Thư mục vụ : sống lời Chúa

Kính gửi: Các Cha, các nam nữ Tu sĩ, Chủng sinh và Anh chị em giáo dân thân mến,

Mùa Vọng đã đến!

Năm 2005 sắp qua đi. Năm nay là kỷ niệm 40 năm Công đồng Va-ti-ca-nô II kết thúc sau bốn khoá làm việc vào các năm 1962, 1963, 1964 và 1965. Có thể nói: Công Đồng, với khoảng hơn 2000 Giám Mục từ khắp ni trên thế giới về tham dự, là biến cố vĩ đại nhất của lịch sử Giáo Hội Công Giáo trong thế kỷ XX. Công Đồng đã công bố 16 văn kiện đề cập đến nhiều mặt khác nhau trong đời sống Giáo Hội. Một trong những văn kiện quan trọng nhất là Hiến chế Tín lý về Mặc khi của Thiên Chúa, nói về Lời Thiên Chúa trong Kinh Thánh, được công bố trong khoá cuối cùng (1965).

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Hiến chế này, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, sau hội nghị thường niên, đã ra Thư mục vụ ngày 09-09-2005 đề nghị chúng ta lấy năm 2006 tới đây làm Năm Sống Lời Chúa. Cách đây 4 năm, nhân dịp Năm thánh Kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo phận Phát Diệm, tôi đã ra Thư mục vụ ngày 17-09-2001 về đề tài này. Vậy để Năm Sống Lời Chúa mang lại nhiều kết qu, tôi đề nghị chúng ta đọc lại Thư mục vụ này cũng như Thư mục vụ nói trên của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Hôm nay tôi rút ra từ các Thư đó một ít điểm thực tế cho cuộc sống.

1.Thiên Chúa nói với loài người chúng ta

Thiên Chúa là Đấng vô cùng cao cả, nhưng Ngài vẫn không xa cách chúng ta. Vì yêu thưng và để cứu độ chúng ta, Ngài đã nói với loài người chúng ta. Thời xưa Ngài đã nói với con người qua lịch sử dân It-ra-en là dân riêng của Ngài. Sau đó, Ngài đã phán dạy chúng ta qua chính Con của Ngài là Chúa Giê-su Ki-tô. Những Lời Thiên Chúa nay còn được ghi lại trong bộ Kinh Thánh, gồm các sách Cựu Ước và Tân Ước. Trong các sách này, quý giá nhất là bốn cuốn Tin Mừng thuật lại những gì Chúa Giê-su đã làm và đã nói khi sống ở trần gian.

2.Chúng ta nghe đọc Lời Chúa

Muốn sống Lời Chúa, trước tiên phi tiếp xúc Lời Chúa. Đối với tất c chúng ta, cách tiếp xúc thuận tiện nhất là nghe đọc Lời Chúa. Mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ, ngày thường cũng như ngày Chúa nhật, chúng ta được nghe đọc và gii thích Lời Chúa. Chúng ta cần phi chăm chú nghe, rồi cố gắng ghi nhớ, cầu nguyện và đem ra thực hành.

3.Chúng ta đọc Lời Chúa

Ngày nay, sách Tân Ước in ra khá nhiều và giá c cũng không đắt lắm. Mỗi gia đình nên liệu sao để có được một cuốn. Chúng ta có thể đọc riêng từng người. Trước khi đọc, nên cầu xin Chúa Thánh Thần soi trí mở lòng, rồi đọc chừng mưi câu Tin Mừng; có thể đọc liên tục trong một sách Tin Mừng, hoặc đọc đoạn dùng trong thánh lễ ngày hôm ấy. Nên đọc thong th, nếu cần thì đọc đi đọc lại để Lời Chúa thấm vào tâm trí.

4.Chúng ta suy niệm Lời Chúa

Đọc xong, chúng ta giữ thinh lặng để suy niệm, dưới hình thức thầm thĩ cầu nguyện với Chúa Giê-su: “Lạy Chúa, trong đoạn này Chúa muốn dạy con điều gì về Chúa, về con, và về những liên hệ của con với người khác? Con đã thực hành đến đâu? Con còn phi làm gì?”

5.Chúng ta chia sẻ Lời Chúa

Đọc riêng và suy niệm mỗi ngày là điều tốt. Ngoài ra, hàng tuần hoặc một tháng vài ba lần, chúng ta cũng nên đọc chung và chia sẻ trong gia đình hoặc trong nhóm nhỏ (bạn bè, người cùng thôn xóm…). Có thể bắt đầu bằng một lời kinh hoặc một bài hát kính Chúa Thánh Thần. Sau đó, một người đọc chậm một đoạn Tin Mừng cho những người khác nghe. Rồi mọi người thinh lặng mấy phút để suy niệm và cầu nguyện. Tiếp đó, mỗi người sẽ chia sẻ, nói lên: trong đoạn Tin Mừng này, Chúa muốn nói với mỗi người, với tất c chúng ta? Chúng ta có thể làm gì chung với nhau? Lời chia sẻ có thể mang hình thức một lời cầu nguyện tự phát thưa với Chúa. Sau cùng, nên đi đến một quyết tâm cụ thể của mỗi người hoặc chung c gia đình, c nhóm.

6.Chúng ta thực hành Lời Chúa

Việc nghe và đọc Lời Chúa, suy niệm và chia sẻ Lời Chúa phi đưa đến thực hành Lời Chúa. Như Lời Chúa Giê-su nói: “Phúc thay những ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa” (Lc 11,28). “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy” (Ga 14,23). “Ai nghe lời Thầy nói đây và đem ra thực hành, thì ví được như người xây nhà trên đá” (Mt 7,24).

Nếu chúng ta sống Lời Chúa như vậy, thì chúng ta sẽ sinh những hoa trái tốt đẹp là các việc lành phúc đức.

Về điểm này, chúng ta có gưng sáng của Đức Mẹ Ma-ri-a. Hn ai hết, Đức Mẹ đã ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng mọi việc và mọi lời liên quan đến Chúa Giê-su (Lc 1,19.51). Vì thế, hn ai hết, Mẹ đã hết lòng yêu mến, vâng phục Thiên Chúa và cộng tác chặt chẽ vào công trình cứu độ của Chúa. Ngày hôm nay, Mẹ vẫn đang nói với chúng ta lời Mẹ đã nói về Chúa Giê-su với những người giúp việc tại tiệc cưới Ca-na: “Người bo gì, các con cứ việc làm theo” (Ga 2,5).

* * *

Chúng ta sắp mừng lễ Giáng Sinh và bước sang Năm Mới, tôi xin cầu chúc cho tất c chúng ta cũng biết noi gưng Đức Mẹ trong mầu nhiệm Con Chúa Làm Người, mà đón nhận Lời Chúa trong lòng và sống Lời Chúa trong Năm Mới, để chúng ta không những là môn đệ đích thực của Chúa Giê-su mà còn trở nên những người loan báo Tin Mừng cho thế gian.

Phát Diệm, ngày 01 tháng 12 năm 2005

+Giu-se Nguyễn Văn Yến

Giám Mục