nước ngoài đem về đặt trong khuôn viên nhà thờ, nhưng họa hoằn mới có người đến cầu nguyện, bởi vì cổng nhà thờ đóng kín cả ngày, và tượng đài của Chúa và Mẹ cũng bị xây hàng rào che cản…
Có một bức tranh sống động nhất mà chỉ những người có đức tin mới nhìn thấy, đó là bức tranh Chúa Giêsu đang xin ăn bên lề đường, Chúa Giêsu đang đau khổ trong các trai phong, Chúa Giêsu đang bị hất hủi giữa dòng đời…
Đó là những bức tranh pho tượng Chúa Giêsu đẹp nhất, sống động nhất của người Kitô hữu vậy!
![]() |
| N2T |
Ở trong chùa có hai tượng bằng đất sét; tổ sư đạo gia lão quân ở bên trái, tổ sư phật giáo Thích ca mâu ni ở bên phải, theo lệ, địa vị bên trái cao hơn bên phải.
Một ngày nọ, có một hòa thượng đi vào chùa và thấy như vậy thì rất không bằng lòng, nói: “Phật tổ của ta pháp lực vô biên, sao lại có thể ở dưới lão quân được chứ?”, thế là ôm tượng phật đem bỏ qua bên trái tượng lão quân.
Có một đạo sĩ nhìn thấy, phừng phừng giận dữ nói: “Tổ đạo của chúng tôi cực kỳ tôn quý, sao lại có thể ở dưới phật giáo, lại đặt ở bên phải ư?”
Nói xong, thì đem tượng lão quân đi qua bên trái tượng phật, hai người cứ đem qua đem lại mãi, cuối cùng hai tượng đất đều vỡ toang.
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư :
Có những bức tượng được đặt trên cao, giữa trung tâm thành phố nơi có rất nhiều nhiều người qua lại, nhưng không ai thèm để ý mà nhìn, vì nó không phải là trung tâm cuộc sống của con người; có những bức phù điêu thật hoành tráng để nơi chổ công cộng, nhưng trở thành tấm bình phong che chắn tội ác của người xấu, nơi dung túng cho những tệ nạn xã hội…
Cũng có những gia đình Kitô hữu mua những bức tượng Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các thánh thật đẹp treo trong nhà, hằng ngày đi qua đi lại nhưng ít khi để ý trong nhà có hình tượng Chúa Mẹ; có những Kitô hữu mang trên mình hình thánh giá thật đẹp nhưng mấy khi ngắm thánh giá để cầu nguyện; có những nhà thờ cha sở đặt mua tượng Chúa Giêsu, tượng Mẹ Maria thật đắc giá ở nước ngoài đem về đặt trong khuôn viên nhà thờ, nhưng họa hoằn mới có người đến cầu nguyện, bởi vì cổng nhà thờ đóng kín cả ngày, và tượng đài của Chúa và Mẹ cũng bị xây hàng rào che cản…
Có một bức tranh sống động nhất mà chỉ những người có đức tin mới nhìn thấy, đó là bức tranh Chúa Giêsu đang xin ăn bên lề đường, Chúa Giêsu đang đau khổ trong các trai phong, Chúa Giêsu đang bị hất hủi giữa dòng đời…
Đó là những bức tranh pho tượng Chúa Giêsu đẹp nhất, sống động nhất của người Kitô hữu vậy!
